Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Cô bé được phát hiện chết lõa thể trên sông càng khiến nhiều người xót thương bởi từ nhỏ, em đã thiếu thốn tình cảm của cha, phải bỏ học từ sớm. Chưa một ngày nào cô bé được hưởng trọn hạnh phúc mà đã phải nhận cái chết tức tưởi.

Liên quan đến cái chết của bé 10 tuổi được người dân phát hiện lõa thể nổi trên mặt hồ, ngày 30/7, chuyên gia giám định pháp y tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu đã vào cuộc điều tra.

Qua khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi cháu Phạm Thị Ngọc Thư (10 tuổi, tạm trú ấp Phước Lộc, xã Phước Hưng, huyện Long Điền tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), cơ quan chức năng nhận định trên người bé gái không phát hiện dấu vết ngoại lực khác tác động gây tử vong, nhưng bộ phận sinh dục có dấu hiệu bị xâm hại. Nguyên nhân bé gái này tử vong bước đầu được xác định do ngạt nước.

Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông 1
Đường vào xóm trọ nghèo của gia đình chị Hồng chìm trong u buồn.

Những người thân trong gia đình bé Thư 2 hôm nay không dám tin vào sự thật đau lòng vừa xảy ra. Bầu không khí tang tóc bao trùm, chị Hồng - mẹ của nạn nhân liên tục gào khóc gọi tên con, có lúc chị ngất đi.

Những lúc tỉnh lại, vật vã ôm di ảnh của con, chị Hồng vừa khóc vừa nói, tất cả cũng chỉ vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn. Lúc chị mang thai Thư, người chồng đột ngột bỏ đi. Khi đứa bé vừa chào đời, chị đem gửi cho ông bà ngoại nhờ chăm sóc.

Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông 2
Bảng cáo phó được dán bên ngoài nhà nạn nhân.

Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông 3
Khuôn mặt đáng yêu của cô bé 10 tuổi khiến ai nhìn vào cũng không cầm được nước mắt.

Hàng tháng, chị phải đi phụ giúp quán cà phê, tích góp tiền bạc gửi về phụ giúp cha mẹ chăm cháu. Những năm tháng lăn lộn với cuộc sống mưu sinh, nguồn động lực lớn nhất để chị quên đi quá khứ đau buồn chính là luôn có Thư bên cạnh. Điều chị hạnh phúc hơn nữa, con gái dù thiếu vắng cha nhưng luôn tỏ ra ngoan ngoãn, biết nghe lời.

Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông 4
Căn nhà bao trùm không khí tang thương.

Tuy nhiên, cha mẹ của chị Hồng kinh tế cũng chẳng khá giả gì. Khi Thư lớn, các khoản chi tiêu, học hành nhiều khiến khoản tiền của chị Hồng cũng không đủ phụ giúp. Học hết lớp 2, Thư phải bỏ dở việc học, theo ông bà lên TP. HCM kiếm sống. Được một thời gian, ông bà ngoại lại dắt Thư ngược về quê.

Mới đây, cả hai ông bà già đi sang hàng xóm nhờ xin cho cháu đi học tiếp. Nghe tin đầu năm học tới lại được cắp sách đến trường, Thư hồ hởi chạy khắp xóm đi khoe bạn bè. Thậm chí, chị Hồng còn mua cho con đôi bông tai và cái nhẫn, coi như bù đắp những thiếu thốn của con.

Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông 5
Chị Thư đau lòng chia sẻ về cái chết đột ngột của con gái.

Đến khi thấy con gái mất tích và nhận được hung tin, chị Hồng và ông bà ngoại của bé rơi vào cảnh tuyệt vọng.

“Con bé trước giờ nó hay mắc cỡ lắm, đến tôi tắm cho nó còn mắc cỡ thì làm sao có chuyện nó cởi đồ đi tắm để chết đuối được. Với lại, hồ đó dơ lắm, hàng ngày người ta phơi cá phơi ốc hôi lắm nên chắc chắn Thư không ra đó tắm”, chị Hồng nói.

Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông 6
Ông ngoại Thư sốc trước cái chết của đứa cháu từ bé đã sớm chịu cảnh thiệt thòi.

Ông Lập (57 tuổi, ông ngoại bé Thư) cho biết, từ bé Thư đã chịu nhiều thiệt thòi và sống với hai ông bà. Trong thâm tâm, ông thương đứa cháu ngoại rất nhiều. Bây giờ, Thư đột ngột ra đi khiến tinh thần ông suy sụp hẳn.

Xót xa đám tang nghèo của bé gái 10 tuổi chết lõa thể trên sông 7
Những người hàng xóm đến chia buồn cùng gia đình.

Theo dự kiến, sáng ngày 31/7, gia đình ông Lập sẽ tổ chức đi hỏa táng cho cháu Thư, sau đó sẽ gửi hài cốt cháu vào chùa Quan Âm.

Chia sẻ