"Người lạ trên giường" - Cuốn sách dành cho người phụ nữ biết yêu mình

Mi Mi,
Chia sẻ

Những câu chuyện trong cuốn sách gửi cho phụ nữ một thông điệp rằng hãy luôn yêu lấy bản thân mình từ những điều nhỏ nhất.

Cuốn sách thoạt đầu gây ấn tượng với tôi bởi cái tít gắn gọn nhưng đủ để khiến người ta tự tò mò. Suy đoán ban đầu rằng đây là một cuốn sách về ngoại tình nhưng lật dở từng trang, những câu chuyện cực kì thực tế trong "Người lạ trên giường" tôi nhận ra, đây không phải một cuốn sách về ngoại tình mà là một cuốn sách dành cho người phụ nữ yêu bản thân mình đến từng cái móng chân.

Groucho Marx, một diễn viên hài cực kì nổi tiếng của Mỹ từ giữa thế kỉ trước, người còn được biết đến với rất nhiều câu nói vừa thâm thúy vừa hài hước về phụ nữ mang phong cách của riêng ông. Một trong những lần hiếm hoi phát biểu một cách nghiêm túc, ông nói: “Bất cứ ai cho rằng anh ta có thể hiểu thấu phụ nữ, rõ ràng đã bỏ lỡ quá nhiều”.

sách

Quả thật phụ nữ là thứ phức tạp duy nhất trên thế giới không có bộ môn khoa học nghiên cứu, có lẽ vì đến khoa học cũng phải bó tay. Điều trớ trêu hơn cả là ngay cả phụ nữ khi tỉnh táo nhìn lại cũng không hiểu tại sao mình giống thời tiết đến vậy. 

Bởi vì phụ nữ có quá nhiều mâu thuẫn. Bạn vừa muốn bản thân hạnh phúc, lại vừa muốn nhịn tí cho gia đình êm ấm. Bạn vừa muốn tha thứ, lại vừa không muốn quên. Bạn muốn mình xinh đẹp, nhưng lại không muốn đàn ông xúm vào. Bạn muốn gia đình hòa thuận, nhưng lại nói quá nhiều... 

Đôi khi những hành vi kiểu thời tiết của phụ nữ dẫn đến một hệ quả khá nghiêm trọng: Chúng ta bỏ qua nhiều quyền lợi cơ bản của bản thân mình, thay vào đó lại mất thời gian nhõng nhẽo những chuyện không đâu. Chẳng hạn phụ nữ có quyền được lựa chọn hạnh phúc, xinh đẹp, tha thứ hay buông tay, nhưng lạ kỳ thay rất ít người trong chúng ta sử dụng đặc quyền này của mình?!

1

Những câu chuyện thú vị ở cả 2 phần "Cứ để em làm phụ nữ, đừng bắt em làm thiên thần!" và "Tuổi 30 kì diệu" của cuốn sách mang đến cho tôi góc nhìn mới về phái đẹp, đưa ra cách giải quyết mối những quan hệ vô cùng phức tạp và nhạy cảm giữa đàn ông và phụ nữ. Đồng thời nó cũng truyền cho tôi cảm hứng và những thông điệp tích cực để có được cuộc sống hạnh phúc cho riêng mình.

Gấp lại cuốn sách giản đơn nhưng mang nhiều tâm tư của phụ nữ với cả những dằn vặt, những niềm kiêu hãnh ngọt ngào riêng, bỗng nhiên tôi thấy rõ, tôi và mọi phụ nữ đừng cố tự khoác lên vai của mình chiếc áo thiên thần mà hãy cứ là chính mình - xinh đẹp, hờn ghen, vị tha... như chính mình vốn vậy mà thôi. 
Chia sẻ