Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông

Theo Soha/Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Sáng sớm bà Thọ đi chợ mua thức ăn nhưng đến trưa không thấy về. Gia đình và mọi người tá hỏa đi tìm thì đến chiều tối cùng ngày phát hiện bà Thọ tử vong cùng anh rể trong nhà.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông

Các nạn nhân đã bị đâm chém bằng rìu, dao

Liên quan đến vụ việc phát hiện thi thể 2 người chết trong căn nhà ở xã Cổ Đạm (Nghi Xuân, Hà Tĩnh), chiều tối 29/11, Trung tá Nguyễn Quang Thành - Trưởng công an huyện Nghi Xuân cho biết, hiện công an huyện này đang phối hợp với công an tỉnh để điều tra vụ việc.

Trung tá Thành cho biết, sau khi làm việc tại hiện trường, ngay trong đêm 28/11, công an huyện Nghi Xuân đã mời một số người dân có liên quan đến vụ việc về trụ sở để lấy lời khai.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông
Căn nhà nạn nhân Hoài ở xã Cổ Đam - nơi phát hiện thi thể ông Hoài chết trên giường cùng với người em vợ lõa thể.

Theo nguồn tin của PV thì trong số những người được công an huyện mời lên làm việc có ông Nguyễn Văn Bảy (SN 1971, trú xã Xuân Liên; chồng của nạn nhân Thọ), người được tình nghi có liên quan trực tiếp đến cái chết của vợ và người anh rể vợ.

“Hiện chúng tôi đang tiếp tục phối hợp với cơ quan công an tỉnh Hà Tĩnh để điều tra làm rõ vụ việc. Chúng tôi cũng đã mời rất nhiều người đến để lấy lời khai. Đây là những nhân chứng, những người liên quan đến vụ việc ”, Trung tá Thành thông tin.

Theo một cán bộ trực tiếp điều tra vụ việc tiết lộ, kết quả khám nghiệm hiện trường cho thấy các nạn nhân đã bị đâm, chém rất dã man.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông
Chiếc giường trong phòng nơi phát hiện thi thể 2 nạn nhân vẫn còn vương vãi các vệt máu khắp nơi và vũng máu lớn ở gầm giường.

Trong đó nạn nhân Trần Thị Thọ (49 tuổi, trú xã Nghi Liên) nằm sấp phía đầu giường, trên người chỉ mặc áo mà không mặc quần, 2 tay bị trói. Riêng nạn nhân Nguyễn Văn Hoài (58 tuổi, trú xóm 7, Cổ Đạm) nằm nghiêng ở cuối giường.

Kết quả khám nghiệm ban đầu cho thấy nạn nhân Thọ bị đâm, chém bằng rìu bổ củi ở cổ sát mang tai và bụng. Riêng nạn nhân Hoài bị vết thương ở cổ và hông.

Xung quanh hiện trường, chăn, màn và dưới gầm giường máu chảy nhiều. Cơ quan chức năng xác định đây có thể là một vụ án mạng và 2 nạn nhân đã chết trước đó nhiều giờ.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông
Anh Nguyễn Văn Tiến (con trai cả ông Hoài) đau buồn bên bàn thờ của bố.

Là một trong những người đầu tiên phát hiện vụ việc, ông Nguyễn Văn Loan (anh ruột nạn nhân Hoài) vẫn chưa hết bàng hoàng kể lại: “Khoảng 5h30’ chiều 28/11, cậu Linh (em trai nạn nhân Thọ) đi tìm bà Thọ nhưng không thấy.

Cậu ấy nói bà Thọ đi chợ từ sáng chưa về. Thấy thế, tôi nói với cậu Linh cùng đi tìm. Khi đến nhà Hoài, trời thì đã sẫm tối nhưng vẫn tắt điện, cửa khép. Chúng tôi mở cửa bật điện lên thì thấy Hoài với bà Thọ nằm chết trên giường rồi ”.

Cũng theo ông Loan, khi công an xuống làm việc họ phát hiện chiếc xe đạp cùng chiếc giỏ đi chợ của bà Thọ được giấu trong chuồng bò. Có thể có người đã giấu chiếc xe này vào đó để không ai phát hiện ra.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông
Ông Loan kể lại sự việc với PV.

Đến chiều 29/11, sau khi hoàn tất các thủ tục khám nghiệm, cơ quan điều tra đã bàn giao thi thể 2 nạn nhân cho người nhà làm lễ mai táng theo phong tục địa phương.

Người chồng nạn nhân cuồng ghen, khó tính

Gần 1 ngày sau vụ án mạng kinh hoàng xảy ra, người dân ở xóm 7, xã Cổ Đạm vẫn chưa thôi kinh hãi. Ai cũng thương cho 2 nạn nhân xấu số, bởi họ đều là người hiền lành, ít nói.

Người dân địa phương cho biết, trong cuộc sống cả 2 nạn nhân đều rất được lòng mọi người và chưa xảy ra mâu thuẫn lớn hay hằn thù ai để dẫn đến việc bị sát hại dã man như vậy.

Ngồi bên bàn thờ mới lập trong căn nhà nhỏ lụp xụp ở cuối xóm, bà Trần Thị Mạnh (SN 1957, vợ nạn nhân Hoài) vật vã, gào khóc gọi tên chồng trong đau đớn.

Bà Mạnh cho biết, khoảng 6h tối qua (28/11), khi đang đi chăm con gái vừa sinh cháu ở trong miền Nam thì bất ngờ nhận được tin báo chồng mình chết ở quê. Ngay lập tức, bà Mạnh cùng các con đã lên đường trở về quê để chịu tang chồng.

Cũng theo bà Mạnh, từ trước đến nay giữa gia đình bà và em gái vẫn sống hòa thuận mà không mâu thuẫn gì. Vậy nên bà Mạnh nghĩ sẽ có ai giết hại hai người chứ không có chuyện chồng mình giết em gái rồi tự tử.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông
Ngôi nhà nạn nhân Thọ cách đó chừng 300m cũng lạnh lẽo, tang tóc.

Cách nhà ông Hoài chừng 300m là nhà nạn nhân Thọ. Đến chiều 29/11, người thân cũng đã tiến hành làm lễ mai táng bà Thọ theo phong tục địa phương.

Người dân cho biết, bà Thọ lập gia đình với ông Bảy hơn 20 năm nay và sinh được người con gái duy nhất là chị Nguyễn Thị Hiền (SN 1996; hiện đã có gia đình riêng). Lần sinh con này bà Thọ phải cắt buồng trứng nên không thể sinh đẻ được nữa.

Cách đây 1 năm, vì thương chồng nên bà Thọ mang trầu đi hỏi vợ hai cho chồng mình. Nhưng mấy tháng trước, người vợ hai mang thai sắp sinh nên chuyển về nhà ngoại cách đó chừng 5km để ở.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông
Hiền - con gái của ông Bảy và bà Thọ đau buồn trước cái chết đột ngột của mẹ. Biết bố bị công an triệu tập làm việc, Hiền không dám tin bố mình là người giết mẹ mà chỉ mong đó là nhầm lẫn.

Người thân cho biết, hôm xảy ra vụ việc, ông Bảy đi làm phụ hồ gần đó. Trưa cùng ngày về đến nhà nghe mọi người nói bà Thọ đi chợ từ sáng chưa về nên ông Bảy cùng mọi người đi tìm kiếm nhưng không được.

Đến tối cùng ngày, nghe tin người em vợ báo phát hiện bà Thọ đã chết cùng ông Hoài trong nhà thì ông Bảy vẫn đến hiện trường và gào khóc vợ mà không có biểu hiện gì.

“ Đêm qua, bố em bị công an gọi lên để làm việc giờ vẫn chưa về. Em cũng mong rằng bố mình chỉ bị oan chứ không dám tin bố đã giết mẹ. Nếu thế thật thì em cũng sẽ hận bố mà chẳng bao giờ nhìn mặt bố nữa ”, Hiền nói trong nước mắt.

Vụ em vợ và anh rể chết trên giường: Chồng nạn nhân ghen tuông
Người thân cho biết sáng 28/11 vẫn gặp nạn nhân Thọ đi chợ. Nhưng cả ngày đó thì không thấy đâu và đến tối lại nghe tin dữ

Người dân địa phương cho biết, ông Bảy là người ít học, không biết chữ. Đặc biệt, người đàn ông này rất khó tính và hay ghen bóng, ghen gió. Mỗi lần thấy vợ đứng cùng người lạ, bất kể đó là hàng xóm hay ai, ông Bảy cũng hậm hực rồi đập phá đồ đạc trong nhà.

Nói về nghi vấn giữa ông Hoài và bà Thọ có quan hệ tình cảm, người dân cho biết điều này rất khó xảy ra. Bởi cách đây chừng 3 năm, trong một lần tai nạn ông Hoài đã bị triệt sản. Riêng bà Thọ cũng đã nhiều tuổi và bị cắt buồng trứng gần 20 năm trước.

Chia sẻ