Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt

Theo Kenh14,
Chia sẻ

Nằm ở một bệnh viện chuyên khoa tại Hà Nội, 10 ngày sau khi xảy ra sự việc, Chinh vẫn rất hoảng loạn. Cô nữ sinh mới 19 tuổi này cũng chưa hề biết, đôi mắt mình sẽ vĩnh viễn không nhìn thấy được nữa.

Đã 10 ngày kể từ sau ngày bị người yêu là Đặng Trung Hiếu (SN 1994, ngụ khu Vĩnh Phú, thị trấn Mạo Khê, Quảng Ninh) bắn súng hoa cải vào nhà gây tổn thương nghiêm trọng vùng mặt chỉ vì không chịu "nối lại tình xưa", đến nay, Nguyễn Thị Việt Chinh (SN 1994 trú tại khu Vĩnh Lập, thị trấn Mạo Khê, Quảng Ninh) vẫn chưa hết bàng hoàng và hỗn loạn. Hiện Chinh đang nằm ở phòng hồi sức cấp cứu ở Bệnh viện Mắt TW để điều trị đôi mắt bị nhiều đầu đạn bắn vào phá hủy. Trước đó, ngay sau khi sự việc xảy ra, Chinh đã được cấp cứu chấn thương ở bệnh viện Việt Đức để gắp đạn khỏi khuôn mặt, thế nhưng có 4-5 đầu đạn nhỏ đang ở trong não vẫn chưa được gắp ra.

Ưu tiên vùng mắt bị tổn hại nghiêm trọng, nên thời gian này, các bác sĩ tập trung điều trị mắt vừa tập trung nghiên cứu phẫu thuật gắp đạn trong não ra. Thế nhưng, nguy cơ tụ máu, ảnh hưởng hệ thần kinh do đạn nằm trong não vẫn đang đe dọa sức khỏe, tính mạng của Chinh từng ngày. Mẹ của Chinh là bà Phạm Thị Thảo (SN 1969) bị đầu đạn súng hoa cải bắn vào vùng cổ đã được làm tiểu phẫu, nay tinh thần đã ổn định nhưng sức khỏe vẫn còn yếu.

Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt 1
Ảnh chụp Chinh và Hiếu ngày còn yêu nhau (Ảnh: Dân Việt).

Cơ quan công an tỉnh Quảng Ninh đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự Đặng Trung Hiếu giết người, hiện Hiếu đã bị bắt giữ. Tương lai Hiếu chính thức khép lại với bản án giết người, nhưng đằng sau bản án đó là tương lại mù mịt của cô gái trẻ bị hủy hoại nhan sắc với đôi mắt bị phá hủy cùng ước mơ trở thành cô giáo mầm non vĩnh viễn dở dang.

Hành động nông nổi, hậu quả đắng lòng

Những ngày đầu nhập viện, Chinh không nói gì do tinh thần hỗn loạn, nhưng đến hôm nay, Chinh vừa khóc vừa nói các bác của mình "Cho đến bây giờ, cháu vẫn không thể tin Hiếu lại làm như vậy. Hiếu không phải người có dã tâm, Hiếu vốn rất hiền. Bây giờ cháu hận Hiếu bao nhiêu cháu đau đớn bây nhiêu...". Dù người lớn xua tay mỗi khi Chinh nói tốt về Hiếu, nhưng Chinh vẫn một mực cho rằng bản chất của người yêu không xấu, nhưng càng nói như thế về Hiếu, Chinh càng khóc. Đôi mắt bị tổn thương nghiêm trọng, khi khóc, nước mắt là hai làn nước đỏ, dù đau đớn nhưng cô không thể kìm nén khi nói đến người yêu của mình và hành động nhẫn tâm không ngờ tới của cậu ta.

Hiện tại, theo xác nhận của bác khi qua Chấn thương bệnh viện Mắt TW, mắt của Chinh gần như không có thể hồi phục khả năng nhìn cũng như không thể thay ghép nhãn mạc bởi đôi mắt đã bị phá hủy hết cấu trúc do nhiều đầu đạn bắn vào. Khi biết sự việc, mẹ của Hiếu đến bệnh viện thăm đã nói lại lời Hiếu muốn thay thế một bên mắt cho Chinh, nhưng mắt của Chinh không còn có thể thay ghép, điều này khiến Hiếu vô cùng hối hận và day dứt. Lời nói sau cùng của Hiếu: "Nếu không ép tôi chia tay, tôi đã không làm như vậy" khiến nhiều người không thể chấp nhận. Bởi nếu yêu thương nhau thật sự, Hiếu đã không đưa tính mạng người yêu mình ra làm trò đùa bằng việc xả súng dọa người yêu và gia đình của cô.

Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt 2
  Gương mặt bị vết thương do đầu đạn súng hoa cải bắn, còn đôi mắt đã bị phá hủy hoàn toàn. Không có khả năng phục hồi cũng như thay ghép.

Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt 3
  Mỗi khi tâm trạng khá hơn một chút, Chinh lại nhắc đến việc phải bỏ học giữa chừng, không biết đến lúc nào mới có thể quay trở lại trường học... Chinh vẫn chưa biết rằng đôi mắt của mình sẽ vĩnh viễn không bao giờ nhìn thấy được nữa.

Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt 4
Những ngày này, gia đình ở bên cạnh chăm sóc...

Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt 5
  Nhưng với đôi mắt không còn nhìn thấy ánh sáng, di chứng đầu đạn nằm trong não... tương lai của cô gái mới chỉ 19 tuổi này sẽ ra sao?

Được biết, gia đình Đặng Trung Hiếu là gia đình cơ bản, bản thân Hiếu là thanh niên không có tiền án tiền sự, không có tiếng tăm côn đồ. Chỉ do hành động bột phát, bị người yêu khước từ "nối lại tình xưa", Hiếu đã nông nổi gây ra sự việc đáng tiếc. Gây mất mát lớn lao cho không chỉ mình mà gia đình của cả hai bên. Chuyện tình yêu của cả hai tưởng chừng sẽ có hồi kết đẹp nếu như Hiếu nghe lời gia đình Chinh, phấn đấu học hành có nghề nghiệp ổn định rồi tính chuyện tình cảm, thế nhưng, do tiếp xúc với môi trường bạo lực, Hiếu đã dùng súng để thể hiện cái tôi một cách ngông cuồng.

Gia đình Chinh vốn khó khăn, bố Chinh là ông Nguyễn Văn Ứng (SN 1963) làm công nhân thuê lương chỉ 2 triệu đồng mối tháng, mẹ của Chinh bán rau ở chợ, anh trai ra trường chưa có việc làm. Nay Chinh gặp phải hoàn cảnh xót xa như thế này cả gia đình Chinh tưởng không trụ nổi. Thương gia đình Chinh bao nhiêu, người dân thị trấn Mạo Khê căm phẫn hành động của Đặng Trung Hiếu bấy nhiêu. Chinh là cô gái ngoan, nghe lời cha mẹ, có ước mơ trong sáng nhưng giờ đây chỉ vì hành động nông nỗi của người yêu mà cướp đi tương lai vốn đầy hứa hẹn của cô, đầy hi vọng của gia đình.

Nỗi ám ảnh về súng hoa cải ở Quảng Ninh

Không chỉ người dân thị trấn Mạo Khê mà người dân Quảng Ninh nói chung đang bày tỏ nỗi lo sợ về việc sử dụng loại súng hoa cải ở nơi đây. Không phải đến sự việc manh động này của Đặng Trung Hiếu, người ta mới nói nhiều đến việc tùy tiện sử dụng loại súng này để giải quyết xung đột mà lâu nay, đã có không ít sự việc mà người trong cuộc sẵn sàng xả súng để dằn mặt nhau.

Xót xa khi gặp cô gái 19 tuổi bị người yêu bắn nát mặt 6
Vỏ đạn và nhiều đầu đạn hoa cải thu thập được tại nhà Chinh (Ảnh: Dân Việt).

Sự việc đáng tiếc của Việt Chinh chỉ là vụ nổi trong rất nhiều vụ "xử" ngầm của thanh niên ngông cuồng, hay dân anh chị ở nơi đây bằng loại súng trái phép đầy nguy hiểm này. Mong rằng các cơ quan chức năng sẽ có những đợt trấn áp quyết liệt để những vụ án kinh hoàng thế này được giảm thiếu tối đa.

Chia sẻ