Vụ ngư dân bị bắn chết: Người vợ cạn nước mắt ngóng thi thể chồng trở về

P.A,
Chia sẻ

Không khí tang thương bao trùm xóm chài nghèo nơi vùng quê Quảng Ngãi, ai cũng xót xa cho ngư dân xấu số hiền lành ra biển một đi không trở lại.

"Ông hứa mua áo ấm cho cháu nội. Vậy mà..."

Sáng 30/11, người thân và hàng xóm của gia đình ngư dân Trương Đình Bảy (xã Bình Châu, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) đã dựng rạp chuẩn bị đón thi thể ngư dân xấu số này trở về.

Vụ ngư dân bị bắn chất: Xóm chài chờ đón thi thể nạn nhân trở về
Người nhà đau đớn trước sự ra đi của ngư dân Trương Đình Bảy.

Ngồi gạt nước mắt trước sân nhà chờ đón thi thể đứa em trai, ông Trương Đình Vàng, 56 tuổi, anh trai ông Bảy nghẹn lời: “Tháng trước mới đưa tang đứa em trai vừa qua đời bởi căn bệnh ung thư. Tháng này, tôi chứng kiến cảnh một đứa em nữa ra đi vì bị bắn. Nhà có 6 anh em, hai anh chết trong chiến tranh là liệt sĩ. Nay hai chú em nó cũng bỏ tôi ra đi, làm sao tôi sống cho nổi”.

Ông Vàng kể rằng, em trai của mình là người rất hiền hậu, đi biển cũng không rành nên chỉ đi theo họ để giúp việc như nấu ăn, ướp cá. “Cả xóm làng này ai cũng thương nó. Nó làm mấy sào ruộng nhưng thiếu ăn nên tranh thủ nông nhàn đi biển kiếm thêm mấy đồng. Ai ngờ nó xấu số”, ông Vàng thẫn thờ nói.

Bà Mai Thị Long (43 tuổi), vợ ông Bảy liên tục xỉu khi ai đó hỏi về tình hình của chồng mình hiện tại. Nằm bên cạnh là đứa cháu nội vừa mới ba tháng tuổi mà trước khi ông Bảy đi biển có hứa hết phiên biển sẽ về mua cho cháu chiếc áo ấm mới. Bà Long nhìn cháu nội, nói yếu ớt trong nước mắt: “Ông nói đi hết phiên rồi về thăm cháu nào có ngờ ông đi luôn không chịu về với bà cháu tôi nữa”.

Vụ ngư dân bị bắn chất: Xóm chài chờ đón thi thể nạn nhân trở về
Mọi người dựng rạp chờ đón thi thể ngư dân trở về lo hậu sự.

Vụ ngư dân bị bắn chất: Xóm chài chờ đón thi thể nạn nhân trở về
Người dân ngóng chờ thi thể ông Bảy về để lo hậu sự

Xóm làng chung tay chia sẻ nỗi đau

Cũng trong sáng cùng ngày, hàng xóm vẫn tiếp tục đến động viên bà Long và gia đình ông Bảy vượt qua nỗi đau mất chồng mất cha. Đồng thời giúp đỡ gia đình bà Long dựng rạp chuẩn bị lo đám tang cho ông Bảy.

Ông Bùi Văn Tẩn, anh trai thuyền trưởng Cu cho biết, bộ đội biên phòng sau khi nghe thông tin đã đến thôn Châu Thuận Biển, xã Bình Châu trao đổi với người nhà thuyền trưởng Cu để tìm hiểu thêm thông tin.

Cũng theo ông Tẩn, thông tin các ngư dân trên tàu báo về chưa rõ nhóm người tấn công ngư dân là ở đâu: “Người nhà vẫn đang chờ nối icom để hỏi thêm thông tin trên”, ông Tẩn nói.

Lãnh đạo Biên phòng Quảng Ngãi cho biết, đã nghe thông tin vụ việc ngư dân Bảy bị bắn chết tuy nhiên vẫn còn phải chờ tàu trở về đất liền để làm việc với các ngư dân trên tàu mới biết chính xác thông tin trên.

Chia sẻ