Vùng quê xôn xao vụ bé gái 5 tuổi nghi bị thiếu niên 14 tuổi xâm hại tình dục

Theo Kênh 14/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Cả xóm nhỏ tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An đang xôn xao lẫn bức xúc khi cho rằng một thiếu niên 14 tuổi (ở cùng xóm) nhiều lần xâm hại tình dục một bé gái 5 tuổi.

Về một con xóm nhỏ tại Long An, hỏi bất kỳ ai về việc bé gái 5 tuổi con của anh T.V.T (SN 1983, quê Tân Thạnh, tỉnh Long An) bị xâm hại tình dục không ai mà không biết. Họ còn kể vanh vách về gia cảnh đáng thương của em bé này, đi cùng nỗi bức xúc khi khẳng định đối tượng Đ.V.H.D (14 tuổi, ngụ tại huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An) đã nhiều lần xâm hại tình dục bé T.D.H (SN 2010, ngụ cùng xóm với D.).

8-fe295
Từ khi xảy ra vụ việc, anh T. và chị H. phải nghỉ việc, chạy vạy khắp nơi để lo lắng cho bé H., và cầu cứu các cơ quan chức năng mong đem lại sự công bằng cho bé H.

Được biết mẹ bé H. bỏ đi khi em được vài tháng tuổi, vì quá nghèo anh T. gửi con cho mẹ ruột là bà T.T.N chăm sóc, anh T. đến huyện Bến Lức, tỉnh Long An để làm công nhân trong một công ty nước ngoài.

Theo anh T. chia sẻ, khi nào đến kỳ lĩnh lương hàng tháng, anh mới về thăm con và gửi tiền cho bà N. nuôi bé H.. Tuy nhiên, bà N. không muốn trở thành gánh nặng cho con trai mình nên bà cũng tranh thủ đi làm thuê, làm mướn. Khi bà N. đi làm, bé H. ở nhà chơi với các bạn cùng xóm, đến giờ cơm bà N. mới về với cháu của mình.

Lời kể của đứa bé 5 tuổi đáng thương

Khoảng 4 tháng trước, gia đình của Đ.V.H.D đến xóm xây nhà ở, theo những người dân trong xóm thì gia đình D. cũng hòa đồng, thân thiện với mọi người. D thỉnh thoảng có đến chơi với mấy bé trong xóm nên quen được H.. Nhiều lần mọi người thấy D. dẫn H. đi chơi, thế nhưng tại xóm mọi người vốn hòa đồng nên không để ý và cũng không nghĩ gì về điều này.

15-fe295
Tuy bà Học đang sốt cao, nhiều bệnh nhưng bà vẫn cố gắng kể lại vụ việc và mong rằng sự việc được sáng tỏ.

Bà Nguyễn Thị Học (SN 1969, hàng xóm anh T.) cho biết: "Nhà tôi bên cạnh nhà cháu H., khoảng vài tháng trước cháu H. hay khóc thét vào ban đêm, cháu than đau, quần dính máu. Tôi thấy vậy qua hỏi bà N. thì bà cho biết không hiểu sao cháu H. thường xuyên thay quần và thấy nhiều máu. Tôi đến cháu H. xem xét thì thấy âm đạo cháu sưng to, rỉ máu, tôi khuyên bà N. nên gọi điện thoại cho cậu T. về chở con đi khám, bà N. nói chắc do cháu mải chơi nên trầy xước. Vài ngày sau đó, vì quá đau nên cháu H. không chịu mặc quần mà suốt ngày ngồi trước quạt, đến khi cậu T. về đưa cháu đi khám thì mới biết chuyện".

Cũng theo bà Học, trong thời gian này, ngoài việc âm đạo của bé H. bị chảy máu, sưng to, bé còn bị nóng sốt, thấy bé ngày càng chảy máu nhiều, có khi ngất xỉu nên bà Học điện thoại cho anh T. về nhà ngay để chở con đi khám.

Anh T. trở về nhà khi chưa đến kỳ lương, trong túi anh vỏn vẹn chỉ vài trăm ngàn, chỉ biết ôm con lo sợ. Thấy vậy, bà Học đã đi vận động hết bà con hàng xóm, và cả bà con ở ấp kế bên để anh có thể đưa con đến bệnh viện. Tuy nhiên, lúc này cả xóm không ai nghĩ đến việc bé bị xâm hại tình dục, vì theo họ từ trước đến nay, xóm chưa bao giờ xảy ra những hành vi xấu.

3-fe295
Anh T. buồn bã kể lại sự việc xảy ra với con gái của mình.

Anh T. cho biết, ngày 8/8/2015, anh và vợ sau là chị T.T.H. (SN 1980) rước bé H. về Bến Lức ở và cho đi học. Sau một tuần bé H. về ở, chị H. giặt đồ cho con thì thấy nhiều dịch hồng, kèm theo máu loãng. "Tôi ít học nên lúc đó hơi hoang mang, vì con tôi còn nhỏ sao lại bị như vậy. Tôi mang chiếc quần của cháu đến gặp cô giáo thì các cô trong trường cho tôi 400.000 đồng, các cô dặn dò tôi về bồi bổ cho bé và khuyên hãy đến bác sĩ. Về nhà kể lại sự việc cho chị cạnh nhà thì chị hơi hoảng hốt và đề nghị xem âm đạo bé. Vì chị ấy làm bà đỡ nên vừa nhìn bé, chị đã khóc và nói con tôi đã bị xâm hại, tổn thương vùng kín. Vợ chồng tôi một lần nữa tất tả ôm con vào viện", chị H. nhớ lại. Theo anh T. thì trước đó bé phải vào viện nhiều lần vì vùng kín bị chảy nhiều máu, không cầm được.

Ngày 27/8/2015, gia đình đưa bé H. đến Bệnh viện đa khoa tỉnh Long An, thì được các bác sĩ tại đây chẩn đoán viêm âm đạo cấp. Ngày 28/8/2015 thể theo yêu cầu của gia đình, Trung tâm Pháp y Long An đến Bệnh viện Đa khoa để trưng cầu giám định về việc bé H. có bị xâm hại tình dục hay không. Sau đó bé nhập viện điều trị được 4 ngày thì bệnh viện cho về. Đến ngày 5/9, gia đình tiếp tục đưa bé vào viện thì được chẩn đoán chảy máu âm đạo, ngày 9/9 thì bé xuất viện. Tuy nhiên, theo gia đình, khi xuất viện bé vẫn còn bị chảy máu âm đạo.

Đến ngày 11/9/2015, vợ chồng anh T. đưa bé H. đến Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh, tỉnh Long An. Tại đây, bé H. được các bác sĩ hội chẩn và khuyên gia đình nên đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Q.1) để khám kỹ hơn. Bà Phạm Thị Trang (nữ hộ sinh trưởng Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh) cho biết: "Lúc gia đình đưa bé vào, nghe mẹ bé trình bày về âm đạo bé bị xuất huyết, chúng tôi đã kiểm tra vùng kín bé trước sự chứng kiến của gia đình. Khi thám sát vùng kín bé, tôi nhận thấy màng trinh bé đã bị rách, theo tổn thương thì có thể bé đã bị xâm hại nhiều lần. Lúc đó mẹ bé có nói bé bị đau bụng nhiều, nên chúng tôi khuyên gia đình đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 để nội soi âm đạo thám sát".

Vùng quê xôn xao vụ bé gái 5 tuổi nghi bị thiếu niên 14 tuổi xâm hại tình dục
Giấy viết tay được đính kèm vào cuốn sổ khám bệnh của Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Thạnh. Trên giấy cho rằng màng trinh của bé H. đã bị rách.

Nghe lời khuyên của các bác sĩ tại đây, vợ chồng anh T. đưa bé đến Bệnh viện Nhi Đồng 2 (Q.1, TP. HCM) để khám, bé được hẹn ngày 27/9/2015 đến mổ. Đến ngày 28/9 gia đình anh T. đến bệnh viện thì các bác sĩ tại đây nói rằng bệnh của bé chỉ cần uống thuốc là hết, không cần mổ và cho xuất viện về nhà.

Bác sĩ Phạm Ngọc Thạch (Phó phòng Kế hoạch tổng hợp, bệnh viện Nhi Đồng 2) cho biết: "Chúng tôi đã tiến hành thăm khám rất kỹ và kết quả là bé chỉ bị viêm âm hộ, không có gì bất thường. Màng trinh không bị tổn thương, âm đạo không xuất huyết, không dịch hôi, và không có vết trầy xước. Bé chỉ cần uống thuốc, vệ sinh thường xuyên là hết. Bệnh viện không yêu cầu mổ. Vì vậy ngày 28/9 chúng tôi cho bé H. xuất viện về nhà".

Vùng quê xôn xao vụ bé gái 5 tuổi nghi bị thiếu niên 14 tuổi xâm hại tình dục
Giấy hẹn mổ trước đó mà Bệnh viện Nhi Đồng 2 đã cung cấp cho anh T.

Vùng quê xôn xao vụ bé gái 5 tuổi nghi bị thiếu niên 14 tuổi xâm hại tình dục
Giấy ra viện ngày 28/9/2015

Phải mất nhiều thời gian chúng tôi mới tiếp cận được bé H. vì nỗi sợ còn vương trên gương mặt, bé khép kín, nhát người và không dám kể lại sự việc vì:"Con sợ lắm, anh D. nói nếu con nói ra anh D. giết con rồi quăng xuống sông".

Dỗ dành mãi bé mới kể lại nỗi đau của mình với giọng run sợ: "Anh D. chỉ kêu con đến nhà khi bà nội con đi vắng, anh bắt con vào phòng của anh, con không chịu nhưng anh nói con la lên là anh quăng con xuống sông. Con cố đẩy anh D. ra nhưng anh D. nặng lắm, anh D. còn khóa cửa nên con không chạy được. Về nhà con đau và nóng, bà nội hỏi nhưng con không dám nói". Khi chúng tôi hỏi bé, anh D. dẫn con về nhà bao nhiêu lần?. Bé sợ hãi: "Nhiều lần lắm, sáng cũng có, chiều cũng có. Khi bà nội con đi giậm lúa là anh D. bắt con qua".

Cả vùng quê vừa lo sợ, vừa bức xúc

Khi chúng tôi đến nhà anh T., cả xóm đã ngồi chờ sẵn từ lúc nào. Với bà con nơi đây, họ cho rằng tuy gia đình ông Đ.V.C (cha của D.) mới chuyển đến hơn 4 tháng, nhưng gia đình ông cũng như mọi người, thường xuyên qua lại, hỏi thăm nhau. Tuy nhiên, từ khi sự việc xảy ra, mọi người đến hỏi thăm để biết thực hư nhưng các thành viên trong gia đình đều không tiếp.

Vùng quê xôn xao vụ bé gái 5 tuổi nghi bị thiếu niên 14 tuổi xâm hại tình dục
Càng thương cho gia đình anh T. chúng tôi càng bức xúc với hành vi của D.

Theo ông Nguyễn Văn Minh (SN 1960, hàng xóm) :"Gia đình anh T. rất khó khăn, từ lúc cháu H. xảy ra chuyện, chúng tôi dân nghèo nhưng của ít lòng nhiều, tất cả đều góp sức thậm chí qua các ấp khác xin ủng hộ thêm cho anh chị. Càng thương cho gia đình anh T. chúng tôi càng bức xúc với nhà ông C., dù biết cha mẹ sinh con trời sinh tánh, thế nhưng người lớn phải biết cách cư xử. Từ khi xảy ra chuyện họ cứ đóng cửa, im lặng, họ không có một chút trách nhiệm nào về việc làm của con họ. Chúng tôi mong muốn luật pháp xử lý vụ việc này một cách nghiêm minh để nhà anh T. lấy lại công bằng, cũng như chúng tôi không phải sống trong cảnh hồi hộp, lo sợ vì xóm này trẻ em rất đông".

Vùng quê xôn xao vụ bé gái 5 tuổi nghi bị thiếu niên 14 tuổi xâm hại tình dục
Giấy xác nhận của cơ quan công an huyện Tân Thạnh đã tiếp nhận đơn tố giác của gia đình anh T.

Bà Lưu Thị Hồng (50 tuổi, hàng xóm) chia sẻ thêm: "Ở đây bà N. rất hiền, tuy đã lớn tuổi nhưng bà vẫn đi làm thuê kiếm sống, sáng 5h sáng đã đi làm đến khoảng 13h, 14h về tùy theo người ta mướn xa hay gần, chiều thì bà ra đồng làm ruộng nhà. Lúc bà N. đi làm bà đều nhắc nhở cháu H. ở trong nhà nhưng con nít vốn hiếu động, nó cứ chạy chơi với mấy đứa cùng xóm. Từ xưa đến nay xóm này vốn yên bình, chưa bao giờ xảy ra chuyện gì to lớn, chúng tôi đều nghĩ trẻ con chơi với nhau vui vẻ nên không để ý. Về D. thì tôi thấy cháu ấy cũng lễ phép, nhưng cháu nghiện game lắm".

Khi chúng tôi đến gặp công an xã Tân Lập, ông Huỳnh Văn Tuấn Hưng (trưởng công an xã Tân Lập) cho biết: "Cách đây khoảng 2 tháng, chúng tôi có nhận đơn của anh T. tố cáo về việc con gái anh - bé T.D.H (5 tuổi) bị Đ.V.H.D (14 tuổi) xâm hại tình dục. Chúng tôi đã mời D. lên hỗ trợ điều tra. Sau đó nhận thấy đây là vụ án hình sự nên chuyển toàn bộ hồ sơ lên công an huyện Tân Thạnh. Hiện tại, có thể vụ việc còn đang trong quá trình điều tra nên chúng tôi chưa có kết quả điều tra của công an huyện".

Trao đổi với chúng tôi, ông Đỗ Văn Trị - công an huyện Tân Thạnh, cho biết vụ việc còn đang điều tra nên chưa thể cung cấp thông tin gì thêm.

Chia sẻ