Đua thuyền socola ở Pháp

Nguyễn Nguyệt, Theo Oddity,
Chia sẻ

Hàng ngàn người đã tụ tập bên hai bờ sông Odet, thành phố Quimper, miền tây nước Pháp để chứng kiến cuộc đua của 7 chiếc thuyền làm bằng socola.

George Larnicol đã trở thành một cái tên được nhắc đến nhiều khi ông nhổ neo con thuyền bằng socola nặng 1,2 tấn ở cảng Concarneau. Bậc thầy làm socola 56 tuổi này cũng là chủ sở hữu 1 tá cửa hàng socola trải khắp miền tây nước Pháp. Bằng niềm đam mê của mình, ông đã làm ra 7 chiếc thuyền bằng socola có thể bơi được trên sông và tổ chức hẳn một cuộc đua thuyền cho những tác phẩm kỳ công này.
 

Đông nghịt người đến chứng kiến cuộc đua thuyền socola có một không hai.
 
Tất cả các con thuyền được làm từ socola nấu chảy, dài 2 mét và nặng khoảng 450 kg. Mỗi chiếc thuyền chỉ có đủ chỗ cho một “thủy thủ”, những người sẽ sử dụng những mái chèo cũng làm từ socola để lái thuyền trong suốt cuộc đua.
 
Những chiếc thuyền socola bắt đầu xuất phát từ đoạn sông trước trụ sở tòa án thành phố Quimper. Các vận động viên đua thuyền phải chèo hết chặng đua tới trụ sở làm việc của quận trưởng và trở lại nơi xuất phát. 7 chiếc thuyền bắt đầu cuộc đua, nhưng chỉ có 4 chiếc về được đến đích.
 

Một thợ lặn sẵn sàng ứng cứu nếu con thuyền chẳng may bị đắm.
 
Mặc dù có 3 chiếc thuyền bị đắm, song cuộc đua thuyền socola vẫn được xem là thành công, ít nhất là từ những tràng cười bể bụng và tiếng hò reo cổ vũ nhiệt tình của khán giả. Nhiều người cho rằng đó là một kế hoạch quảng cáo rất bài bản cho chuỗi cửa hàng socola của Larnicol, tuy nhiên ông chủ này cho hay, ông cùng các đồng nghiệp chỉ tổ chức cuộc đua để góp vui cho mọi người.
 
Sau cuộc đua, Georges Larnicol cũng tuyên bố sẽ làm một chiếc du thuyền dài 12 mét từ socola và đường trong Lễ hội Hàng hải Brest vào tháng 7 năm 2012.
 

Không thực sự gay cấn nhưng cuộc đua mang lại
 cho khán giả những tràng cười bể bụng.
 

Cả mái chèo lẫn con thuyền đều được làm hoàn toàn từ socola.
 

George Larnicol và con thuyền socola
nặng 1,2 tấn trên cảng Concarneau.
Chia sẻ