Thi thể 3 nạn nhân người Quảng Bình trong vụ 39 người chết ở Anh được lực lượng chức năng đưa về quê bàn giao cho các gia đình lo hậu sự.
Cứ ngỡ "dễ ăn" khi nạn nhân đã 82 tuổi, tên cướp đâu ngờ đã đụng trúng một cây cổ thụ bộ môn thể hình.
Em không ngờ, người yêu mình lại có tính cách ích kỷ như vậy. Anh làm em quá thất vọng.
Câu chuyện người phụ nữ này đã thu hút nhiều sự quan tâm của cộng đồng mạng. Nhìn hình ảnh cô vật vờ vì say rượu đến mức phải đưa đi cấp cứu khiến mọi người nói không nên lời.
Đêm đó, cô đã mắng anh lười nhác. Lời nói cay nghiệt của cô là nhát dao, là cú đẩy để anh mạnh mẽ hơn trước quyết định nhảy xuống hố sâu vực thẳm mịt mùng. Anh chết rồi cô mới biết chân tướng sự thật đằng sau. Một sự thật nhói lòng.
Thanh niên giao hàng 19 tuổi giúp đỡ cô gái bất tỉnh giữa đường phố Tứ Xuyên. Kết quả, anh đã giao hàng muộn và chiếc xe bị trộm lấy mất.
Ngày 1/9, Công an huyện Đan Phượng cho biết đã tạm thời bắt giữ Nguyễn Văn Đông (SN 1966, ngụ xã Hồng Hà, huyện Đan Phượng) để điều tra làm rõ vụ truy sát khiến 5 người gia đình em trai thương vong.
Lần đầu thấy bà ôm ngực tỏ vẻ đau đớn, tôi sợ hết hồn. Về sau càng ngày càng thấy bà "đau tim" nhiều hơn.
Chẳng có gì dại dột bằng chơi dại lấy tiếng mà quên đi sức khỏe của bản thân.
Theo phán quyết cuối cùng của tòa án, kẻ thủ ác sẽ không chịu bất cứ hình phạt nào vì được chẩn đoán mắc bệnh tâm thần phân liệt.