City tour ở Paris (P1): Giữa lòng Paris

Mai Lâm, nguồn ảnh aFamily.vn,
Chia sẻ

Đến sân bay Charles de Gaulle, chúng tôi được mời lên một chiếc xe chờ sẵn ngoài sân bay để bắt đầu tuyến du lịch vòng quanh thành phố. Tuyến "city tour Paris" chính thức bắt đầu…

Đường từ sân bay Charles de Gaulle về nội ô Paris khá lớn, chia nhiều làn xe, mật độ xe cộ qua lại khá đông với tốc độ cao. Cách sân bay chừng vài km điểm tham quan đầu tiên dành cho chúng tôi là sân vận động Stade de France. Sân vận động này ngay tại cửa ngõ Paris.
 
Paris không hổ danh là kinh đô ánh sáng và kiến trúc. Tôi thấy thán phục mọi thứ phơi bày trước mắt mình. Đường phố Paris sạch đẹp và đầy hoa lá. Xen giữa những ngôi nhà với nét kiến trúc gần như nguyên vẹn cổ kính là những vườn hoa đủ màu sắc đang phô diễn vẻ đẹp dưới ánh mặt trời. Tôi đã tưởng xe đang đi lạc vào một công viên khổng lồ.
 

Đường phố Paris xanh, sạch, đẹp.
 
Đến khu vực Khải hoàn môn, người lái xe chạy chậm lại, tự hào khoe, như một công dân yêu nước và cũng như một hướng dẫn viên du lịch: đây là công trình nổi tiếng và đáng tự hào của nước Pháp. Tôi thấy đúng là họ có quyền tự hào thật. Khải Hoàn Môn không những là biểu tượng chiến thắng mà còn là biểu tượng văn hóa, lịch sử, tính cách của người Pháp. Một nơi diễn tả được hầu hết những gì người Paris muốn thể hiện với thế giới.
 

Biểu tượng cho chiến thắng, văn hóa, lịch sử, tính cách, niềm tự hào của người Pháp.
 
Hòa vào dòng xe cộ đông đúc trên đại lộ Champs-Elysée - con đường đẹp ở Paris thu hút đông khách du lịch, tôi cảm thấy ở đây chỉ có rừng cây và xe cộ. Hai bên đường, những hàng cây cao ngút, xanh ngắt. Dòng xe cộ chạy trên đại lộ hầu như không lúc nào ngớt. Chị hướng dẫn viên vui vẻ cho biết, đây là tuyến đường độc đáo của Paris, nơi thường xuyên tổ chức các sự kiện lớn và lễ hội ở Pháp. Vào ngày quốc khánh Pháp, đây là nơi diễn ra duyệt binh hoành tráng.
 



Champs - Élysée, nơi diễn ra hầu hết các sự kiện lớn ở Pháp.
 
Đại lộ Champs – Elysée có nét khá đặc biệt với điểm cuối là Khải hoàn môn, điểm đầu nối với quảng trường La Concorde. Những kiến trúc cổ được xây dựng ở đây, từ những phiến đá lát đến những cột tượng đài được điêu khắc tinh xảo. Ở góc quảng trường La Concorde có một cây cột cao, chóp nhọn màu vàng được Napoléon mang về từ những cuộc chiến hoành tráng của ông.
 

Quảng trường La Concorde.
 
Kiến trúc của Paris mang đậm nét cổ điển không lẫn với những trường phái kiến trúc khác. Nét kiến trúc cổ Gothic là đặc điểm dễ nhận thấy khi đến Nhà thờ Đức Bà. Đây được xem là trung tâm của Paris. Trước sân nhà thờ có một điểm đánh dấu cây số 0 của nước Pháp. Từ khu vực này, có nhiều nhánh đường nhỏ tỏa đi các điểm tham quan khác trong thành phố.
 

Một buổi dân nguyện của dân Paris tại khu trung tâm thành phố.
 
Người Pháp nổi tiếng thế giới với việc tôn trọng và bảo tồn các giá trị văn hóa. Thật tệ nếu đến Pháp mà bạn lại không hiểu điều này. Cũng chính nhờ tính cách này của họ mà chúng ta được chiêm ngưỡng ở Paris một vẻ đẹp mang tính hệ thống, khoa học và lãng mạn. Những công trình cổ được bảo tồn quá tốt nên thời gian không làm mất đi dáng vẻ vốn có của chúng.
 
Điện Conciergerie từng là cung điện của hoàng gia cho tới thời vua Charles 5 vào nửa cuối thế kỷ 14. Nhà thờ Sainte-Chapelle, xây dựng gần Conciergerie, được xem như một kiệt tác của kiến trúc Gothic. Cầu le Pont Neuf có từ cuối thế kỷ 16 và là chiếc cầu cổ của Paris còn lại tới nay. Pont Neuf tiếng Pháp có nghĩa là chiếc cầu hoàn toàn mới. Nhưng nó lại là cây cầu cổ nhất Paris còn đến nay. Đây là cây cầu bằng đá đầu tiên của thành phố được xây dựng từ năm 1578 và hoàn thành năm 1607.
 
Những công trình kiến trúc ở Paris là những điểm thu hút khá đông du khách. Dưới thời vua Charles 5, Louve là cung điện hoàng gia. Ngày nay, đây là một trong những bảo tàng nổi tiếng nhất thế giới, trưng bày các hiện vật về những nền văn minh cổ, nghệ thuật Hồi giáo và nghệ thuật châu Âu từ thế kỷ 13 cho tới giữa thế kỷ 19. Điểm dễ nhận thấy của bảo tàng này có hình kim tự tháp bằng kính đặt ở chính giữa sân.
 

Bảo tàng Lovre nổi tiếng với nét đặc trưng dễ nhận biết là
 kim tự tháp bằng kính ở giữa sân.
 
Từ bảo tàng Louvre, chiếc xe du lịch đưa chúng tôi đi qua khá nhiều các điểm tham quan nổi tiếng ở Paris, từ điện Invalides, với nóc mạ vàng được xây dựng vào cuối thế kỷ 17; điện Élysée được xây dựng và trang trí trong khoảng từ năm 1718 tới 1722 tiêu biểu cho phong cách cổ điển, hiện là dinh Tổng thống Pháp; điện Panthéon được xây dựng vào cuối thế kỷ 18 là nơi yên nghỉ của nhiều vĩ nhân; đến những công trình được xây dựng vào thế kỷ 19 như nhà hát Opéra Garnier, nhà thờ Sacré-Cœur , tòa  thị chính Paris...
 

Nhà hát Opéra Garnier.
 
Xe đến tháp Eiffel vào tầm trưa. Trong ánh nắng vàng nhạt của xứ ôn đới, tháp rực rỡ hơn so với những gì mà tôi đã được chứng kiến qua phim ảnh. Trước mặt tháp là một quảng trường nhỏ để du khách tham quan, ngắm nhìn công trình vĩ đại được mang tên nhà kiến trúc tài ba Gustave Eiffel. Một lần nữa tôi phải thốt lên sự ngưỡng một: thượng đế đã quá ưu ái cho nước Pháp khi họ có quá nhiều người con thiên tài trong lĩnh vực kiến trúc và nghệ thuật.
 

Biểu tượng của Paris và nước Pháp: tháp Eiffel.
 
(Còn tiếp)
Chia sẻ