Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua

NN,
Chia sẻ

Dù đang ở tuổi xuân sắc, đầy sức sống, nhưng căn bệnh lão hóa hiếm gặp đã biến cuộc đời của những cô gái này thành bi kịch.

28 tuổi bỗng chốc biến thành bà lão sau khi sinh

Mới 28 tuổi nhưng khuôn mặt Hu Juan trông như bà lão 60. Mọi việc xảy ra chỉ trong vòng một năm sau khi cô sinh đứa con đầu lòng.

Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 1
Hu Juan trước (trái) và sau khi sinh hạ đứa con đầu lòng.

Không giống như quá trình lão hóa tự nhiên, các nếp nhăn chỉ xuất hiện trên cổ và mặt Hu, trong khi những phần khác trên cơ thể cô vẫn bình thường. Cô được các bác sĩ tại một bệnh viện ở Thượng Hải chẩn đoán là mắc bệnh võng da.

Hai vợ chồng Hu Juan sống tại tỉnh Hà Nam, miền trung Trung Quốc. Cách đây 11 năm, khi cô sinh đứa con đầu lòng, cô bắt đầu cảm thấy da cổ mình nhão ra. Nửa năm sau mọi việc trở nên tồi tệ hơn. Khuôn mặt của cô cũng xuất hiện nếp nhăn.


Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 2
Hu Juan và chồng.

Mặc dù vậy, các chỉ số trên cơ thể và giọng nói của Hu vẫn không thay đổi. Những người thân của Hu vẫn nhận ra cô từ đằng sau. Cô đã tới nhiều bệnh viện và được chẩn đoán mắc bệnh võng da, một chứng bệnh hiếm gặp và hiện chỉ có hơn 10 bệnh nhân được phát hiện trên toàn thế giới.

Thiếu nữ thành bà già 60 vì dùng mỹ phẩm rởm

Vào năm 2009, dư luận Trung Quốc xôn xao vì hình ảnh cô gái tên Zhu Yan, khi đó 21 tuổi, trông không khác gì một bà già 60 tuổi, da nhăn nheo, chùng xuống. Tất cả chỉ vì cô đã dùng một loại phấn rẻ tiền. Zhu sống tại thành phố Mi Châu, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc.

Các bác sĩ cho biết, cô mắc chứng bệnh gọi là Aneoderma, một loại bệnh hiếm gặp khiến da trở nên mềm nhũn, chùng xuống. Tuy nhiên, cô không bị bệnh này bẩm sinh.

Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 3
Khuôn mặt của Zhu thay đổi hoàn toàn trước và sau khi dùng loại phấn rẻ tiền.

Năm 2003, Zhu đã mua loại phấn dạng ngọc trai của một hãng rẻ tiền, bôi lên mặt thường xuyên mỗi tối. Chỉ đến sáng hôm sau cô mới rửa lớp phấn này đi. Sau vài ngày, cô nhận thấy mặt của mình bắt đầu ửng đỏ.

Zhu đã đi chữa ở nhiều phòng khám và thử mọi cách nhưng không thể làm da bớt đỏ. Một năm sau, những nốt đỏ bắt đầu xuất hiện và lan ra khắp cơ thể, cả mặt. Da cô cũng bắt đầu gập lại, mềm nhũn và các nếp nhăn xuất hiện ngày càng nhiều.

Cô rơi vào trạng thái tuyệt vọng và không muốn ra khỏi nhà. Cô đập vỡ mảnh gương nhỏ để trong túi và che tất cả những tấm gương hoặc những bề mặt có thể phản chiếu ở nhà bằng giấy báo. Zhu cũng không đến trường đại học và dành phần lớn thời gian tìm cách chữa trên mạng.

Mẹ Zhu đã đưa cô đến Bệnh viện Bắc Kinh để phẫu thuật cắt bỏ da thừa, nhưng hiệu quả của ca phẫu thuật không đáng kể vì da cô đã giãn với tốc độ quá nhanh.

Thiếu nữ trở nên già nua vì độn cằm

Vào năm ngoái, cũng xảy ra trường hợp một thiếu nữ 17 tuổi trở thành bà lão có khuôn mặt nhăn nheo và chảy xệ chỉ vì phẫu thuật độn cằm tại một cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép.

Chỉ vì quyết định sai lầm, cô Dư Liên, đến từ Lan Châu, Trung Quốc đã phải sống những tháng ngày đầy mặc cảm và tự ti. Dư Liên cho biết, năm 2002, khi làm lễ tân cho một khách sạn ở Lan Châu, cô thường xuyên bị ông chủ chê bai là có khuôn mặt teo tóp khó ưa. Chính vì thế, cô đã quyết định phẫu thuật độn cằm với hy vọng dung nhan xinh đẹp hơn.

Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 4
Trước khi độn cằm, Dư Liên là một thiếu nữ dễ thương.

Khi đó, tiền lương của Dư Liên chỉ khoảng 1.000 nhân dân tệ (gần 3,5 triệu đồng), trong khi chi phí cho một cuộc phẫu thuật thẩm mỹ lại vô cùng đắt đỏ. Suy đi tính lại, cộng thêm sự chỉ dẫn của bạn bè, cô quyết định tìm đến một cơ sở thẩm mỹ không có giấy phép hành nghề.

Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 5
Sau khi phẫu thuật thẩm mỹ, khuôn mặt của Dư Liên chảy xệ và nhăn nheo như bà lão.

Trong vòng một tháng, Dư Liên phải tiêm hóa chất làm đầy mặt đến 10 lần. Tuy nhiên, sau đó, khuôn mặt cô bỗng sưng tấy và biến dạng thảm hại. Không những thế, tóc cô cũng bắt đầu rụng mỗi lúc một nhiều. Từ một thiếu nữ 17 tuổi, Dư Liên bỗng chốc biến thành một "bà lão" có khuôn mặt nhăn nheo và chảy xệ.

Không chỉ ở Trung Quốc, tại Việt Nam cũng xuất hiện một số trường hợp bị lão hóa khi tuổi còn trẻ. Dù cố gắng chạy chữa, nhưng chưa một ai trong số đó chữa được căn bệnh hiếm gặp này.

Cô gái 29 trông như bà lão hơn 70

Chị Nguyễn Thị Phượng, 29 tuổi, ở thị trấn Giồng Trôm, tỉnh Bến Tre vốn là một cô gái xinh đẹp nhất nhì ở thị trấn Giồng Trôm, nhưng sau khi lấy chồng được mấy năm thì đột nhiên căn bệnh quái ác ập đến với chị.

Năm 2008, sau một lần bị dị ứng, mặt mày sưng vù thì da mặt chị chảy xệ xuống trông chị chẳng khác gì một bà lão trên 70 tuổi.

Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 6
Chị Phượng trước và sau khi bị bệnh.

Cả năm trời chạy chữa bằng đủ thứ thuốc không khỏi, chị trở nên tự ti, mặc cảm vì suốt ngày phải mang khẩu trang.

Càng ngày, gương mặt của chị càng nhăn nheo như một bà cụ. Không chỉ da mặt chảy xệ mà bụng của chị Phượng cũng bị như vậy. Mặc dù chưa từng sinh con nhưng da bụng chị giống như của người đã từng sinh 2, 3 đứa con vậy. Cổ và một phần da tay cũng có hiện tượng lão hóa.

Bác sĩ Hoàng Văn Minh (Bệnh viện ĐH Y dược TP.HCM, người trực tiếp điều trị cho chị Phượng ba năm qua) cho biết chị mắc bệnh “nhão da sau bệnh lý tế bào vón”.

May mắn là mặc dù vợ mắc bệnh lạ, nhưng anh Nguyễn Thành Tuyển, chồng chị Phượng, vẫn luôn yêu thương và chăm sóc cho vợ. Nhờ có chồng nên chị Phượng cũng vững tin hơn rất nhiều. 

Cô gái hóa bà lão ở Hội An

Mang trong mình tâm hồn, chất giọng của người phụ nữ đang tuổi còn xuân sắc, nhưng diện mạo chị Nguyễn Thị Ngọc Mai, sinh năm 1984, trú tổ 4, khối Thanh Nam, phường Cẩm Châu, TP Hội An, Quảng Nam, trông chẳng khác nào người phụ nữ ngoài 60 tuổi.

Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 7
Mới 30 tuổi nhưng chị Mai lại mang gương mặt bà lão mặc dù được chữa trị nhiều nơi

Chị Mai bị lão hóa từ năm học hết lớp 5. Da mặt dần xuất hiện nhiều nếp nhăn như bà lão, Mai mặc cảm nên nghỉ học, sau đó lập gia đình và có 2 con. Trong những năm qua, bệnh tình của chị được nhiều người biết đến và giúp đỡ điều trị ở các nơi. Nguyên nhân bệnh được cho là tế bào vón. Sau ca phẫu thuật ở Đài Loan vào năm 2012, chị Mai lột xác trẻ lại.

Thời gian đầu sau khi được “làm trẻ”, chị trở về quê với khuôn mặt dễ nhìn hơn, trắng trẻo, mập mạp là điều ai cũng dễ dàng nhận thấy. Chị bắt đầu hòa nhập với cuộc sống mà không còn tự ti, mặc cảm như trước. Nhưng chỉ được một thời gian ngắn, lớp da mặt bắt đầu co rúm lại, gương mặt bà lão trước đây lại trở về khiến chị xót xa, ngại ngần mỗi khi ra ngoài. 

Đột nhiên phát bệnh, cô gái 27 tuổi hóa thành bà lão

Nguyễn Thị Như Ý (SN1987) là con gái thứ 3, cũng là con út trong gia đình của ông Nguyễn Đình Hộ (77 tuổi) và bà Lê Thị Tám (73 tuổi), ngụ thôn Na Kham, xã Điện Quang, huyện Điện Bàn, Quảng Nam. Liên tục từ năm lớp 1 đến năm lớp 7, Ý đều là học sinh giỏi nhưng rồi đột nhiên cô phát bệnh. Chưa đến 30 tuổi, nhưng trông Ý không khác gì một phụ nữ đã ngoài 50.

Xót xa những cô gái đang tuổi xuân bỗng hóa bà lão già nua 8
Nguyễn Thị Như Ý dù chưa đến 30 tuổi nhưng nhìn già như người ngoài 50

Bất lực trước bệnh tình, nhưng vì ham học, Ý vừa chịu đau vừa đến lớp theo học cho hết lớp 9 để tốt nghiệp cấp 2. Vào lớp 10 khoảng hơn 2 tuần thì Ý chính thức nghỉ học vì mỗi khi nghe giảng bài, đầu em lại đau như búa bổ.

Dù mang trong người căn bệnh lạ, sức khỏe yếu dần, không còn khả năng lao động nhưng thấy gia cảnh gia đình quá nghèo khó, Ý không cam chịu ngồi yên một chỗ nên xin phép bố mẹ đi “làm ăn”.

Bố mẹ lúc đầu không hề hay biết con gái của mình đi “làm ăn” ở đâu nhưng buổi sáng, thấy Ý dậy từ sớm rồi đón xe đi ra Đà Nẵng.

Mãi đến sau này, tình cờ người quen bắt gặp, bà Tám mới biết được con gái của mình hàng ngày thường rong ruổi, lê la khắp các góc chợ để xin ăn. Ai cho được đồng nào, Ý dành dụm đưa mẹ lo trang trải cuộc sống và trả bớt nợ nần trong những lần đi chữa trị cho mình.

Tổng hợp từ Tuổi Trẻ/Zing/Người lao động/Vietnamnet

Chia sẻ