Xôn xao những vụ chồng ngoại tình rồi hành hung, vu vạ cho vợ con

Lê Nhi,
Chia sẻ

Thời gian gần đây, những vụ vợ bị chồng đánh bầm dập phải vào viện cấp cứu hay người đàn bà vừa bị giật chồng vừa bị chính chồng và nhân tình quay lại xúc phạm danh dự, vu vạ chị đã ngoại tình trước đó để ngụy biện... đã gây xôn xao dư luận.

Bị đánh bầm đập phải vào viện cấp cứu vì phát hiện chồng ngoại tình

Đó là câu chuyện đầy thương tâm của chị Nga (xã Tư Kỳ, huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi) - một cô giáo vùng cao bị chồng đánh đến bầm dập phải nhập viện cấp cứu vì phát hiện chồng ngoại tình. Theo các y bác sĩ Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi, người phụ nữ này phải nhập viện trong tình trạng chấn thương vùng mặt nặng.

Sự việc xảy ra khi sau một tuần dạy học ở vùng cao về nhà, chị Nga mở mail trong máy tính thì phát hiện list điện thoại dày đặc của chồng gọi cho một phụ nữ khác. Gặng hỏi, người vợ này đã bị chồng đánh bầm dập phải vào viện cấp cứu.

Chia sẻ về lần bị đánh tơi tả này, chị Nga đã kể rằng: "Ngày nào ảnh cũng gọi cho một số điện thoại. Tôi gặng hỏi cô ấy là ai thì ảnh bóp cổ, đè tôi xuống giường muốn ngạt thở rồi đấm liên tục vào đầu, vào mặt tôi đến ngất xỉu. Đây là lần thứ 5 tôi bị chồng đánh thừa sống, thiếu chết thế này".

Đặc biệt, vợ chồng Nga đã có 2 con trai (lớn 6 tuổi, nhỏ 10 tháng tuổi), nhưng đêm nào anh Long (chồng của Nga) cũng bỏ mặc con cho bà nội để đi qua đêm với người tình hoặc tìm chỗ đánh bài bạc. Trong khi đó, do đặc thù công tác ở vùng cao, chị Nga phải ôm con nhỏ lên ở nhà bán trú cạnh trường dạy học suốt cả tuần mới về thăm nhà vào thứ bảy.

Được biết, chị Nga và chồng trước đó có 1 tình yêu đẹp. Khi chị Nga tốt nghiệp sư phạm tiểu học chưa xin được việc làm, chính Long đã động viên, khích lệ chị. Cảm động tấm lòng thành của chàng kỹ sư xây dựng cầu đường, chị và Long đã yêu nhau rồi đi đến hôn nhân. Nhưng từ năm 2010 công việc xây dựng gặp nhiều khó khăn, chồng chị bắt đầu nảy sinh ngoại tình và cộc cằn đánh đập vợ tàn nhẫn.

Xôn xao những vụ chồng ngoại tình rồi hành hung, vu vạ cho vợ con 1
Chị Nga phải vào Bệnh viện đa khoa Quảng Ngãi cấp cứu vì bị chồng bạo hành. Ảnh: Trí Tín


Cũng cùng hoàn cảnh với chị Nga kể trên là chị Hồ Thị N.T (sinh năm 1982) có 2 con ở xã Hoà Đồng, huyện Tây Hoà, Phú Yên.

Vợ chồng chung sống với nhau đã 2 mặt con, nhưng với bản tính trăng hoa, ích kỷ, chồng chị là Võ Minh Hòa (SN 1981) đã khai quan hệ bất chính với một phụ nữ cùng địa phương. Chị N. T đã nhiều lần lên tiếng về việc chồng ngoại tình nhưng Hòa ngày càng lấn sâu vào mối quan hệ ngoài luồng này. Không thể chịu đựng được thói trăng hoa của chồng, chị N. T đã nộp đơn xin ly hôn. 

Khi chính quyền xã mời 2 vợ chồng đến hòa giải thì chồng chị đã nhốt vợ ở nhà. Sau đó, vì tức giận cho rằng vợ đã làm mình mất thể diện nên gã chồng độc ác này đã dùng đoạn tre dài 1 mét đánh đập chị N.T tàn bạo khiến chị phải nhập viện Đa khoa huyện Tây Hòa cấp cứu. 

Theo kết quả giám định thương tích của bệnh viện, chị Hồ Thị N.T bị nhiều vết thương trên cơ thể, vỡ xương bánh chè. Các cơ quan chức năng huyện này cũng đã xem xét khởi tố vụ án cố ý gây thương tích đối với Võ Minh Hòa. 

Không chỉ động chân động tay với vợ khi ngoại tình, chồng của chị N.P.T, 33 tuổi khi công khai mối quan hệ với người thứ 3 đã cùng người mới quay lại vu vạ, bôi nhọ danh dự vợ cũ. Vì quá uất ức và muốn lấy lại danh dự cho mình và các con, mới đây, trên trang cá nhân chị N.P.T đã phanh phui tất cả sự thật về cuộc hôn nhân 10 năm của mình.

Theo đó bà mẹ 3 con này đã kể hết những sóng gió về cuộc hôn nhân 10 năm của mình với chồng cũ. Kể cả lần 2 người chính thức ly dị rồi lại chung sống trở lại bình thường nhưng chưa kịp làm lại đăng ký kết hôn vào năm 2012. 

Đỉnh điểm của sự việc là khi chị mang bầu, chồng chị đã ngoại tình bên ngoài. Khi chị mới sinh được 5 ngày, chồng chị đã chính thức thừa nhận có tình cảm sâu sắc với người thứ 3. Và từ lúc đó trở đi, thái độ của chồng chị bắt đầu có sự thay đổi.

“Tôi vừa sinh con xong, người còn yếu và phải thức đêm trông con nên người lúc nào cũng như mê man. Dù biết tin rất sốc nhưng chỉ biết khóc thương con chứ cũng không nghĩ được gì nhiều (Những ai có con chắc hiểu hoàn cảnh mới sinh con mà tôi nói). 

Nhưng sau khi công khai chuyện ngoại tình, anh để cả người thứ 3 lên FB của anh để làm thơ bôi nhọ danh dự của tôi rồi dùng cả FB của cô ta để cạnh khóe tôi. Họ rêu rao tôi là "hàng xả" ai thích chơi đều được; kêu tôi đã phản bội chồng 7-8 năm trước.  Vì tức nước vỡ bờ nên tôi phải lên tiếng và phanh phui tất cả sự thật. Tôi chỉ thương con gái mới đẻ chỉ được gặp bố lúc vừa chào đời. Sau đó anh bỏ đi biệt với cô ta mà chẳng màng đến vợ con” - Chị N.P.T kể.

Xôn xao những vụ chồng ngoại tình rồi hành hung, vu vạ cho vợ con 2
Chị T và con gái nhỏ mới sinh

Thậm chí mới đây, chồng chị cũng không đến phường hôm chị đi khai sinh cho con gái mới sinh. Do đó, chị đã đành để con gái mang họ mẹ.

"Hãy tố cáo, đừng im lặng, cam chịu!"

Trước những vụ chồng ngoại tình đối xử nhẫn tâm, tệ bạc với vợ con ngày càng nhiều khiến dư luận bất bình và bức xúc, theo chuyên gia tâm lý Vũ Ánh Tuyết (Trung tâm tư vấn tâm lý tình cảm Linh Tâm) thì chuyện ngoại tình không phải là hiếm có ở các gia đình hiện nay. Nguyên nhân phần lớn vì thói gia trưởng độc đoán và ích kỷ của nam giới. Và chồng ngoại tình thường chia làm 2 trường hợp. 

Nhiều ông chồng khi “ăn chả” ở bên ngoài nhưng có xu hướng lén lút và tìm cách giấu giếm. Nhóm này thuộc những người vẫn muốn giữ gia đình. Còn trường hợp thứ 2 là ngoại tình công khai, thậm chí nếu vợ có phản ứng sẽ đánh chửi, xúc phạm vợ. Nhóm này thì không muốn giữ gia đình mà muốn giải quyết ly hôn càng sớm càng tốt hoặc giải thoát cho bằng được khỏi cuộc hôn nhân đó để đến với người kia nếu như người vợ cố gắng níu kéo.

Theo chuyên gia tâm lý Vũ Ánh Tuyết, tuy chịu đau khổ và đau đớn khi chồng đối xử như vậy nhưng với rất nhiều phụ nữ, hôn nhân là chuyện sống còn của họ, chuyện ly hôn không phải ai cũng dám nghĩ dám làm. Vậy nên thường phụ nữ có bị phản bội, đau khổ nhưng lại dễ tha thứ và có tâm lý muốn níu kéo. Sự phụ thuộc vào gia đình và lo sợ con cái bị tổn thương sau ly hôn khiến cho phụ nữ không dám quyết định,...

Do đó, chuyện chồng ngoại tình về nhà còn tiếp tục đánh vợ không phải là chuyện mới nhưng phụ nữ đừng im lặng cam chịu mà hãy tìm cách tố cáo. Bởi nếu cam chịu sẽ còn có rất nhiều câu chuyện đau thương, bất hạnh sẽ xảy ra. Chính phụ nữ sẽ phải gánh chịu những tổn thương sâu sắc về tinh thần và thể xác, làm cho họ có cảm giác mặc cảm và không còn niềm tin vào tương lai.
 
Bên cạnh đó, để hạn chế được sự việc này, theo chuyên gia tâm lý, phụ nữ cần học cách chủ động với cuộc sống. Chẳng hạn như: chủ động về công việc, về tài chính và độc lập với chính cuộc hôn nhân của mình. Nhất là đừng biến mình trở thành phận “tầm gửi” và bị động. 

Đặc biệt khi chuyện ngoại tình là điều không ai mong muốn, đã xảy ra, cần bình tĩnh để nói chuyện. Nếu chồng có biểu hiện của bạo lực, cần tìm nơi lẩn tránh an toàn và không cố gắng nói chuyện trong những lúc căng thẳng. Nếu bị chồng ngoại tình bạo hành, vu vạ độc ác: Hãy tố cáo, đừng im lặng, cam chịu.
Chia sẻ