Langbiang: huyền thoại một tình yêu

Mèo Điên. Nguồn ảnh: Afamily.vn,
Chia sẻ

Vượt qua đoạn đường dài và dốc lên tới đỉnh núi cao 1.950m so với mặt biển, bạn sẽ đến với đỉnh Langbiang cùng câu chuyện về một tình yêu vĩnh cửu.

Đó là câu chuyện tình có kết cục buồn của chàng trai Lang và cô gái Biang.



Do khác bộ tộc nên cả hai dù yêu nhau tha thiết nhưng vẫn không được cưới nhau. Họ đã chọn cái chết để phản đối tập tục khắt khe và giữ trọn lời thề của mình. Khi Lang và Biang mất, cha của Biang hối hận đã thống nhất các bộ tộc người Lát, Chil, Sré... thành chung một dân tộc K'Ho. Từ đó thanh niên nam nữ các bộ tộc dễ dàng yêu nhau, cưới nhau. Mộ hai người dần trở thành hai ngọn núi cao nằm cạnh nhau và dân làng đặt tên cho ngọn núi này là núi LangBiang.

Ngày nay, nơi này đã là một trong những điểm du lịch được liệt vào dạng "không thể không đến" ở Đà Lạt. Đến với vùng cao nguyên Đà Lạt mà chưa một lần đặt chân đến Langbiang thì rõ là một thiếu sót lớn của du khách.





Từ trung tâm Đà Lạt, có nhiều cách để đến được với Langbiang, nếu siêng và thích cảm giác chinh phục cũng như ngắm nhìn đường lên đỉnh núi một cách thoải mái, bạn có thể đi bằng xe máy. Còn nếu như cảm thấy không thích phải "cầm tài" suốt con đường dài và tiết kiệm kinh phí thì bạn cũng có thể chọn xe buýt để đi.

Ngay tại chợ Đà Lạt, có tuyến xe đi thẳng lên Langbiang. Nhưng bất tiện ở chỗ, đến khoảng 17h30 thì chuyến xe cuối cùng rời Langbiang về lại thành phố. Cho nên, với những du khách yêu khám phá và thích thưởng ngoạn phong cảnh đêm thì lựa chọn xe máy vẫn là ưu tiên số một. Tại Đà Lạt, dịch vụ thuê xe máy khá phát triển, chỉ mất chừng chưa đến 200.000 VNĐ bạn đã có thể thuê một chiếc xe máy tay ga để đi vi vu khắp Đà Lạt.

Đến chân núi Langbiang, bạn sẽ phải trả phí khi vào đây tham quan (khoảng 10.000 VNĐ/khách). Từ đây, bạn đã có thể bắt đầu hành trình chinh phục đỉnh núi cao này bằng 2 cách: đi bộ và xe Jeep.


Đường lên đỉnh Langbiang rất khúc khuỷu và khó đi.


Chưa lên đến đỉnh, nhưng khung cảnh hai bên đường lên Langbiang
đã đủ sức để hút hồn các du khách.

Nếu bạn chọn đi bộ để leo núi thì gần như chắc chắn bạn phải chuẩn bị sẵn tâm lý để chinh phục ngọn núi này. Đoạn đường từ chân núi lên tới đỉnh dù đã được xây dựng tươm tất nhưng không phải ai cũng có đủ sức để leo lên. Thế nên, hình ảnh các đôi nam nữ "hăm hở" cùng nhau leo lên và nửa chừng phải... ngoắc xe Jeep để đi tiếp cũng không khó để bắt gặp.

Chính vì thế, lựa chọn xe Jeep là lựa chọn ưu tiên hàng đầu. Giá vé cho một du khách là 40.000 VNĐ (một xe 4-6 người), nhưng nếu đi nhiều người và để ngồi xe thoải mái bạn có thể thuê hẳn một chiếc xe Jeep để đi (khoảng 200.000 VNĐ).

Đi lên bằng xe Jeep nhưng du khách cũng được nhiều phen giật mình khi xe
có những cú rẽ bất ngờ ở những đoạn cua gấp.
 
Mách nhỏ cho các cặp đôi chỉ đi hai người, du khách đi từng cặp lên Langbiang rất nhiều và liên tục nên chỉ cần đợi khoảng 5p là bạn có thể rủ rê một cặp khác để hợp thành một nhóm 4 người và "chia" nhau tiền xe đi lên và xuống núi. Như thế, bạn sẽ không phải phụ thuộc vào thời gian xe chạy của tài xế mà hoàn toàn chủ động trao đổi với tài xế cũng như chỗ ngồi sẽ thoải mái hơn chỉ với 4 người/xe.

Lên đến đỉnh Langbiang, cảm giác đầu tiên của du khách là không khí cực kỳ thoáng đãng và trong lành. Từ trên cao nhìn xuống chân núi là một cảm giác hoàn toàn thoải mái và nhẹ nhàng. Cất bước đi dạo quanh trên đỉnh, bạn sẽ dễ dàng bắt gặp được những khung cảnh đẹp như mơ mà trước đây rất khó để bạn có thể nhìn tận mắt.
 

Hình ảnh quen thuộc của những chú ngựa nhởn nhơ gặm cỏ trên đỉnh núi.

 
Langbiang tượng trưng cho tình yêu vĩnh cửu, thế nên, khi lên đến đây, sẽ không có gì lạ khi bắt gặp những hình ảnh các đôi trai gái tay trong tay cùng đi dạo trên đỉnh núi, trao nhau những lời yêu thương ngọt ngào và cùng lưu giữ lại những ký ức đẹp bên cạnh phong cảnh tuyệt đẹp ở nơi này.





Và Langbiang sẽ còn đẹp và thơ mộng hơn nhiếu nếu như không có một số hình ảnh không cần thiết tại đây. Ngoài hai bức tượng của đôi tình nhân Lang - Biang thì một số hình ảnh trên đỉnh núi cũng khiến du khách hơi "chựng" lại khi phá vỡ không gian đẹp của chốn này. Mà điển hình là một số tượng... phật được thờ cúng tại đây.
 
Khu vực thưởng thức các món nướng cũng khá khiêm tốn và không trọn vẹn. Du khách sẽ thích thú hơn nhiều nếu như được tận tay cầm từng xâu thịt rừng để nướng hơn là nhận từ tay... đầu bếp.

Tuy nhiên, bỏ qua những hình ảnh không đẹp đó thì đỉnh Langbiang vẫn là một điểm hẹn lý tưởng dành cho những yêu lứa yêu nhau mỗi khi có dịp đến Đà Lạt.

Hãy cùng ngắm đỉnh núi Langbiang qua những hình ảnh tuyệt đẹp nhìn từ phía trên cao xuống:












Chia sẻ