Trục vớt thi thể cậu bé gọi điện cầu cứu đầu tiên trên chuyến phà Sewol

Theo Kênh 14,
Chia sẻ

Thi thể nam sinh trường Trung học Danwon - Hàn Quốc, người đầu tiên gọi điện cầu cứu từ chiếc phà Sewol khi nó bắt đầu nghiêng - đã được đội cứu hộ tìm thấy và chuyển về cho cha mẹ cậu bé.

Tờ Yonhap cho biết các thợ lặn đã tìm thấy thi thể nam sinh trong chiếc phà chìm vào sáng ngày thứ Năm và được cha mẹ em xác nhận. Tuy nhiên, cảnh sát vẫn sẽ tiến hành kiểm tra ADN để chắc chắn đó là thi thể của cậu bé.

Nam sinh viên được xác nhận có tên Choi đã gọi điện cho số điện cấp cứu 119 vào lúc 8h52' sáng ngày 16/4, 3 phút trước khi chiếc phà nặng hơn 6.000 tấn bắt đầu phát đi tín hiệu cấp cứu đầu tiên.

Trục vớt thi thể cậu bé gọi điện cầu cứu đầu tiên trên chuyến phà Sewol 1
Thi thể các nạn nhân dần được tìm thấy.

Với giọng nói run run, cậu bé cầu cứu "Cứu chúng cháu! Chúng cháu đang trên tàu. Nó đang chìm". Sau đó, cuộc gọi của cậu bé đã được chuyển tới lực lượng cứu hỏa và tuần duyên.

Khi một nhân viên cứu hỏa yêu cầu cậu đưa điện thoại cho thuyền trưởng, cậu trả lời: "Ý chú là giáo viên?". Từ "thuyền trưởng" và "giáo viên" được phát âm giống nhau trong tiếng Hàn.

Sau cuộc gọi của Choi, tuần duyên xác nhận họ còn nhận thêm được khoảng 20 cuộc gọi cấp cứu khác từ các học sinh trên phà.

Trục vớt thi thể cậu bé gọi điện cầu cứu đầu tiên trên chuyến phà Sewol 2
Một người mẹ vật vã khi biết tin con mất tích.

Theo lời kể của các thợ lặn, khi được tìm thấy, nhiều thi thể của các em học sinh đã gãy ngón tay, ngón chân. Điều đó cho thấy khi chiếc phà nghiêng và đắm, các em đã cố gắng trong tuyệt vọng để tìm được lối thoát. Chứng kiến cảnh tượng đó, không ai có thể cầm được lòng mình.

Choi là 1 trong số 325 học sinh mất tích trong vụ chìm phà Sewol ở khu vực biển phía Nam Hàn Quốc. Hiện, công tác tìm kiếm các nạn nhân mất tích trên chiếc phà Sewol vẫn được diễn ra tích cực.

Chia sẻ