Gặp gỡ cặp vợ chồng "nghiện" du lịch bụi

Thùy Trang,
Chia sẻ

Người ta bảo, có gia đình, rồi có con thì mọi niềm đam mê du lịch bụi sẽ bị "thiêu rụi". Nhưng với vợ chồng anh Ngọc và chị Bích lại khác. Cứ có thời gian rảnh là họ vác balô lên đường...

Từ khi còn độc thân, anh Ngọc và chị Bích đã có sở thích về du lịch. Họ thường xuyên lang thang khắp nơi: Lào Cai, Yên Bái, Tĩnh Gia, TP Huế... Tất cả đã truyền vào máu họ cái đam mê xê dịch đến mãnh liệt. Và cho đến khi lập gia đình thì niềm đam mê đó lại càng được 2 vợ chồng chia sẻ với nhau nhiều hơn.
 
Với anh chị, được đi, được tìm hiểu về văn hóa cũng như phong cảnh, con người, món ăn, lịch sử trên mọi vùng miền đất nước là những trải nghiệm thực sự tuyệt vời. Trung bình 1 năm 2 vợ chồng có khoảng từ 12-15 chuyến du lịch bao gồm cả du lịch bụi và cả các chuyến nghỉ dưỡng.
 
Hai vợ chồng anh Ngọc và chị Bích (quàng khăn tím và bịt mặt) ở Mù Căng Chải (Yên Bái).
 
Hai vợ chồng (đứng ở giữa) tại Rừng Cao su  ở Kom Tum.



 
Anh Ngọc tâm sự:“Phượt là chất gây nghiện, đã dính vào thì khó có thể dứt ra. Tháng nào vợ chồng tôi không đi được 1 chuyến thì thấy “cuồng chân” lắm”.
 
Lý giải cho điều này, anh cho hay: “Có đi bụi, cưỡi lên lưng chiến mã, men theo những con đường đầy sỏi đá, lau sậy, cheo leo trên những vách núi cao, vào sâu trong những bản làng mà nếu đi bằng ô tô thì gần như không thể tiếp cận được, tôi mới nhận ra vẻ đẹp chân thực nhất, nguyên sơ nhất của đất nước và con người những nơi tôi đi qua.
 
Không chút toan tính thiệt hơn, thân thiện, hồn hậu và mộc mạc là đồng bào dân tộc ở các thôn bản. Hùng vĩ, tráng lệ và bí hiểm là núi rừng thâm sâu. Hay những phút giây mà từng centimet da thịt được chạm vào mây, đắm chìm trong sương gió cao nguyên, khi mà tiếng gió vút bên tai, bầu trời xanh lồng lộng trên đầu, thảo nguyên bao la và những ruộng bậc thang vàng rực mỗi mùa lúa chín hiện ra trước mắt...
 
Đó là phần thưởng xứng đáng nhất cho tôi và các chiến hữu trong đoàn sau bao ngày rong ruổi. Bạn sẽ không thể cảm nhận hết sự tráng lệ của thiên nhiên nếu chỉ ngồi trong ôtô, nhắm mắt, ngủ và vút qua”.


Hai vợ chồng tại thác Bản Giốc ở Cao Bằng.

Anh Ngọc – chị Bích đã cùng nhau chinh phục rất nhiều miền đất xa xôi như: Hà Giang, Hoàng Su Phì, Fansipan, Pù Luông, Mù Căng Chải, thác Bản Giốc... hay gần đây nhất là chuyến đi dài 10 ngày chinh phục Tây Nguyên huyền bí và cực Đông Tổ Quốc huy hoàng. 

Nụ hôn giữa cánh đồng hoa Tam Giác Mạch...


...và cả trên con đèo Mã Pí Lèng hùng vĩ ở Hà Giang...


Trên mỏm núi cao Tây Bắc hùng vĩ...


...hay giữa rừng cao su miền Tây Nguyên nắng gió...


...và cả biển đảo miền Trung...


...họ đều cùng nhau sánh bước...


...chinh phục những nẻo đường...

Khi được hỏi về kỷ niệm ấn tượng sau mỗi chuyến đi, chị Ngọc vui vẻ chia sẻ: “Với bọn mình, mỗi địa danh đều có những vẻ đẹp riêng, văn hóa riêng, những kỷ niệm riêng và cả những nguời đồng hành cũng khác nhau. Vì thế nên mỗi chuyến đi là 1 trải nghiệm thú vị khác nhau.
 
Vùng Tây Bắc bộ - Đông Bắc bộ với những con đường đèo hiểm trở, những ruộng bậc thang tuyệt đẹp, màu sắc của những bộ quần áo dân tộc, những đỉnh núi trong mây, những món ăn gác bếp.
 
Còn Trung bộ gây ấn tượng sâu sắc cho mình với nhưng bãi biển tuyệt đẹp, biển xanh cát trắng, những cánh rừng xanh mát. Tây Nguyên là nắng gió đất đỏ, nhà Rông, những thác nước hung vĩ. Nam bộ với chuyến du lịch song nước qua những miệt vườn miền Tây...”

 
Ngao du cùng "chiến hữu".
 
Được sự ủng hộ từ gia đình, anh chị có điều kiện cùng nhau đi những cung đường. Nhưng cũng có nhiều khi 1 trong 2 người phải thay phiên nhau ở nhà trông bé Sâu – con gái đầu lòng của 2 anh chị - để người kia có thể thỏa mãn “chí tang bồng”.
 
Những khi không đi xa, anh chị vẫn thường cho Sâu đi chơi ở những địa điểm du lịch quanh Hà Nội, cho bé tham gia vào những hội trại du lịch, những buổi offline của nhóm Phượt, để bé dày dặn hơn, cứng cáp hơn, và hơn hết, đó như là 1 cách truyền lại ngọn lửa đam mê “xê dịch” cho bé.
 



Vì bé Sâu còn nhỏ nên hai anh chị chỉ đưa bé đi những chuyến du lịch nghỉ dưỡng
 và những địa điểm xung quanh Hà Nội.

Kết hợp trong những chuyến đi là công tác từ thiện. Đoàn đi và dừng lại ở bất kỳ làng bản ven đường nào, phân phát cho trẻ em nơi đây từng chiếc bánh chưng ngày Tết do tự tay họ gói, mặc cho các em từng bộ quần áo quyên góp được từ dưới xuôi...

Chia sẻ