Ngất ngây với những thành phố sắc màu nhất thế giới (P2)
Những ngôi nhà màu sắc và rực rỡ chính là điểm chung của những thành phố dưới đây. Cùng chiêm ngưỡng và khám phá nét riêng của những thành phố sắc màu nhất thế giới nhé.
Willemstad, Caribean
Willemstad nằm trên một hòn đảo thuộc phía bắc vùng biển Caribean. Thành phố này đã từng là thủ đô của Hà Lan cho đến tận năm 2010.
Thành phố Willemstad phía bắc Caribean.
Trung tâm lịch sử của thành phố được cấu thành bởi hai vùng: Punda và Otrobanda. Vùng Punda được hình thành vào năm 1634 khi hòn đảo này bị xâm chiếm bởi người Hà Lan từ Tây Ban Nha sang. Otrobanda thì được hình thành vào năm 1707, và được coi là vùng “trẻ” nhất thành phố.
Kiến trúc dễ thương của thành phố.
Willemstad cũng được biết đến bởi những kiến trúc màu sắc xinh đẹp. Với gam màu hồng và vàng chủ đạo, Willemstad tạo cho du khách cảm giác hứng khởi và thích thú mỗi khi đến với hòn đảo này.
Màu sắc của Willemstad khiến du khách nào cũng phải thích thú.
St. John’s, Canada
St. John’s là thủ đô của Newfoundland và Labrador. Thành phố này được cấu thành từ hai bộ phận: hòn đảo Newfoundland và vùng đất liền Labrador thuộc phía đông Canada. Đồng thời St. John’s cũng là thành phố rộng lớn nhất địa phận này.
Thành phố St. John's, Canada.
St. John’s nằm tại mũi phía đông của bán đảo Avalon thuộc Newfoundland. Nhiều người cho rằng thành phố này là thuộc địa của Anh thời nữ hoàng Elizabeth I năm 1583. Nơi đây từng bị Hà Lan chiếm đóng vào năm 1665 và bị nước Pháp xâm lấn đến 3 lần.
Con phố gam màu rực rỡ
Bên cạnh thắng cảnh tuyệt đẹp, thành phố này còn ấn tượng du khách bởi những ngôi nhà đầy màu sắc. Những con đường nơi đây được chia theo từng gam màu. Có những khu phố gam màu sặc sỡ, nhưng cũng lại có những khu gam trầm tinh tế. Tuy nhiên tổng thể chung của thành phố vẫn rất màu sắc và quyến rũ.
Con phố gam màu trầm lắng hơn.
Balat, Thổ Nhĩ Kỳ
Balat là khu phố cổ truyền thống của người Do Thái nằm tại quận Faith của Istabul – trung tâm kinh tế và văn hóa Thổ Nhĩ Kỳ. Tên của khu vực này được chuyển thể từ tên tiếng Hi Lạp “palation” nghĩa là những cung điện tráng lệ.
Khu phố cổ Balat.
Những ngôi nhà ở đây được xây dựng với lối kiến trúc truyền thống, đơn giản nhưng tuyệt đẹp và đầy màu sắc. Bạn có thể tìm thấy những tông màu rực rỡ, nổi bật nhất tại Balat. Người dân Balat chỉ coi việc sơn nhà màu sắc là một sở thích, tuy nhiên điều này đã vô tình mang làn gió mới cho khu phố cổ.
Những thiết kế truyền thống, giản dị lại trở nên cuốn hút
Stockholm, Thụy Điển
Khi nhắc đến Thụy Điển, những “tín đồ du lịch” sẽ nghĩ ngay đến một phong cách kiến trúc đơn giản với gam màu nhạt đầy truyền thống. Tuy nhiên, thủ đô Stockholm lại khá màu sắc. Từ thế kỷ thứ 13, thành phố này đã trở thành trung tâm kinh tế cũng như điểm vàng văn hóa của Thụy Điển.
Thủ đô Stockholm xinh đẹp.
Kiến trúc của Stockholm rất khác biết so với những thành phố khác của Thụy Điển.
Stockholm được bao phủ bởi những gam màu rực rỡ nhưng sắc độ nhẹ nhàng, nổi bật những cũng không kém phần tinh tế. Nhìn từ trên cao xuống, Stockholm màu sắc như một khu thành phố đồ chơi mà đứa trẻ nào cũng muốn sở hữu.
"Bộ đồ chơi" mà ai cũng khao khát.
Valparaiso, Chile
Nằm ở phía tây bắc Santiago, Valparaiso là một trong những cầu cảng quan trọng nhất Chile. Chỉ cần chiêm ngưỡng Valparaiso qua những bức ảnh, chắc chắn bạn cũng dễ dàng nhận ra đây chính là một trong những thành phố sắc màu nhất thế giới.
Những tòa nhà rực rỡ.
Không những là cầu cảng trọng điểm, Valparaiso còn được biết đến với những sàn chứng khoán lâu đời nhất Châu Mỹ Latinh hay thư viện công cộng đầu tiên của Chile. Và đương nhiên, khách du lịch đến với thành phố này còn để nhìn ngắm những tòa nhà, cũng như những bức tranh đường phố rực rỡ. Những ngôi nhà ở Valparaiso vô cùng màu sắc với đủ các sắc độ từ nhạt đến đậm, thậm chí còn có cả tông màu neon ấn tượng.
Cùng với những bức tranh đường phố sắc màu không kém.
|
Nếu bạn có những trải nghiệm du lịch thú vị hay những địa điểm ẩm thực muốn chia sẻ. Hãy gửi mail cho chúng tôi: xemanchoi@afamily.vn |
Hãy chiêm ngưỡng thêm những thành phố màu sắc tuyệt đẹp trên thế giới nhé