Điểm đến cuối tuần

Ba Khan - Hạ Long trên cạn của Hòa Bình

Nam Chấy,
Chia sẻ

Được ví như “Hạ Long trên cạn”, Ba Khan là điểm đến cuối tuần mới dành cho những bạn trẻ yêu khám phá, hòa mình vào thiên nhiên.

Cách Hà Nội chừng 100km và nằm dưới chân đèo Thung Khe (thuộc địa phận xã Tân Lạc, tỉnh Hòa Bình), Ba Khan là địa danh được hợp tên bởi ba xóm: Khan Hò, Khan Hạ và Khan Thượng. Nằm cạnh 2 địa danh nổi tiếng Mai Châu, Mộc Châu nên Ba Khan dường như chưa được chú ý nhiều bởi thế vùng đất này còn vô cùng bình yên, chưa vương dấu du lịch.

Là một bình nguyên rộng ven lòng hồ sông Đà với những đảo đá nổi đẹp như Hạ Long thu nhỏ, Ba Khan có chu vi vòng chừng 20km. Dù không lớn nhưng 20km đầy hoang sơ này rất đáng để trải nghiệm, đặc biệt phù hợp cho những chuyến cắm trại qua đêm.
 
Vẻ đẹp của Ba Khan được ví như Vịnh Hạ Long trên cạn của tỉnh Hòa Bình

Đường vào Ba Khan chạy vào thung lũng đâm ra hồ thủy điện. Đi qua những ngôi làng người Thái yên bình mà ngước mắt lên là đèo Thung Khe mây phủ, dưới lại là vô vàn những phiến đá tai mèo tựa cao nguyên đá Hà Giang quả là trải nghiệm vô cùng lý thú cho bất cứ ai. Trên những cánh đồng đá tai mèo này đặc biệt lại có những ao nhỏ trồng đầy hoa súng, một cảnh tượng hoa - đá đầy quyến rũ đối với du khách.

Đường vào Ba Khan nằm phía dưới đèo Đá trắng Thung Khe
 
 Những ao hoa súng nằm xen kẽ trong những phiến đá tai mèo rải rác dọc thung lũng người Thái.
 
 
Qua những ao súng đẹp mê mải là con đường lao dốc xuyên qua những vách núi xẻ, hai bên như 2 tường thành. Vượt qua con đường nằm men theo sông Đà tuyệt đẹp này là đến tâm Ba Khan, điểm du lịch còn hoang sơ và vô cùng bình yên.  
 
 
Đi tiếp 10km tiếp theo xuyên qua rừng tre, bạn sẽ gặp thác Tân Mai, hay Gò Mu như cách gọi khác của đồng bào Thái nơi đây. Con thác đổ hùng vĩ lại rất sạch vì chưa có dấu chân du lịch chắc chắn sẽ mê hoặc bạn. Nếu thích bạn còn có thể dừng tắm dưới thác, tuy nhiên cần lưu ý đến vấn đề an toàn khi bơi lội, đặc biệt trong tiết trời nắng nóng.
 
Thác nước trong xã Ba Khan với tên gọi Gò Mu hay Gò Lào theo địa danh Phúc Sạn mà người Thái vẫn gọi.

 
Ba Khan mang vẻ đẹp hòa trộn của nhiều yếu tố: vùng quê - bình nguyên - ao hồ - thác nước. Những điều đặc biệt nhất ở đây lại là sự bình yên. Tin chắc chuyến du lịch cuối tuần đến Ba Khan sẽ để lại cho bạn nhiều dư vị khó phai về một vùng đất đẹp tựa thiên đường đã mất.
 
 
Đường đến Ba Khan

Xuất phát từ Hà Nội, bạn có thể theo hướng Đại lộ Thăng Long hoặc Nguyễn Trãi chạy qua Ba La hướng QL6. Đi đường nào trong 2 đường trên rồi cũng đến lúc hợp lại tại thị trấn Xuân Mai để đi về phía thành phố Hòa Bình. Tiếp tục chạy theo QL6 để đến huyện Tân Lạc, đến chân đèo Thung Khe nếu đi thẳng là đi vào địa phận huyện Mai Châu, rẽ phải vào con đường mòn là có thể bắt đầu vào Ba Khan. 

 Ăn, ngủ, nghỉ

Do vẫn còn hoang sơ và xa lạ với nhiều người, nên hiện tại dịch vụ ngủ, nghỉ chưa phát triển tại đây. Bởi thế nếu đi du lịch ở đây, bạn có thể mang theo lều để cắm trại hoặc chạy vào Mai Châu cách đó không xa nghỉ lại qua đêm. 

Điều hấp dẫn nhất ở Ba Khan hiện nay là dịch vụ ăn uống trên bè nổi trên hồ sông Đà. Các bè cá tại đây hiện đã triển khai các dịch vụ đưa khách lên bè tham quan lòng hồ sông Đà kết hợp với ăn uống với giá cả rất phải chăng. Để đến bè cá, sau khi đến thác Gò Mu, bạn đi tiếp đến ngã 3 Phúc Sạn sau đó rẽ phải, hỏi đường xuống các bè cá.
Chia sẻ