Trung Quốc: Cậu bé hai tuổi bị hổ trắng cắn đứt cánh tay

Vân Anh (Theo Shanghaiist,
Chia sẻ

Cậu bé bị con hổ trắng cắn đứt cánh tay trong lúc đang đùa nghịch ngay sát lồng nhốt hổ trong công viên.

Một cậu bé 2 tuổi đã bị một con hổ trắng cắn khi đang thò tay qua lồng nuôi nhốt tại Công viên động vật hoang dã ở  Ya’an, tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc. Sự việc xảy vào trưa ngày 4/7.

Theo thông tin ban đầu từ phía cảnh sát, em bé đến thăm công viên cùng 3 người lớn. Khi đi đến khu nuôi hổ, cậu bé thò tay qua lỗ thông ở bên dưới lồng. Một con hổ trắng đã lao đến cắn vào tay cậu bé.
 
Cậu bé bị hổ cắn phải băng chặt khuỷu tay phải, máu vẫn vương trên quần áo.

Phải mất một lúc sau đó, con hổ mới nhả tay của cậu bé ra. Gia đình đã đưa em đến Bệnh viện Diên An để cấp cứu. Khoảng 17 giờ, gia đình phải  chuyển bé sang bệnh viện Huaxi, Tứ Xuyên để phẫu thuật vì vết thương quá nặng.

Các bác sĩ đã phẫu thuật vệ sinh vết thương, tuy nhiên vẫn không thể nối được cánh tay đã bị hổ cắn đứt. Gia đình của em bé rất sốc khi biết thông tin này và từ chối tiết lộ thêm thông tin với truyền thông. Những hình ảnh duy nhất chụp lại được là cảnh cậu bé bị thương, khuỷu tay phải băng chặt.


Người nhà lo lắng đợi bên ngoài phòng phẫu thuật.

Vụ tai nạn của em bé ngay lập tức gây nhiều tranh cãi trên các trang mạng Trung Quốc. Nhiều người tỏ ra bức xúc vì các sở thú không đảm bảo an toàn cho khách, không hiểu tại sao lại đặt lỗ thông gió ở phía dưới lồng nuôi nhốt mà không phải là vị trí khác khó phát hiện hơn? 

Đây không phải lần đầu tiên xảy ra những sự cố tại các sở thú ở Trung Quốc. Năm 2014, một trường hợp tương tự đã xảy ra tại Hà Nam, Trung Quốc, khi một cậu bé 9 tuổi đã bị gấu cắn đứt tay trong lúc đưa thức ăn vào lồng. Sau đó, gia đình đã đòi công viên bồi thường số tiền lớn nhưng không được.


Mặc dù đã cố hết sức, các bác sĩ cũng không thể nối được cánh tay của em.

Trong khi đó, nhiều ý kiến chỉ trích cha mẹ em bé đã không để ý con cái của mình. 

Chia sẻ