Vợ hiền lành đâm chết chồng làm cảnh sát cơ động

Theo Báo Đất Việt,
Chia sẻ

Sau khi cãi nhau gay gắt, người vợ đã dùng dao gọt hoa quả đe dọa rồi vô tình đâm chết chồng. Được biết đối tượng là người hiền lành chịu khó.

Đối tượng là chị Chu Thị Lụa (24 tuổi, trú tại phường Quyết Tiến, Thành Phố Lai Châu). Sau một hồi to tiếng hai vợ chồng nảy sinh mâu thuẫn gay gắt, tức giận chị Lụa cầm dao gọt hoa quả ra đe dọa chồng là anh Vũ Hữu Thắng, là cảnh sát cơ động của thành phố. Trong lúc giằng co, chị Lụa vô tình đâm chết chồng của mình.

Trao đổi với PV chiều ngày 21/4, ông L.V.H, tổ trưởng tổ dân phố nơi chị Luạ ở cho biết: "Vợ chồng chị Lụa rất bình thường, vợ hiền lành chịu khó và họ chăm chỉ tăng gia sản xuất. Có mối quan hệ tốt với hàng xóm láng giềng.

Vợ hiền lành đâm chết chồng làm cảnh sát cơ động 1
Ảnh minh họa

Cả 2 vợ chồng đều đối xử tốt với mọi người, thăm hỏi họ hàng và chăm sóc con cái tốt. Người chồng rất điềm đạm và vợ chồng trước đó không có vấn đề gì cả".

Còn theo ông N.V.N, tổ trưởng tổ dân phố số 4, phường Quyết Tiến, TP Lai Châu cho biết: "Cô ấy sống cũng bình thường, nhưng không biết tại sao lại xảy ra sự việc như thế. Nguyên nhân chắc có mâu thuẫn ít nhiều. Trước đó quan hệ vợ chồng đều tốt".

Trước đó, ngày 16/4, sau khi đi uống rượu với bạn, anh Thắng trở về nhà thì bị vợ mắng mỏ và tra hỏi chuyện "bồ nhí”.

Chia sẻ