Ban đầu, chủ nhà cứ tưởng chất lỏng đó có thể là nước mưa bị tồn đọng trên nóc nhà rồi thấm xuống tường nhưng không, nguồn cơn đáng sợ hơn rất nhiều lần.
Sau khi bước vào nhà kiểm tra, cô Lý không thể tin được vào mắt mình và gọi ngay cho khách trọ nhưng không nhận được sự phản hồi nào. Quá bất lực, cô đành gọi cảnh sát và tự than thở cho hoàn cảnh của mình.
Dù mùi hôi thối bốc lên nồng nặc nhưng hàng chục năm nay người dân vẫn chấp nhận sống chung với ô nhiễm vì không còn sự lựa chọn nào khác. Đó là cuộc sống của gần 1.600 người dân ven rạch Xuyên Tâm (quận Bình Thạnh, TP.HCM).
Ngày 4/4 (giờ địa phương), Bộ Đại dương và Thủy sản Hàn Quốc thông báo đã tìm thấy 1 xác động vật và 48 di vật của các nạn nhân trong vụ chìm phà Sewol - tai nạn hàng hải nghiêm trọng nhất Hàn Quốc xảy ra cách đây 3 năm.