Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012

AF - Sannhac,
Chia sẻ

Là hai cuộc thi lớn nhất được tổ chức thường niên hàng năm, Miss Sàn Nhạc và Mister Sàn Nhạc đã trở thành những sự kiện được hàng triệu thành viên của cộng đồng mạng xã hội âm nhạc sannhac.com - Nơi hội tụ những tín đồ âm nhạc mong đợi.

Năm 2012 được coi là năm thành công nhất, đáng nhớ nhất bởi mức độ hoành tráng, cơ cấu giải thưởng cũng như chất lượng ngày một nâng tầm rõ rệt của hai cuộc thi này. Hãy cùng trò chuyện với chàng trai bảnh bao, đầy tài năng Nguyễn Tuấn Anh và cô gái xinh xắn, đáng yêu Nguyễn Ngọc Thúy – Tân Miss và Mr Sàn Nhạc 2012 năm nay nhé. 

Nguyễn Tuấn Anh – Tân Mr Sàn Nhạc 2012
Ngày sinh: 11/07/1987
Chiều cao: 1m82 
Hiện đang là Kiến trúc sư Công ty Frontier Consulting co.,ltd
Sở thích: Hát, nghe nhạc, nhảy, khiêu vũ, du lịch, thể thao.

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 1


Nguyễn Ngọc Thúy – Tân Miss Sàn Nhạc 2012
Ngày sinh: 12/11/1991
Chiều cao: 1m71
Hiện là Sinh viên năm cuối Chuyên ngành Marketing ĐH Thương Mại
Sở thích: Ca hát, chụp hình, nghe nhạc và đọc tiểu thuyết. 

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 2


Xin chào hai bạn, chúc mừng các bạn đã trở thành Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012.  Cơ duyên nào đã giúp bạn biết đến với cuộc thi lớn nhất này của Công đồng Sàn Nhạc? 

Ngọc Thúy: Âm nhạc là món ăn tinh thần không thể thiếu trong cuộc sống. Biết đến Sannhac.com (add link đến http://sannhac.com)  từ những ngày đầu tiên khi mình còn là một cô học sinh cấp 3. Sàn Nhạc là nơi giúp mình giải tỏa những áp lực học hành căng thẳng và đặc biệt có thể chia sẻ sở thích ca hát với các bạn thành viên khác trên Sàn Nhạc. Đã biết đến cuộc thi Miss Sàn Nhạc từ lâu nhưng năm nay mình mới quyết định đăng ký tham gia. Mình thực sự muốn thử sức và tự khám phá chính mình ở một cuộc thi hấp dẫn như thế này. 

Tuấn Anh: Mình luôn khao khát được thể hiện hết mình niềm đam mê và khả năng của bản thân, được tỏa sáng trên sân khấu của Mister Sàn Nhạc. Đó là động lực thôi thúc mình  quyết tâm chinh phục danh hiệu này. 

Các bạn tự thấy bản thân và cuộc sống của mình thay đổi như thế nào kể từ sau giây phút đăng quang?

Ngọc Thúy: Đăng quang ngôi vị Miss Sàn Nhạc 2012 là một việc vô cùng bất ngờ và hạnh phúc đối với mình. Các anh chị trong BTC vẫn thường bảo, mình ngày đầu tiên đến phỏng vấn và mình sau chương trình cứ như có một cuộc lột xác ngoạn mục. (Cười) Thú thật thì mình cũng tự thấy mình xinh hơn có lẽ do biết cách làm đẹp hơn và tự tin hơn rất nhiều. Bây giờ bạn bè hay gọi mình là Mít Sàn Nhạc hay Miss Bự - những nickname rất ngộ nghĩnh , đáng yêu. Mình có thêm rất nhiều người anh, người chị, người bạn vui tính và thú vị mới. Bên cạnh đó mình cũng có thêm rất nhiều cơ hội tham gia các hoạt động trong nhiều lĩnh vực khác nhau nữa. 

Tuấn Anh: Tất nhiên là khá thú vị vì nhận được sự quan tâm của bạn bè, đồng nghiệp, nhưng nói thật là mình vẫn chưa quen với sự thay đổi nhanh chóng đến thế. Trước đây mình làm gì cũng rất thoải mái vô tư, nhưng giờ bị dọa nếu làm gì ảnh hưởng đến hình ảnh mình sẽ bị... tước danh hiệu và phải trả lại toàn bộ giải thưởng nên mình rất sợ (Cười lớn). Đùa chút thôi chứ sau cuộc thi này, mình nghĩ thay đổi lớn nhất đó là mình đã tự tin và mạnh mẽ hơn rất nhiều trong cả công việc lẫn cuộc sống.

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 3


Việc đạt danh hiệu cao quý nhất của Sàn Nhạc đã mang lại cho các bạn điều gì?

Ngọc Thúy: Mình đã học được rất nhiều kinh nghiệm sau khi tham gia cuộc thi, từ những việc nhỏ như biết cách tạo dáng chụp hình, biết ăn mặc có gout hơn đến những điều lớn như làm việc tập thể, tính kiên nhẫn, biết cách phát huy và khắc phục các điểm mạnh, điểm yếu của bản thân và học hỏi thêm rất nhiều điều bổ ích khác nữa…Đối với mình, tham gia Miss Sàn Nhạc giống như một hành trình khám phá những điều mới lạ của chính bản thân mình vậy.  

Tuấn Anh: Mình cảm thấy rất vinh dự và tự hào trở thành người đại diện cho một cộng đồng lớn như Sàn Nhạc. Sau cuộc thi mình được rất nhiều người biết đến, bố mẹ, người thân và bạn bè hỏi thăm chúc mừng liên tục. Nhưng có lẽ, đạt được mơ ước xuất phát từ đam mê và nỗ lực của bản thân chính là điều tuyệt vời và hạnh phúc nhất mình có được. 

Trong suốt thời gian đồng hành cùng sự kiện lớn nhất này, hải nghiệm thú vị và kỷ niệm không thể quên. Điều gì làm bạn nhớ nhất?ẳn là các bạn đã có những tr

Ngọc Thúy: Điều làm mình nhớ nhất có lẽ là những buổi luyện tập cùng với tất cả các thí sinh. Trong suốt một tuần trước đêm chung kết, ngày nào bọn mình cũng gặp nhau, cùng ăn, cùng tập, cùng hát rất vui vẻ… Sau khi cuộc thi kết thúc, bên cạnh niềm vui chiến thắng thì cảm giác hụt hẫng cũng theo mình trong suốt mấy ngày liền.
 
Tuấn Anh: Có lẽ vì là đàn ông nên con trai bọn mình mạnh mẽ hơn các cô gái. Đối với mình, điều đáng nhớ nhất lại chính là quãng thời gian sau khi cuộc thi kết thúc. Bởi sau quá trình tập luyện căng thẳng, đó mới là lúc bọn mình được xả láng ăn chơi rất vui vẻ, được vui đùa trêu chọc nhau rất thoải mái. Sau cuộc thi, chúng mình đã thật sự trở thành những người bạn thân thiết. 

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 4


Với tiêu chí của cuộc thi Miss Sàn Nhạc năm nay “The voice of Heart”, là người đạt giải cao nhất, Ngọc Thúy tự thấy mình có xứng đáng với danh hiệu “Cô gái có trái tim biết hát” không? 

Ngọc Thúy: Mình nghĩ ai cũng có một trái tim biết hát… Điều đáng nói ở đây là bạn thể hiện tiếng hát từ trái tim bạn như thế nào…Mình đã cố gắng hết sức, thể hiện hết khả năng của mình và việc mình được lựa chọn trở thành Miss Sàn Nhạc 2012 khiến mình tự tin là một cô gái có trái tim biết hát. 

Được biết đây là lần thứ hai Tuấn Anh tham gia cuộc thi Mister Sàn Nhạc, động lực nào và mục đích gì đã khiến bạn quyết tâm tham gia cuộc thi này một lần nữa? 

Tuấn Anh: Mình đã từng tham gia cuộc thi Mister Sàn Nhạc 2009 nhưng chưa đạt được kết quả như bản thân mong muốn. Đối với mình, khi đã mong ước một điều gì mình sẽ phải cố gắng hết sức để đạt nó bằng được. Và chiến thắng chính bản thân là kết quả mình nhận được cho sự cố gắng đó. 

Đạt danh hiệu Miss và Mister Sàn Nhạc đã góp phần đáng kể làm tiền đề cho việc lựa chọn con đường theo đuổi nghệ thuật như làm ca sỹ, diễn viên... của các bạn thí sinh trước đây. Đều là những người có năng khiếu nhất định ở lĩnh vực nghệ thuật thể hiện qua những đêm diễn tài năng thành công, định hướng tương lai sắp tới của các bạn là gì? 

Ngọc Thúy: Trong quá trình diễn ra cuộc thi Miss Sàn Nhạc, được trải qua các phần thi rất thú vị đã giúp mình nhận ra những ưu điểm, thế mạnh của bản thân đồng thời cũng ngạc nhiên khi phát hiện ra những khả năng mà mình chưa biết…Tuy nhiên vẫn còn một chặng đường rất dài để trau dồi khả năng và định hướng con đường theo đuổi trong tương lai. Sắp tới mình sẽ vẫn cố gắng hoàn thành nốt chương trình học Đại học với kết quả tốt và tham gia vai chính trong một bộ phim sitcom sắp được bấm máy.

Tuấn Anh: Âm nhạc và dancing là niềm đam mê của mình.  Nhưng mình đến với âm nhạc để thư giãn, dancing để cân bằng cuộc sống chứ chưa hề nghĩ đến việc theo đuổi lĩnh vực nghệ thuật một cách nghiêm túc và đầu tư chu đáo. Tuy nhiên nếu có cơ hội, mình sẽ không ngần ngại thử sức. 

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 5


Các bạn sẽ làm gì cho Sàn Nhạc cũng như cộng đồng Sàn Viên sau khi trở thành đại sứ đại diện của mạng xã hội âm nhạc sannhac.com trong năm tới? 

Ngọc Thúy: Điều mình mong muốn thực hiện nhất cho Sàn Nhạc trong một năm tới đây là trở thành người đại sứ kết nối Sàn Viên, giúp mọi người thấy rằng Sàn nhạc không chỉ là một sân chơi dành cho những người yêu ca hát mà Sàn Nhạc thật sự là một ngôi nhà chung, một đại gia đình nơi mà tất cả chúng ta có thể sẻ chia những tâm sự, tình cảm, những trăn trở buồn vui trong cuộc sống.

Tuấn Anh: Là người mang trọng trách đại diện cho cộng đồng Sàn Nhạc, trước tiên mình phải là một Sàn Viên tham gia nhiệt tình và có những đóng góp tích cực cho những hoạt động của Sàn Nhạc, mang “Âm nhạc kết nối cộng đồng” góp phần xây dựng Sàn Nhạc ngày một lớn mạnh hơn. Bởi thế tới đây chắc chắn sẽ là một năm dài và bận rộn nhưng cũng không kém phần thú vị của mình. 

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 6

Hôm nay là Noel rồi, các bạn dự dịnh sẽ đón Noel như thế nào?

Ngọc Thúy: Có lẽ đây sẽ là mùa giáng sinh ý nghĩa và không bao giờ có thể quên trong cuộc đời mình..Dự định của mình sẽ là cùng bạn bè và người thân tổ chức một bữa tiệc nho nhỏ thật ấm cúng để chúc mừng giáng sinh, năm mới đến và cũng là chúc mừng “ngày tận thế” đã qua đi. (Cười)

Tuấn Anh: Tất nhiên sẽ đón giáng sinh cùng các bạn Miss xinh đẹp rồi. Đùa đấy, chúng mình đã lên kế hoạch cho một buổi party truyền thống đón Noel của Sàn Nhạc với sự tham gia của các Mister và Miss Sàn Nhạc, các Sàn Viên gắn bó của Sàn Nhạc cùng thành viên trong Ban Quản Trị để cùng nhau chúc mừng một năm hoạt động thành công của mạng xã hội âm nhạc lớn nhất Việt Nam này.

Bạn có tin Ông già Noel có thật không? Vì sao?

Ngọc Thúy: Thật ra ngày còn bé mình cũng tin là có ông già Noel thật đấy, xem tivi thấy ông già Noel hay chui qua ống khói từng nhà để tặng quà cho các em nên mặc dù nhà mình không có…ống khói nhưng vẫn “bon chen” để một chiếc tất ở đầu giường và hí hửng đợi đến sáng hôm sau (Cười) Nhưng sau nhiều năm mà trong chiếc tất vẫn không có quà nên mình không tin là có ông già Noel nữa (Cười)… Đùa vậy chứ, mình nghĩ rằng ai cũng có ông già Noel của riêng mình và chính bạn cũng có thể trở thành ông già Noel của một “ai đó” đó… hì hì

Tuấn Anh: Không. Mình chỉ tin là có ông Bụt thôi, vì mình không theo đạo Thiên Chúa  

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 7


Nếu Ông già Noel cho các bạn một điều ước, bạn sẽ mong muốn điều gì?

Ngọc Thúy: Mình sẽ ước ngày nào cũng là Giáng sinh :)) Với mình, không cần quà, chỉ cần mỗi ngày được trao và nhận yêu thương thì ngày nào cũng là Giáng sinh.

Tuấn Anh: Mình sẽ ước cho mình được gặp ông Bụt  :D

Đón Noel cùng Tân Miss và Mister Sàn Nhạc 2012 8

Bạn có điều gì muốn chúc gửi tới tất cả mọi người, đặc biệt là các Sàn Viên yêu quý nhân dịp Noel và năm mới Quý Tỵ 2013 không?

Ngọc Thúy: Nhân dịp Noel và năm mới Quý Tỵ 2013, mình xin chúc tất cả mọi người, đặc biệt là các bạn Sàn Viên luôn vui vẻ, hạnh phúc và thành công với mọi dự định trong cuộc sống. 

Tuấn Anh: Chúc mọi người một năm mới đầy niềm vui và hạnh phúc bên gia đình và người thân. 

Xin cảm ơn hai bạn, chúc hai bạn có một Noel thật vui vẻ và ấm áp nhé. 

Chia sẻ