Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới

Theo Ngoisao,
Chia sẻ

Nằm sát hai bên đường ray tàu hỏa, những ai từng đi chợ Maeklong ở Thái Lan sẽ luôn có cảm giác sợ hãi và lo lắng.


Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 1

Đường đi bộ dẫn vào chợ cũng rất nhỏ bởi hai dãy nhà xây ngay bên cạnh. Mỗi ngày có khoảng 8 chuyến tàu chạy qua đây. Chợ Maeklong nằm cách thủ đô Bangkok một giờ xe chạy.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 2

Khu chợ phục vụ cho người dân sống cạnh nhà ga Maeklong. Nó bắt đầu hoạt động từ sáng sớm tới tận chiều muộn.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 3

Khách hàng phải đi vào chính giữa đường tàu chạy trên những miếng gỗ ghép tạm.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 4

Đủ các mặt hàng nông sản được bày bán, từ rau củ tươi đến hoa quả, thịt cá.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 5

Các hàng quán lợp cả mái tôn hoặc dùng bạt để che nắng mưa.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 6

Thực phẩm được bày sát sàn sạt đường ray.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 7

Thậm chí, những người bán hàng còn để cả các giỏ rau, hoa quả ra giữa đường ray.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 8

Bạt che lụp xụp, tạm bợ được dựng từ những thanh tre nứa đơn giản.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 9

Cứ khi không có tàu là khu chợ lại tấp nập người mua kẻ bán.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 10

Dù là trong nhà ga, các chủ quầy hàng cũng cố gắng tận dụng hết khoảng trống để bày quầy.

Khu chợ nguy hiểm nhất thế giới 11

Khi có đèn báo hiệu và tiếng còi tàu vang lên, họ mới vội vàng dọn hàng và kéo các tấm bạt lên. Nhưng ngay khi toa cuối cùng đi khỏi, ngay lập tức các giỏ hàng, túi đựng lại được bày biện ra lấp kín hai bên đường ray.

Chia sẻ