Xôn xao cụ ông 83 tuổi vẫn sinh được con với người vợ trẻ 29 tuổi

Theo Minh Anh/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Thông tin cụ ông đã qua cái tuổi "thất thập cổ lai hy" nhưng vẫn có con được với người vợ trẻ 29 tuổi khiến cộng đồng mạng ngạc nhiên.

Ngày 3/8 trên mạng xã hội xôn xao thông tin về một cụ ông đã 83 tuổi nhưng đón đứa con chào đời với người vợ trẻ 29 tuổi tại Bệnh viện Đa khoa Cao Bằng.

Thông tin này khiến cộng đồng mạng vô cùng ngạc nhiên và đặt ra nhiều câu hỏi thể hiện sự nghi ngờ liệu đây có phải là con của cụ?!

Xôn xao cụ ông 83 tuổi vẫn sinh được con với người vợ trẻ 29 tuổi
Cụ ông 83 tuổi (áo xanh) ở bên chăm sóc người vợ trẻ và đứa con vừa chào đời.

Một thành viên trên diễn đàn xã hội có tên Quốc Hưng bình luận: “Có chắc là con của cụ không vậy ??”

Facebooker Xiao Yuan cũng đặt câu hỏi nghi vấn về khả năng có con của cụ ông khi đã qua độ tuổi “thất thập cổ lai hy” lâu rồi: “Nhưng mà hơn 80 vẫn có con được á?”

Trái ngược với lối suy nghĩ trên, nhiều bạn trẻ nghĩ rằng đó là con của cụ ông và chúc mừng hạnh phúc đã đến với cụ.

“Tôi mong mọi chuyện tốt đẹp. Chúc ông cụ có nhiều niềm vui”, Khang Trần chia sẻ.

Xôn xao cụ ông 83 tuổi vẫn sinh được con với người vợ trẻ 29 tuổi

Cư dân mạng tỏ ra vui mừng hạnh phúc và cho rằng cụ "có phước" lắm mới có con ở tuổi này.

Bạn có nickname Triệu An cho rằng: “Chỉ cần người ta hạnh phúc là được rồi mà. Tuổi tác có là gì. Đến lúc mình rơi vào trường hợp của người ta đi rồi biết. Hạnh phúc của người ta cũng mang ra bàn tán nói này nói nọ. Đến chịu. Đẻ được cũng nói, không đẻ được cũng nói”.

“Chẳng biết là con cụ hay không nhưng cứ chúc mừng cụ. Con của cụ là tốt. Còn kể cả không phải con cụ thì cũng vẫn chúc mừng cụ. Đến tuổi gần đất xa trời rồi vẫn làm đc việc tốt”, một thành viên khác cho hay.

Còn bạn Ngọc Phương thì cho rằng: “Tình yêu là không phân biệt tuổi tác, miễn sao cả 2 người hợp nhau, tự nguyện đến với nhau là hạnh phúc lắm rồi. Chúc mừng cụ có thêm một thành viên mới. Mong sao gia đình cụ sống thật hạnh phúc bên nhau”.

Theo như lời kể của facebooker Hùng Nguyễn Quang về câu chuyện của cặp “đôi đũa lệch” trên: Nhà chị này nghèo cưới chồng bị khuyết tật, nhà được đền bù đất cũng có chút tiền. Sau chồng mất đi nấu nướng cho thợ xây rồi bị anh thợ lừa cưới đi theo xuống Hà Nội rồi bỏ luôn. Chị thấy không có xu nào về nhà, lại rửa bát thuê để lấy tiền về nhà. Còn cụ này thì vợ mất lâu rồi chắc thương hay gì đấy mới lấy. Còn đứa bé này là của ông cụ thật”.

Tuy nhiên, ngay sau đó, nickname tên Leo đưa ra nghi vấn: “Tại sao bạn chắc chắn đấy là con ông ý thật, không những vậy còn điều tra rõ cụ thể thân thế của 2 vợ chồng họ? có phải sau khi bình luận này được nhiều người ủng hộ bạn lo sợ điều gì đó sẽ lộ ra nên đánh lạc hướng niềm tin của mọi người bằng các thông tin trên?”.

Hiện câu chuyện trên vẫn tiếp tục thu hút được sự quan tâm của đông đảo cộng đồng mạng.

Chia sẻ