Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách

Lê Minh ,
Chia sẻ

Một thư viện ở thành phố Hàng Châu, tỉnh Chiết Giang, Trung Quốc được gọi là “thư viện ấm áp nhất nước” vì nơi đây cung cấp nơi trú ẩn và sách cho người vô gia cư trong suốt thời gian nó mở cửa.

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 1
Theo lời người dân địa phương, họ luôn nhìn thấy những người vô gia cư luôn ngồi chờ đợi bên ngoài thư viện công cộng Hàng Châu, nằm trên đường Jiefang Dong vào 8 giờ sáng mỗi ngày.

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 2

Ông Zhang Kai, 76 tuổi, người sống phụ thuộc vào lương hưu và công việc thu gom rác để trang trải chi phí sinh hoạt. Ông sinh ra ở vùng nông thôn của Hàng Châu và từng làm việc như một giáo viên trong ngôi làng của mình nhưng đã sống một mình kể từ khi ly hôn. “Tôi rửa tay sạch sẽ trước khi vào phòng đọc sách. Tôi không muốn làm cho những quyển sách bị vấy bẩn”, ông Zhang nói.

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 3
 Một nhân viên cho biết ông Zhang thường đến thư viện khoảng 3 tuần một lần. Ông ấy thích đọc tin tức và theo dõi tình hình chính xã hội.

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 4

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 5
Ông Chen Hu, 36 tuổi là một độc giả đến từ Trùng Khánh, đã đến đọc báo trong thư viện hầu như mỗi buổi chiều trong suốt một năm qua. Chen nói rằng ông đến Hàng Châu để tìm kiếm công việc vào năm ngoái nhưng không thể kiếm được việc phù hợp, thế nên ông bắt đầu kiếm sống bằng cách thu thập rác

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 6
“Tôi muốn học một cái gì đó có giá trị từ những tờ báo về ngành công nghiệp chăn nuôi gia súc”, Chen nói “Nếu tôi không thể tìm được một công việc tốt, tôi sẽ quay trở lại quê nhà để nuôi động vật”.

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 7
 Xie Bin, 32 tuổi là một người tốt nghiệp trường Bách Khoa từ An Huy. 6 năm trước đây, anh bắt đầu làm việc tại một nhà máy giày ở Chiết Giang với mức lương 4.000 nhân dân tệ mỗi tháng (gần 14 triệu VND). Thật không may, nhà máy chỉ mở cửa ba tháng trong một năm. Anh dành thời gian rảnh rỗi của mình để đọc, viết và chờ đợi nhà máy mở cửa trở lại.  

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 8

Xie cho biết anh đến thị trường lao động tạm thời mỗi ngày, nhưng lại quay trở về thư viện vì không thể kiếm được công việc nào ở đó. Vào buổi tối, anh ngủ trên đường phố hay tầng hầm của một tòa nhà ngẫu nhiên nào đó.

Trung Quốc: Thư viện mở cửa cho người vô gia cư đọc sách 9

Thư viện cũng cung cấp nước sôi, điện, truyền hình, phim và internet. Các thư viện ở Quảng Châu, Nam Kinh và Thành Đô cũng mở cửa cho người vô gia cư. “Tôi nghĩ rằng tôi có thể tìm được một công việc nhưng tôi sợ rằng mình sẽ không tìm thấy bất cứ nơi nào khác yên tĩnh như thư viện để đọc và viết”, Xie nói.

(Theo Shanghaiist)

Chia sẻ