Xả thân cứu hai cháu nhỏ đuối nước, người đàn ông tử vong trong thời tiết lạnh 7 độ C

Trọng Hiếu,
Chia sẻ

Nghe thấy tiếng kêu cứu của hai em nhỏ đuối nước, không chút do dự, một người đàn ông ở miền đông Trung Quốc lập tức nhảy xuống cứu, nhưng cuối cùng chính ông lại kiệt sức và tử vong.

Ông Zhang Chonghua (65 tuổi) vội vã lao ra ngoài khi nghe tiếng kêu cứu của một bé gái 9 tuổi và bé trai 7 tuổi đang chới với trong hồ sâu 4 m ở làng Luxiang, tỉnh Giang Tô ngày 6/2, China News Service đưa tin. Khi đó, nhiệt độ ngoài trời là 7 độ C.

Các em bị rơi xuống hồ khi mải chơi quanh đó. Những người dân trong làng và cảnh sát cũng tham gia cứu hộ.

Sau khi đưa được hai bé lên bờ, Zhang kiệt sức. Người dân cố gắng kéo ông lên bờ nhưng khi đó ông đã ngừng thở.

Xả thân cứu hai cháu nhỏ đuối nước, người đàn ông tử vong trong thời tiết lạnh 7 độ C - Ảnh 1.

Ông Zhang Chonghua xả thân cứu hai cháu nhỏ đuối nước nhưng tử vong vì kiệt sức và lạnh. Ảnh: SCMP

Một người đàn ông tên Zhong Chonggui cũng tham gia cứu hai em nhỏ cho hay, nước hồ lạnh tới mức cơ thể ông “tê cóng và bất động”. “Tôi phải kêu mọi người giữ nhánh cây để kéo tôi khỏi hồ”, Zhong nói.

Wang Yifu, ông của hai em nhỏ, cho hay: “Nếu Zhang không liều mạng để cứu bọn trẻ khỏi hồ nước lạnh, chúng sẽ mất mạng. Ông ấy là vị cứu tinh của gia đình chúng tôi. Chúng tôi chịu ơn ông ấy. Lẽ ra người ở dưới hồ phải là tôi, chứ không phải ông ấy”.

Theo một người dân khác, ông Zhang là người đầu tiên lao xuống hồ cứu hai đứa trẻ. “Khi chúng tôi tới nơi, ông ấy đang vất vả đưa bọn nhỏ lên bờ”.

Dân làng nhận xét Zhang là người tốt bụng, luôn sẵn lòng giúp đỡ người khác. “Ông ấy đối xử tử tế với hàng xóm và không bao giờ nói từ chối với bất kỳ ai cần sự giúp đỡ”, Lu Yongqi, một cán bộ làng Luxiang, nói.

Chia sẻ