Vợ giám đốc doanh nghiệp tạt a-xít nữ sinh vì ghen?

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Nghi ngờ nữ sinh viên xinh đẹp có “quan hệ ngoài luồng” với chồng, Trầm đã đến nhà gọi tình địch ra cổng để “nói chuyện”. Khi cô gái trẻ chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn bà này đã tạt axit.

Trao đổi với PV, đại diện Công an xã Minh Hợp, huyện Qùy Hợp, tỉnh Nghệ An cho biết tin tức, Nguyễn Thị Trầm (37 tuổi), trú tại xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp đã đến công an huyện đầu thú về hành vi tạt a-xít khiến một nữ sinh viên bị bỏng nặng.

Tạt a- xít vào mặt nữ sinh

Vụ việc vợ giám đốc đến nhà tình địch, tạt a-xít vào mặt cô gái trẻ khiến nạn nhân bị bỏng nặng làm dư luận ở Nghệ An mấy ngày vừa qua xôn xao. Dư luận xứ Nghệ lại được phen chấn động và bàng hoàng vì cách đây không lâu, tại huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An, cũng vì ghen tuông, một phụ nữ trú tại Thanh Hoá cũng đã đến nhà tình địch và cứa cổ, giết chết nạn nhân. Hành động của Trầm để lại hậu quả quá đau lòng và khiến dư luận vô cùng bức xúc.

Bây giờ, khuôn mặt cô sinh viên trẻ, xinh đẹp đã bị biến dạng, tương lai phía trước trở nên mù mịt. Còn Trầm với hành vi tàn độc do mình gây ra, chắc chắn thị phải chịu hình phạt thích đáng của pháp luật.

Theo tin nhanh từ người dân địa phương, vụ việc xảy ra vào khoảng 8h tối ngày 26/5. Nghi ngờ chồng có “quan hệ ngoài luồng” với cô sinh viên cao đẳng Sư phạm Nghệ An, Trầm thủ sẵn lọ dung dịch nghi chứa a-xít tìm đến nhà tình địch để làm cho ra nhẽ. Tại đây, Trầm gọi Phạm Thị V. (SN 1994) ra để nói chuyện.

Thấy V., Trầm liền tạt a-xít vào mặt tình địch. V. bị bỏng nặng ở mặt, tóc cháy sém, nằm kêu cứu trước cổng nhà. Bố mẹ nạn nhân đang ngủ, nghe tiếng con gái kêu khóc liền chạy ra ngoài thì chứng kiến cảnh tượng kinh hoàng. Họ hô hoán nhờ hàng xóm cùng đưa con đi cấp cứu.

Nhận được tin báo, lực lượng công an xã, huyện đã có mặt tại hiện trường để điều tra nguyên nhân vụ việc. Tại hiện trường, cơ quan công an thu được lọ dung dịch nghi là a-xít. Còn về phía Trầm, sau khi gây án xong, thị bỏ trốn khỏi địa phương. Biết chuyện, người nhà thuyết phục thị nên ra đầu thú.

Ngày 28/5, Trầm đã đến cơ quan chức năng khai nhận toàn bộ sự việc. Hiện, Công an huyện Qùy Hợp đang cấm Trầm đi khỏi địa phương cư trú để phục vụ điều tra. Đồng thời cơ quan công an sẽ trưng cầu giám định tỉ lệ thương tật của V. để khởi tố vụ án và khởi tố bị can theo quy định của pháp luật.

“Tôi không thể ngờ người phụ nữ ấy lại hành động như vậy. Lúc đó, đang ngồi xem phim, chúng tôi bất ngờ nghe tiếng la hét phát ra từ nhà cháu V.. Chúng tôi vội vàng chạy đến kiểm tra, thì thấy V. đang quằn quại trong đau đớn, mặt bị bỏng nặng. Chúng tôi liền gọi xe đưa V. đi cấp cứu tại viện Bỏng Quốc gia Hà Nội. Thật là kinh hoàng, không biết có chuyện “cặp bồ” hay không nhưng Trầm làm vậy là không thể chấp nhận được”, chị Nguyễn Thị T. – hàng xóm cho biết.

Vì ghen tuông

Theo tìm hiểu của PV, bị can Nguyễn Thị Trầm là vợ của đại gia tên Q., một nhân vật nổi tiếng tại huyện Quỳ Hợp, chuyên về kinh doanh vận tải. Được biết, ông Q. hoạt động kinh doanh rất có uy tín nên kinh tế rất vững, là một trong những đại gia của Quỳ Hợp. Trước đây, gia đình Q. ở xã Nghĩa Xuân, huyện Quỳ Hợp gồm vợ và hai người con trai, nhưng sau đó đã chuyển vào TP. Hồ Chí Minh.

Theo thông tin người dân cung cấp thì Q. có “qua lại” với Phạm Thị V. cách đây ba năm. Nghi ngờ chồng mình có “quan hệ ngoài luồng”, Trầm đã âm thầm lên kế hoạch đánh ghen. Đêm ngày 26/5, Trầm thủ bên mình lọ dung dịch nghi chứa a-xít đến nhà V.. Tại đây, Trầm đã tạt thẳng a-xít vào mặt tình địch khiến nạn nhân bị bỏng nặng.

Hiện tại, Phạm Thị V. đang được điều trị tại viện Bỏng Quốc gia. Sức khỏe của V. còn yếu nên bố mẹ phải túc trực thường xuyên bên V. để chăm sóc. Trao đổi qua điện thoại, ông Phạm Văn C. – bố của V., cho biết: “Tình hình sức khỏe con gái tôi đang rất yếu. Hai vợ chồng phải tạm ngừng công việc để ra chăm sóc cháu. Sau khi sức khỏe con tôi ổn định, tôi sẽ về làm việc với cơ quan chức năng. Con tôi không có tội tình gì cả, người đàn bà đó quá tàn ác”.

 - Ảnh 1

Nơi nạn nhân V. đang điều trị tại viện Bỏng Quốc Gia.

Bố mẹ V. là công chức đã về hưu. Mẹ V. sau khi về hưu, bán bún ở chợ để kiếm thêm thu nhập. Phạm Thị V. mới tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm Nghệ An, đang chờ để xin việc. Ở địa phương, V. được đánh giá là cô gái xinh đẹp, ngoan hiền. Do V. học ở Vinh nên thỉnh thoảng mới về nhà thăm bố mẹ. Từ khi xảy ra sự việc, Facebook cá nhân của V. cũng khóa.

“Không biết có chuyện “cặp bồ” hay không nhưng người đàn bà tên Trầm đó không thể hành động theo kiểu chợ búa như vậy được. Cô ấy làm như vậy không thể giữ được hạnh phúc cho mình mà còn phải chịu rất nhiều điều tiếng thị phi, pháp luật trừng phạt. Thiếu gì cách xử lý hiệu quả hơn mà phải đẩy mình vào vòng lao lý như vậy”, anh H., hàng xóm nhà V. cho biết.

Sáng 5/6, PV đã có mặt tại viện Bỏng Quốc gia để tìm hiểu thêm về tình trạng sức khỏe, cũng như thực hư nguyên nhân dẫn đến sự việc đau lòng kể trên. Qua tìm hiểu ở viện Bỏng Quốc gia, PV được một điều dưỡng ở đây cho biết, hiện tại chị V. đang được điều trị, chăm sóc đặc biệt ở tầng 2, khoa Hồi sức cấp cứu.

Khi được hỏi về tình hình sức khỏe hiện tại của bệnh nhân, điều dưỡng viên này còn cho biết thêm: “Hiện tại, chị V. vẫn đang được các bác sỹ theo dõi, vì lý do sức khỏe của bệnh nhân nên chỉ có một người nhà được vào chăm sóc còn lại những người đến thăm thì không được vào”.

Tầng 2 của viện Bỏng Quốc gia trước nay được xem là nơi tiếp nhận, cấp cứu những ca bỏng được đánh giá là nặng, đa phần bệnh nhân cũng như người nhà vào đây đều phải chuẩn bị tâm lý mang nhiều tính rủi ro. Cũng vì lý do này nên việc vào thăm bệnh nhân cũng khắt khe hơn so với những bệnh viện hay những tầng khác.

Chờ đợi tại cửa khoa Hồi sức khoảng một tiếng, PV đã gặp dì và chị của V.. Dì của V. cho biết: “Đúng là cháu V. nhà chúng tôi đang nằm ở tầng này. Cháu cũng vào viện được mười ngày rồi.” Khi PV đề cập đến nguyên nhân xảy ra vụ việc thì dì của chị V. tỏ vẻ ngập ngừng và lảng tránh.

Dì V. cho biết: “Hiện gia đình đang nghỉ trọ tại tầng 7 của Viện để thay nhau chăm sóc cháu. Chuyện đã qua rồi nên giờ chỉ mong cháu nhanh bình phục”. Cũng theo lời kể không đầu, không cuối của người dì này thì V. học ở trên Vinh, có thể quen ông Q. ở trên đó. Người nhà không biết chuyện này. Khi V. tốt nghiệp, ở nhà chờ việc, thi thoảng cũng có bạn đến thăm và đi uống nước cùng. Bà dì này chưa hề biết mặt ông Q. là ai.

Hiện tại, chưa ai khẳng định được giữa ông Q. và V. có quan hệ tình cảm ngoài luồng hay không nhưng việc vợ ông ta là Trầm đến nhà tạt a-xít vào V. như thế thì chỉ có thể là hành động đánh ghen và không chấp nhận được. Ai cũng tiếc cho V., bởi nếu không xảy ra sự việc đáng tiếc trên thì tương lai của cô bé sẽ rất xán lạn. Nhưng giờ đây, sau sự việc này, khuôn mặt cô sẽ biến dạng, không biết tương lai V. sẽ đi về đâu.

Nạn nhân ngoan hiền

Còn đối với Trầm, thị sẽ phải trả giá đắt cho hành động thiếu suy nghĩ của mình. Làm thế, thị không giữ được hạnh phúc cho mình mà càng làm cho sự việc rối ren. Ông Nguyễn Văn Dũng – Chủ tịch xã Minh Hợp cho biết: “Sự việc xảy ra, chúng tôi cũng đã nắm sơ qua. Toàn bộ hồ sơ do cơ quan công an huyện xử lý. Ở địa phương, V. được đánh giá là ngoan hiền. Gia đình V. cũng gia giáo, họ đều là cán bộ công ty, lâm trường đã nghỉ hưu. Sự việc xảy ra rất đáng tiếc, mong cơ quan chức năng sớm làm sáng tỏ sự việc”.


Chia sẻ