Vụ cha ruột đánh con gãy tay, dập mông: Ghen tuông biến người cha thành "hổ dữ"?

Đức Cường,
Chia sẻ

Theo lời kể của ông Bình, cán bộ thôn Liên Bộ, vì chuyện ghen tuông nên Dương đã đổ vỡ gia đình tới 2 lần để rồi sau đó sống cảnh "gà trống nuôi con".

Chỉ vì trường gửi giấy mời phụ huynh làm việc

Những ngày qua, người dân thôn Liên Bộ, xã Liên Chung, Tân Yên, Bắc Giang vẫn chưa hết bức xúc về vụ người cha bạo hành dã man con gái. Hình ảnh cô bé lớp 9 bị đánh dập cả hai mông, thâm tím cơ thể và gãy một tay khiến dư luận phẫn nộ vò không tin nổi chính cha ruột lại nặng tay và hành hạ con dã man như vậy.

Theo đó, cháu Nguyễn Thị T. (SN 2001), đã bị bố đẻ của mình là anh Nguyễn Văn Dương (SN 1979) đánh đập hết sức tàn nhẫn dẫn đến những chấn thương rất nặng nề. Sau đó, cháu T. được người dân đưa lên Bệnh viện Đa khoa huyện Tân Yên cấp cứu. Hiện nay, sau quá trình điều trị tình trạng sức khỏe cháu T. đã có phần ổn định, tuy nhiên tâm lý của cháu vẫn còn rất hoang mang, sợ hãi.

Gặp cháu T. trong bệnh viện đa khoa Tân Yên, Bắc Giang trong tình trạng đa chấn thương ai cũng xót xa. Tại đây, cháu T. cũng cho biết về nguyên nhân mà bố cháu “lỡ” nặng tay với mình.

“Cách ngày cháu bị bố đánh, ở trường có mấy bạn nữ sinh đánh nhau. Lúc đó, cháu đi theo để xem, tại đây có một bạn nữ dùng điện thoại để quay video trận xô xát ấy. Vì là cháu có mặt nên nhà trường đã gửi giấy về để yêu cầu thứ 7 phụ huynh lên làm việc. Cháu chưa kịp đưa giấy cho bố thì bố đã nghe được tin. Nghĩ cháu đánh nhau với bạn, bố cháu bực tức rồi bố lôi cháu vào trong nhà, dùng cán chổi đánh tới tấp. Do sợ hãi, cháu cũng không dám kêu la hay bỏ chạy”, cháu T. kể lại.

Học lớp 9 nhưng T. trông gầy gò hơn các bạn cùng lứa. Gương mặt em thoáng buồn khi nhắc đến cuộc sống gia đình không mấy suôn sẻ và ít niềm vui. Sống xa mẹ, đứa con gái mới lớn phải tự chăm bẵm lấy bản thân và chịu những trận đòn roi dã man từ người cha luôn đau đáu nỗi giận vợ vì đã li hôn và bỏ đi.

Vụ bố bạo hành con gái: Bi kịch từ người đàn ông hay ghen tuông vô cớ?
Cơ quan chức năng đã kịp thời động viên thăm hỏi cháu T.

Vụ bố bạo hành con gái: Bi kịch từ người đàn ông hay ghen tuông vô cớ?
Ngôi nhà nơi sự việc cháu T. bị bạo hành.

Hạnh phúc tan vỡ vì ghen tuông mù quáng

Theo người dân nơi đây cho biết, anh Dương là người thật thà trong thôn. Tuy nhiên, họ nhận định, có lẽ vì tính ghen tuông vô lối mà đã khiến anh trở thành “quỷ dữ” như vậy?

Trao đổi với PV, chị Nguyễn Thị Huấn (chị gái ruột mẹ cháu T.- PV) cho biết: “Do trước kia vì hoàn cảnh gia đình mà mẹ cháu không thể đưa cháu về nuôi dưỡng. Tuy nhiên, thời gian ở với bố, cháu thỉnh thoảng lại bị bố đánh, nên gia đình đã đưa cháu về. Thế nhưng anh Dương không đồng ý, lên tận nhà bà ngoại cháu gây áp lực để đưa cháu về nên chúng tôi đành chấp nhận”.

Vụ bố bạo hành con gái: Bi kịch từ người đàn ông hay ghen tuông vô cớ?
Ông Nguyễn Văn Bình – Phó thôn Liên Bộ.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Văn Bình – Phó thôn Liên Bộ (xã Liên Chung) cho biết, anh Dương kết hôn với chị Dương Thị Hoàng vào năm 2000. Ban đầu hai vợ chồng rất yêu thương nhau, chăm chỉ làm ăn dành dụm vốn liếng để kinh doanh. Chính vì mong kinh tế khá giả hơn mà anh Dương phải đi làm xa. Tâm lý lo lắng vợ mình ở nhà không “giữ” nổi mình khiến anh luôn nghi ngờ vợ.

Những cơn ghen ngày càng thêm trầm trọng khi anh Dương nghe được những đồn lời thổi bóng gió của dân làng. Những trận đòn roi liên tiếp với hai mẹ con khiến chị Hoàng không thể chịu đựng được cuộc sống vợ chồng ngột ngạt. Chị nộp đơn ly dị, để lại cháu T. cho anh Dương chăm sóc.

Một thời gian sau, anh Dương tái hôn với một người phụ nữ ở Lạng Sơn, hai người cũng có với nhau một người con gái. Vào đầu năm 2014, cũng vì chuyện ghen tuông, người phụ nữ này cũng dứt áo ra đi, mang theo người con thơ bé bỏng.

Cũng chính từ đó, anh Dương ở trong cảnh “gà trống nuôi con”. Người vợ cả của anh Dương, sau khi li dị đã sang nước ngoài để lao động. Mỗi khi về nước, chị đều đến thăm con. Cách đây khoảng vài tháng, chị Hoàng có về thăm con, mua cho con ít đồ và cho ít tiền tiêu. Khi phát hiện ra, anh Dương đã “dạy dỗ” con gái mình một bài học và mang tất cả những thứ mà chị Hoàng mua cho con gái để vứt đi.

“Khổ, nó cũng hiền lành tử tế, chịu khó làm ăn. Mỗi tội cục tính, cứ rượu vào là không làm chủ được bản thân, quậy phá, hành hạ bố mẹ, vợ con đến là khổ. Hai người vợ trước cũng vì thế sợ quá mà bỏ đi”, ông Bình phân trần.

 Hiện cháu T. vẫn đang được theo dõi tình trạng sức khoẻ. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc.

Chia sẻ