Vụ rơi trực thăng quân sự ở TP.HCM: Con gái ngây thơ vẫn đợi bố về!

Trần Hằng,
Chia sẻ

Tối ngày 28/1, hàng chục người dân cùng đồng đội của Thiếu tá Lê Hồng Quân, phi công kiêm dẫn đường trên chiếc máy bay trực thăng rơi sáng nay, đã có mặt tại nhà anh ở Q.12 để chia sẻ nỗi đau tột cùng với những người thân trong gia đình.

Trò chuyện với chúng tôi ông Nguyễn Văn Hải người dân sống tại tổ 16, khu phố 3, phường Đông Hưng Thuận, quận 12 vẫn chưa hết bàng hoàng từ khi nhận được thông tin anh Quân gặp nạn trong vụ rơi trực thăng vào sáng nay.

Nói về anh Quân, ông Hải bùi ngùi cho biết: “Anh Quân thuê nhà ở đây sống đã được mấy năm nay, anh hay đi công tác trong đơn vị nên ít có thời gian trò chuyện cùng mọi người. Tuy nhiên ở khu phố này anh cũng quý mến anh. Cứ mỗi lần về từ đầu ngõ tới cuối phố gặp ai anh cũng chào hỏi lễ phép. Ở đây chúng tôi quý Quân lắm. Sáng nay đọc báo thấy thông tin máy bay rơi tôi cũng không biết là anh gặp nạn đến chiều nay đồng đội anh vào báo tin thì chúng tôi ai cũng bàng hoàng xót thương”.

Vụ rơi trực thăng quân sự ở TP.HCM: Con gái ngây thơ vẫn đợi bố về! 1
Những dân sống gần nhà Thiếu tá Quân đang ngồi trước hẻm theo dõi thông tin về vụ rơi máy bay qua tivi.

Tối ngày 28/1, có khá đông người dân địa phương và đồng đội trong đơn vị có mặt tại nhà riêng của chiến sĩ Lê Hồng Quân để thăm hỏi chia buồn cùng gia đình. Khi mọi người đang hỏi chuyện thì con gái lớn đang học lớp 2 của anh Quân chạy ra ngây thơ nép trong vòng tay của đồng đội bố và nói: “Các chú ơi bố con khi nào về? Con đang đợi bố về”. Nghe câu nói trên nhiều đồng đội của anh Quân không cầm được nước mắt.

Anh Quân hiện có hai con gái cháu lớn đang học lớp 2, còn cháu nhỏ chỉ mới 17 tháng tuổi, vợ anh Quân hiện đang là giáo viên dạy tại một trường tiểu học trên địa bàn quận 12.

Vụ rơi trực thăng quân sự ở TP.HCM: Con gái ngây thơ vẫn đợi bố về! 2
Con gái lớn mới 7 tuổi của anh Quân vẫn hồn nhiên chưa biết tai nạn xảy ra với bố khiến nhiều người không cầm được nước mắt.

Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại chị Lý (em gái của anh Quân) cho hay: “Hiện tại gia đình đang rất bối rối, chị Hiền vợ anh Quân do không chịu nổi cú sốc lớn này nên liên tục bị ngất xỉu, từ sáng đến giờ phải truyền nước nhiều lần. Hiện tại gia đình vẫn chưa thể thông tin gì thêm về thời gian cũng như địa điểm làm lễ truy điệu cho anh Quân”.

Thông tin với chúng tôi về việc nhận thi thể của anh Quân, ông Lê Trọng Đông chú của anh Quân cho hay: “Chúng tôi đã đến nhà tang lễ để nhận diện thi thể anh Quân, hiện tại cơ quan chức năng đang làm thủ tục để xét nghiệm ADN”.

Vụ rơi trực thăng quân sự ở TP.HCM: Con gái ngây thơ vẫn đợi bố về! 3
Căn nhà nơi gia đình Thiếu tá Lê Hồng Quân sinh sống.

Được biết trong chiều ngày 28/1, vợ của Thượng tá Đỗ Văn Chính hiện tại đang công tác tại Bệnh viện 175 cũng đã ngất xỉu tại bệnh viện khi hay tin chồng mình gặp nạn vào sáng ngày hôm nay. Hiện tại vợ của Thượng tá Chính hiện đang được điều trị tại bệnh viện 115.

Hiện tại thi thể của các chiến sĩ gặp nạn trong vụ rơi máy bay vẫn đang được bảo quản tại nhà tang lễ Bộ Quốc phòng để người thân làm các thủ tục nhận diện thân nhân.

Danh sách 4 thành viên tổ lái hy sinh trong vụ máy bay huấn luyện UH-1 gặp nạn được xác định gồm:

1. Trần Văn Đức, Thượng tá, phi công, Chủ nhiệm bay Trung đoàn không quân 917.

2. Đỗ Văn Chính, Thượng tá Quân nhân chuyên nghiệp, nhân viên cơ giới trên không

3. Lê Hồng Quân, Thiếu tá, phi công kiêm dẫn đường trên không

4. Nguyễn Việt Cường, Trung úy, phi công

Chia sẻ