Những điểm đến tại Tây Bắc không thể bỏ qua

,
Chia sẻ

Tây Bắc - miền đất hứa của du lịch dường như càng nhộn nhịp mỗi độ thu sang. Trùng trùng điệp điệp là núi 'vàng', là mây trắng, là những lễ hội không thể bỏ qua...

Nếu bạn muốn ngắm một 'mùa vàng' mà ngại đi xa hãy lên Tây bắc, hãy đến với Sapa (Lào Cai), với Tú Lệ, Mù Cang Chải (Yên Bái), Mộc Châu (Sơn La), Mai Châu (Hòa Bình)...
 
Nói là  xa nhưng quả thật Tây bắc bây giờ đã gần hơn rất nhiều, đường xá và phương tiện đi lại đã quá thuận lợi, chỉ cần 2-3 ngày cuối tuần, bạn có thể đi và mang về rất nhiều điều thú vị.
 
Kiệt tác ruộng bậc thang Mù Cang Chải
 
Cảm nhận của một phụ nữ 35 tuổi về chuyến đi vào đầu tháng 10 vừa qua
 
Tôi, một phụ nữ 35 tuổi, có chồng và 2 con gái. 10 năm quanh quẩn ở Hà Nội hoặc cùng lắm là đi nghỉ mát tại biển. Chuyến đi nào cũng vội vàng với rất nhiều lo toan cho con cái. 
 
Rồi đầu tháng, chồng tự nhiên rủ đi chơi Mù Cang Chải cho biết thế nào là 'phượt'. Mới đầu tôi nói không, cái xứ...mù đó đi làm gì. Chồng động viên nói chẳng mấy khi quyết tâm 'bỏ con' lại cho ông bà để sống lại cảm giác thời son rỗi hai vợ chồng hay rủ nhau đi khắp nơi. Xuôi tai, tôi xin nghỉ phép cơ quan, thu xếp việc nhà và lên đường.
 
Quãng đường tới Mù Cang Chải xa hơn tôi tưởng, 200 km cho đoạn đường tới Tp Yên Bái và thêm 230 km để vào tới đó. Đêm đầu tiên, hai vợ chồng nghỉ lại tại Yên Bái , khám phá phố núi trong đêm, cái rét ngọt của sương nơi đây trộn với mùi của cây hoa sữa tạo cảm giác rất lạ. Buổi tối ở đây có món phèo nướng ngon tuyệt cùng với 'view' đẹp là cafe ngay tại hồ trung tâm.
 
Sáng hôm sau, chúng tôi lên đường vào Mù Cang Chải. Tôi đã chuẩn bị đủ đồ nghề như dầu gió, vài lát gừng, mấy quả chanh và vài cái...túi bóng để thưởng thức món...'cua' đặc sản tại đây. Bạn đừng ngạc nhiên nhé, đó là cách gọi vui của người dân địa phương 'dọa' khách du lịch vì những đoạn đèo dốc nơi đây có thể khiến bạn cảm thấy nôn nao trong người.
 












 
Lúa mới tại Tú Lệ
 
Nhưng rồi sự hùng vĩ của núi rừng, cảnh đẹp cũng những cánh đồng lúa bạt ngàn ở thung lũng Mường Lò (Nghĩa Lộ), mùi thơm ngào ngạt của nếp Tú Lệ và sự kỳ vĩ của những kiệt tác ruộng bậc thang tại Mù Cang Chải sẽ làm bạn quên hết những khó nhọc trên đường đi.
 
Tôi đã hì hụi leo đồi để ngắm ruộng, cùng người Mông gặt, tuốt lúa mùa mới. Đi chợ vùng cao, gặp những cô bé gái tuổi mới đôi mươi nhưng đã địu con nặng trĩu sau lưng. Một 'bà mẹ trẻ' nhỏ bé hồn nhiên nói với tôi rằng cô ấy không có sữa, mỗi ngày cô mang bát tô sang nhà hàng xóm mua sữa trâu về cho con ăn. Mỗi tháng mất khoảng 180.000 đồng...
 
Không thể bỏ qua:
-Bạn nên bắt xe lên Yên Bái, nghỉ một đêm tại thành phố rồi đi xe liên huyện tới Mù Cang Chải (giá vé trung bình từ 70.000 đồng/người tới Yên Bái, 80.000 đồng/người tới Mù Cang Chải).
-Các điểm đi nên dừng chân: Thung lũng Mường Lò (tại Nghĩa Lộ), Tú Lệ (tại Văn Chấn), đèo Khau Phạ
 
-Không nên mua mật ong rừng vì khó có hàng thật, nên mua cốm, gạo nếp tan tại Tú Lệ (giá từ 15.000 đồng/kg)
 
-Tại Mù Cang Chải có nhà nghỉ Hằng béo, Tú Thanh, nhà nghỉ huyện ủy (giá từ 100.000-150.000 đồng/phòng).
 
-Bạn nên thưởng thức món...thịt lợn luộc ở đây vì nó là thịt lợn nuôi tự nhiên, rất ngọt và thơm. Món thịt nướng lá dong của người Thái, thịt trâu gác bếp.
 
Sapa-tìm điều mới trong cái cũ
 
 Cảm nhận của một 'cô nàng' độc thân đã tới Sapa lần thứ 3
 
 Sapa-địa danh du lịch Tây bắc nổi tiếng nhất cũng có một mùa thu vàng với đồng ruộng, với những loại hoa tỏa sắc và với cái khí lành lạnh đặc trưng nơi đây.
 

 
Nhà thờ đá tại Sapa-Ảnh: báo Đất Việt
 
 

Cuối năm, các doanh nghiệp hoạt động lĩnh vực du lịch trên địa bàn tỉnh Lào Cai đã ký kết với Sở VH-TT-DL cam kết thực hiện Chương trình khuyến mại giảm giá ba tháng cuối năm 2010. Theo đó, tất cả các khách sạn, nhà nghỉ, nhà hàng trên địa bàn của tỉnh sẽ giảm từ 10-30% (theo từng loại hình dịch vụ); đồng thời đảm bảo chất lượng dịch vụ, sản phẩm du lịch.

 Tôi đã đến Sapa tất cả 3 lần và đều trong năm nay. Thế nên khi mấy sếp trong công ty nói với giọng hồ hởi sẽ cho cả phòng đi du lịch Sapa tôi đã thở dài. Thế nhưng vì là 'lính mới' nên tôi chắc chắn không thể vắng mặt.
 
Sếp tôi là người Nhật, ông chưa có dịp nào lên Sapa, ông nói đã canh tới mùa thu để lên đó thưởng ngoạn.
 
 Và quả thật sếp sáng suốt, còn tôi thì một kỳ nghỉ thú vị để rút ra một bài học: "đi nhiều nơi là điều may mắn, đi một nơi nhiều lần còn may mắn hơn vì mình cảm nhận sự biến chuyển của nó, vì lại khám phá phá ra vô vàn điều thú vị từ những cái tưởng chừng cũ kỹ và quen thuộc".
 
Mộc Châu-thương cho những chú bò đực
 
Cảm nhận của một cô gái quê tại đây
 
Không phải tự khen quê mình, nhưng Mộc Châu quê tôi chỉ kém Đà Lạt ở cái tiếng, cảnh sắc và khí hậu thì không hề thua kém gì. Trái lại còn có phần nổi trội hơn vì phần nào giữ được nét hoang sơ, mộc mạc.
 
Mùa thu ở Mộc Châu cũng tràn ngập sắc vàng, sắc lá đỏ của cây trong rừng trút lá. Có rất nhiều điểm đến thú vị cho bạn lựa chọn. Những cánh đồng cỏ bạt ngàn với đàn bỏ nhẩn nha gặm cỏ trong thị trấn Nông trường Mộc Châu. Tại đây bạn có thể thử làm công nhân vắt sữa bò, cắt cỏ cho bò ăn, dựng trại nghỉ đêm giữa cánh đồng mênh mông.
 
 
Ảnh: Lam Linh
 
Một điều rất đặc biệt mà nếu may mắn bạn sẽ được chứng kiến. Đó là sự sinh nở của những chú bò cái. Theo người dân chăn bò nơi đây, nếu chú bò cái đẻ được một chú bò cái nữa thì cả đêm người dân trong làng kéo tới chia vui cùng với gia đình chủ trại. Nhưng nếu là một chú bò đực thì họ sẽ hơi buồn.
 
Dù buồn nhưng lại là niềm vui cho các du khách khi được thưởng thức món bê chao thơm lừng, mềm ngọt vì theo tục lệ, những chú bê đực phần nhiều sẽ bị thịt chỉ ít ngày sau khi sinh.
 
Hoặc có thể ghé thăm thác Dải Yếm, cách trung tâm thị trấn trên 10 km. Không hoành tráng và nổi tiếng như nhiều thác nước khác ở khắp mọi miền tổ quốc nhưng thác Dải Yếm có một vẻ đẹp rất lạ.
 
Thác Dải Yếm
 
Nước từ khe nói chảy ra dòng suối Vắt gặp bức tưởng đá vôi lớn bị chặn lại, nước tràn ứ lên, chảy ngược lại về phía bờ thấp hơn rồi đổ xuống phía dưới tạo thành thác nước. Chính bởi vậy, thác tự như một dải yếm tầng tầng lớp lớp quyến rũ du khách.
 
Không thể bỏ qua:

Mộc Châu đẹp nhất là những ngày đầu đông khi các loài hoa đua nhau khoe sắc và mùa xuân – mùa của hoa mận hoa đào.  Các món đặc sản tại Mộc Châu có bánh sữa, sữa chua, sữa tươi, kẹo lạc, chè San Tuyết, nhụy hoa, mật ong…

Bạn có thể thưởng thức các món ăn ngon tại quán 64, quán 70 trên đường quốc lộ hoặc ngay trong khách sạn bạn ở. Các khách sạn tại Mộc Châu như khách sạn Công Đoàn, nhà nghỉ Hương Sen…có giá 150.000/phòng/2 giường.

 Hồng Minh
(Tổng hợp)
Chia sẻ