Vợ đau đớn rao bán con trên phố để cứu chồng

NN,
Chia sẻ

Một bà mẹ Trung Quốc đã phải đau đớn rao bán con gái trên phố để lấy tiền trả viện phí cho người chồng bị thương nặng vì tai nạn lao động, đang điều trị trong bệnh viện ở Phúc Châu.

Vợ đau đớn rao bán con trên phố để cứu chồng 1
Chị Ni Qiong đau đớn rao bán con trên phố để lấy tiền trả viện phí cho chồng.

Hình ảnh khiến người đi đường đau xót xảy ra vào ngày 15/12 vừa qua. Được biết, bà mẹ tội nghiệp này tên Ni Qiong, đã quỳ gối gần trạm xe bus trước bệnh viện trong suốt 4 tiếng đồng hồ.

Chị vừa khóc lóc thảm thiết, vừa ôm tờ giấy lớn ghi dòng chữ: "Xin bán con: Người giám sát viên đã biến mất sau khi chồng tôi bị thương trong lúc làm việc. Chúng tôi không có tiền để điều trị. Tìm cách bán con để cứu cha của chúng".

Vợ đau đớn rao bán con trên phố để cứu chồng 2
Người qua đường không khỏi xót thương cho hoàn cảnh của chị.

Vợ đau đớn rao bán con trên phố để cứu chồng 3
Nhiều người cho ba mẹ con tiền và cả đồ ăn.

Khi được hỏi về hành động của mình, người phụ nữ đau đớn nói: "Tôi không còn lựa chọn nào khác cả".

Rất nhiều người qua đường đã cho chị tiền và cả đồ ăn, nhưng bà mẹ này vẫn tiếp tục đứng khóc trên phố, với cô con gái chưa đầy một tuổi địu phía sau lưng và 2 cô con gái lớn đứng bên cạnh.

Chồng của chị Ni là anh Zhou Guizing, bị ngã từ tầng 3 của một tòa nhà xuống đất khi đang làm việc vào ngày 11/12. Người giám sát công trình bồi thường 7000 Nhân dân tệ rồi sau đó biến mất. Zhou và vợ không đủ khả năng tài chính để chi trả cho chi phí phẫu thuật cần thiết.

Vợ đau đớn rao bán con trên phố để cứu chồng 4
Gia đình nghèo rơi vào đường cùng, buộc phải bán con khi người chồng gặp tai nạn lao động.

Vợ đau đớn rao bán con trên phố để cứu chồng 5

Khi được hỏi liệu có có thể sống vui vẻ sau khi bán đi chính con của mình không, bà mẹ đáng thương chỉ im lặng. Trong khi đó, 2 cô con gái lớn thì đáp lại: "Không, làm ơn đừng bán em của bọn con".

Vợ đau đớn rao bán con trên phố để cứu chồng 6
Cô con gái lớn rất thương em và không muốn rời xa em.

Một trong hai bé gái cho hay khi em gái chào đời, cha của em đã tính đến chuyện bán con, nhưng mẹ của em thì nhất quyết giữ lại cô con gái út. Giờ đây, vì chồng, chị Ni đã phải đưa ra quyết định đau đớn và đầy khó khăn mà mình không muốn, đó là bán đi chính khúc ruột của mình.

Theo Shanghaiist
Chia sẻ