Vợ CSGT đầu độc chồng vì thiếu nợ lô đề

Tổng Hợp - Theo Dân Trí,
Chia sẻ

Từ hiện trường nơi Trung tá Chuyên bị chết, cơ quan điều tra phát hiện kim tiêm, lọ chứa dung dịch lạ, khi mở ra nhiều người chứng kiến đã chóng mặt vì mùi bốc ra. Nhận định ban đầu, có thể đây là vụ đầu độc.

Chiều 14/3, Cơ quan CSĐT Công an quận 6 đã thực hiện lệnh bắt khẩn cấp đối với bà Dư Kim Liên (44 tuổi, ngụ phường 11, quận 6). Bà Liên bị tình nghi có liên quan đến việc đầu độc chết chồng mình là Trung tá Trần Xuân Chuyên, hiện đang công tác tại Đội CSGT Phú Lâm thuộc Phòng CSGT đường bộ, đường sắt (PC67) Công an thành phố.

Theo thông tin ban đầu, sáng 13/3, người nhà ông Chuyên phát hiện ông này nằm bất tỉnh ở nhà riêng tại đường Hậu Giang (quận 6). Qua kiểm tra, mọi người phát hiện ông Chuyên đã tử vong nên cấp báo cho lãnh đạo Đội CSGT Phú Lâm.
 
Cơ quan điều tra thu giữ một số tang vật liên quan đến vụ án - (Ảnh Hoàng Tuyết)

Ngay sau đó, cơ quan CSĐT công an quận 6 cùng các đơn vị nghiệp vụ công an thành phố vào cuộc điều tra. Khám nghiệm hiện trường cho thấy, tại nơi ở của ông Chuyên phát hiện kim tiêm và một lọ dung dịch lạ (nghi là chất độc), khi mở ra những người chứng kiến thấy mùi nồng nặc, khó chịu bốc lên.

Trong lúc cơ quan điều tra đang thu thập thông tin, khoanh vùng nghi vấn thì chiều cùng ngày bà Liên đến công an quận 6 đầu thú khai nhận toàn bộ hành vi tội ác.

Bà Liên khai, do chơi số đề từ lâu và bị thua một số tiền lớn không có khả năng trả, bị chủ nợ hối thúc trả tiền nên bà bàn bạc với chồng bán căn nhà đang ở để trả nợ nhưng không được chấp thuận.

Thậm chí, ông Chuyên dọa sẽ li hôn vì không chịu được cảnh ham chơi của vợ. Thấy vậy, bà Liên lo sợ điều đó, lại nghĩ đến cảnh toàn bộ tài sản sẽ được chia đôi nên nghĩ cách đầu độc chồng để chiếm đoạt tài sản trả nợ. 

Sáng 12/3, bà Liên tới hiệu thuốc mua một số bơm kim tiêm và mua thuốc trừ sâu rồi mang về nhà cất giữ.

Khuya ngày 13/3, thấy chồng đi nhậu về say nằm ngủ, bà này lấy thuốc sâu pha vào hộp sữa rồi cho chồng uống. Một lúc sau, thuốc ngấm vào cơ thể khiến Trung tá Chuyên lên cơn co giật, gào thét.

Sợ mọi người phát hiện, bà Liên dùng bơm kim tiêm chích tiếp thuốc độc vào người chồng cho đến khi nạn nhân nằm bất động. Sau đó hung thủ đã dựng lại hiện trường giống như ông Chuyên đang ngủ. Tuy nhiên, tội ác của bà cũng đã bị CQĐT lật tẩy.

Chia sẻ