Trung Quốc:

Xẻo ngực "người tình trong mộng" của chồng vì ghen tuông

NN (Theo Dailymail),
Chia sẻ

Một phụ nữ cuồng ghen đã đột nhập vào nhà "người tình trong mộng" của chồng và dùng kéo xẻo ngực cô gái này vì cho rằng nạn nhân đã cướp chồng mình.

Vụ tấn công kinh hoàng xảy ra tại quận Hạc Sơn, tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc. Nạn nhân là Xiao Lin, 27 tuổi, hôm đó đang ở nhà xem ti vi thì thấy có người gõ cửa. Theo lời kể của nạn nhân cho người chồng tên Xiao Luo, 28 tuổi, khi cô vừa hé cửa thì ngay lập tức có một người đạp mạnh để xông vào, đánh vào đầu khiến cô ngã xuống sàn.

Xẻo ngực
Xiao Lin hiện đang được điều trị trong bệnh viện.

Rồi kẻ tấn công chụp một chiếc túi lên đầu Xiao Lin trước khi lột sạch quần áo và trói cô lại.

Chồng của nạn nhân đau đớn cho biết: "Cô ấy đã nghĩ rằng đó có thể là một kẻ tấn công tình dục nhưng mọi việc còn tồi tệ hơn nhiều. Kẻ tấn công đã dùng kéo cắt ngực của cô ấy".

Sau khi thực hiện xong hành vi dã man, kẻ tấn công mới lột chiếc túi chùm trên đầu nạn nhân ra. Lúc này, Xiao Lin nhận ra kẻ tấn công mình là Meng Tsao, người đồng nghiệp cũ trong thời gian cô làm việc tại một nhà máy địa phương.

Xẻo ngực
Các bác sĩ cho biết không thể nối lại được phần ngực đã bị tổn thương nghiêm trọng của Xiao Lin.

Theo các nhân viên điều tra, Meng đã thừa nhận thực hiện cuộc tấn công và cho biết nguyên nhân là do ghen tuông khi bị người phụ nữ khác cướp chồng của mình.

Tuy nhiên, sau khi nói chuyện với chồng của Meng Tsao là Meng Pan thì anh này phủ nhận việc có quan hệ ngoài luồng với Xiao Lin. Mặc dù Meng Pan từng phải lòng Xiao Lin, song cô đã từ chối thẳng thừng.

Xẻo ngực
Chỉ vì ghen tuông mù quáng, Meng Tsao đã thực hiện kế hoạch trả thù tàn ác.

Một lần, Meng Pan nói với vợ rằng anh thấy Xiao Lin rất quyến rũ. Vì vậy, sau khi anh quyết định nộp đơn ly dị, vợ của anh đã nghi ngờ nguyên nhân là do Xiao Lin và quyết định trả thù.

Meng Tsao hiện đã bị bắt giữ để điều tra. Trong khi đó, Xiao Lin đang hồi phục trong bệnh viện. Tuy nhiên, các bác sĩ cho biết họ không thể nối lại phần ngực đã bị tổn thương nghiêm trọng của cô.
Chia sẻ