Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác

Nhóm PV,
Chia sẻ

11h sáng ngày 14/4, sau phần xét hỏi với bị cáo Tường và các nhân viên của Thẩm mỹ viện Cát Tường. Chủ tọa phiên tòa đã quyết định dừng phiên tòa, trả lại hồ sơ cho cơ quan chức năng để điều tra lại.

Cập nhật mới nhất: Khi xét hỏi tới Vân - cũng là nhân viên làm tại Thẩm mỹ viện Cát Tường, tòa thấy có mâu thuẫn trong lời khai của bị cáo Tường về thời gian tiến hành phẫu thuật cho nạn nhân Huyền. Nên đã quyết định dừng phiên tòa, trả lại hồ sơ để cơ quan chức năng điều tra làm rõ hơn.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 1
Xe đưa 2 nghi can trở lại trại giam

10h10 phút, tòa mời chị Vân đứng lên.

Tòa hỏi: chị có mâu thuẫn gì với BS Tường không

Chị Vân nói: Không

Trong quá trình phẫu thuật chị Huyền có biểu hiện gì không, lý do tại sao phải mua thuốc động kinh?

Chị Vân nói: Khi chị quay về thấy BS tường làm xong phẫu thuật và thấy chị Huyền bình thường nhưng co giật, thấy mắt giật, thấy sùi bọt mép.

Tòa nói: Như vậy mâu thuẫn trong lời khai vì phẫu thuật xuất hiện co giật, sùi bọt mép

Phiên tòa sau đó tạm dừng 15 phút giải lao. Sau đó chủ tọa tuyên bố tạm dừng phiên tòa, trả hồ sơ. Người nhà chị Huyền cảm thấy khá phấn khởi với phán quyết trên.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 2
Gia đình nạn nhân rất tán thành quyết định điều tra lại

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 3
Luật sư Thơm sau phiên tòa

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 4
Mẹ chị Huyền cho biết rất phẫn nộ trước lời khai mâu thuẫn của kíp phẫu thuật và hy vọng tòa trả lại công bằng cho chị Huyền

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 5
Chồng chị Huyền sau phiên tòa


Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 6
Gia đình chị Huyền ra về sau khi tòa yêu cầu trả hồ sơ để cơ quan chức năng điều tra lại

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 7

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 8

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 9
Bố chị Huyền vui vì VKS yêu cầu điều tra lại

Lời khai của bị cáo Nguyễn Mạnh Tường trước tòa:

Bị cáo Tường nói khi tiêm thuốc gây tê, nạn nhân Huyền sau đó lên cơn co giật có thể do động kinh

Chủ tọa phiên tòa đang tiến hành hỏi bị cáo Nguyễn Mạnh Tường về quá trình vị bác sĩ này làm phẫu thuật thẩm mỹ cho chị Huyền. Bị cáo Tường trả lời từ khi gây tê cho nạn nhân tới khi dùng tới gần 4 lọ thuốc gây tê, sau đó tiến hành phẫu thuật.

Bị cáo Tường khai, quá trình hút mỡ rất kéo dài, từ 1-2 tiếng. Xi lanh hút trước, mỡ sẽ lắng xuống dịch ở trên, bị cáo bỏ phần dịch đi. Bị cáo có học và cập nhật liên tục các kiến thức từ chuyên gia Hàn Quốc.

Tòa hỏi: Bị cáo trả lời dung dịch gây tê tại sao có 2 thành phần vitamin C pentanikin loại 8mg

Bị cáo trả lời để ổn định các thành mạch. Trợ hóa và tăng cường vững các tế bào còn pentanikin tránh nhiễm trùng

Bị cáo nói có 2 thành phần đó là bị cáo được học thôi chứ không phải tự ý. Theo HĐXX thì điều này phải qua quá trình thí nghiệm, còn bị cáo lại trả lời điều này đã được áp dụng ở Hàn Quốc. 

Tòa hỏi bình thường mỗi ca phẫu thuật kéo dài bao lâu?

Bị cáo trả lời bình thường 4 giờ.

- Khi phẫu thuật xong chị Huyền có tỉnh không

- Bị cáo trả lời, vẫn tươi tỉnh?

- Đến khi nào chị Huyền bắt đầu có cơn co giật?

- Sau khoảng 30 phút, chị Huyền xuất hiện cơn co giật, mắt phải nháy, miệng sùi bọt mép.

Bị cáo nói: khả năng đó là cơn động kinh và tiêm thuốc động kinh, sau đó hết có biểu hiện co giật, sùi bọt mép.

- Bị cáo có cho ai ở nhà theo dõi không?

- Có, chị Tâm (người làm ở thẩm mỹ viện Cát Tường -PV) là người theo dõi, sau 10 phút sau khi ra ngoài bị cáo nhận điện và bị cáo gọi điện cho chị Vân mua thuôc tiêm chống động kinh. Nhưng chị Vân không mua được.


Video lời khai của bị cáo Tường trước tòa

Bị cáo Tường có nói với nhân viên đưa chị Huyền đi bệnh viện, nhưng trước khi đưa thì bị cáo chỉ đạo tiêm thuốc trợ tim, 2 ống thuốc chống dị ứng, truyền nước muối sinh lý, cho thở ô xy bằng bình. Sau khi bị cáo về trung tâm thì không đưa chị Huyền đi bệnh viên mà nhận thấy tình hình quá gấp không thể đi cấp cứu mà tự cứu chữa. Cụ thể, bị cáo không thấy nhịp tim, khí thở, nên đã bóp tim vào lồng ngực, tiêm thuốc trợ tim trực tiếp vào tim.

10h tòa chi bị cáo Tường ngồi xuống, mời chị Bùi Thị Hoa là nhân viên TMV Cát Tường. Bùi Thị Hoa có học trường trung cấp Y.

Tòa hỏi chị Hoa làm những việc gì cho chị Huyền

Chị Hoa trả lời: Là người thử phản ứng HIV, thử thuốc gây tê.

Tòa hỏi; Trong suốt quá trình bị cáo Tường phẫu thuật chị có ở đó không?

Chị Hoa trả lời: có, chị Huyền có lên cơn đau.

Tòa: Lúc đó chị Huyền có tỉnh không?

Chị Hoa: Có tỉnh

Chị Hoa không mua được thuốc trợ tim do BS. Tường chỉ định

Tường thuật ban đầu

Khoảng 8h30 Phiên tòa chính thức bắt đầu. Theo thông báo từ tòa, toàn bộ phóng viên báo chí phải ngồi phòng riêng. Chỉ có những người liên quan mới được trực tiếp vào phòng xử án.

Bị cáo Tường và Khánh tỏ ra rất căng thẳng, có phần run run trước tòa. Lúc 9h tòa phổ biến quyền và nghĩa vụ của các bị cáo.

Những người nhân chứng làm việc tại TMV Cát Tường cũng được triệu tập tới phiên tòa. Các nhân chứng cam đoan sẽ khai thành thật những gì biết về vụ án.

Chủ tọa phiên tòa là thẩm phán Lê Thị Hợp. Đại diện Viện KSND TP. Hà Nội là ông Đỗ Minh Tuấn sẽ giữ quyền công tố tại phiên tòa. 5 luật sư sẽ bào chữa cho các bị cáo và bảo vệ quyền lợi cho gia đình người bị hại. 9h5p đại diện VKS đọc bản cáo trạng về vụ án tại tòa.

Bà Nguyễn Thị Hằng (vợ bị cáo Tường) cũng có mặt tại tòa. Người phụ nữ này đến dự với tư cách nhân chứng.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 10
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và bảo vệ Đào Quang Khánh trước tòa

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 11
Bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 12
Bảo vệ Đào Quang Khánh


7h sáng: Rất đông người nhà và dư luận quan tâm tới vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường đã tập trung trước cổng tòa án nhân dân TP Hà Nội. An ninh trước cửa khu vực tòa án được thắt chặt.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 13
An ninh xung quanh khu vực xử án được thắt chặt

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 14

Gia đình chị Huyền cũng có mặt từ sớm, ai cũng một nét mặt u buồn. Vào tối qua, gia đình cũng làm một lễ nhỏ tại khu vực cầu Thanh Trì - nơi bác sĩ Nguyễn Mạnh Tường và bảo vệ Khánh nói đã vứt xác chị Huyền xuống.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 15

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 16
Bà Nguyễn Thị Hiền, mẹ chị Huyền

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 17
Em gái chị Huyền

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 18

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 19

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 20
Người thân của chị Huyền chờ đến giờ xét xử

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 21
Ông Lê Văn Viễn (76 tuổi), bố của chị Lê Thị Thanh Huyền

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 22

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 23

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 24
Hai con trai chị Huyền chít khăn tang, cầm di ảnh mẹ đến tòa

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 25

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 26
Con trai chị Huyền được người thân chít khăn tang

Mẹ của bảo vệ Đào Quang Khánh cũng đã có mặt tại tòa, bà đi một mình, dáng vẻ mệt mỏi.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 27
Mẹ bảo vệ Khánh cũng đến tòa từ sớm

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 28
Gương mặt người phụ nữ hằn nét lo âu

8h sáng: Khu vực trước cổng tòa án nhân dân TP Hà Nội đã chật kín người. Mọi người làm thủ tục để vào bên trong tòa.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 29

8h15: Xe công an chở hai đối tượng Nguyễn Mạnh Tường và Đào Quang Khánh xuất hiện. hai bị cao cùng mặc một kiểu áo, trông cả BS Tường và Khánh đều gầy hơn so với thời điểm trước khi bị mắt.

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 30
Người nhà chị Huyền chờ đọc tên vào phòng xử

Theo cáo trạng của VKSND TP. Hà Nội thì khoảng 11 giờ ngày 19/10/2013 chị Lê Thị Thanh Huyền đi xe máy biển số BKS 30K2-8747, mang theo 1 túi xách, 2 điện thoại di động và 500 ngàn đồng đến TMV Cát Tường (số 45 đường Giải Phóng – Hai Bà Trưng – Hà Nội) để hút mỡ bụng và nâng ngực với giá 50 triệu đồng. Người trực tiếp thực hiện chuyên môn là BS. Nguyễn Mạnh Tường (GĐ TMV Cát Tường).

Toàn cảnh phiên tòa xét xử vụ án Thẩm mỹ viện Cát Tường làm chết người, ném xác 31
Đại diện Viện kiểm sát đọc cáo trạng về vụ án

Tại đây, BS. Tường thử HIV, thử phản ứng thuốc tê thấy bình thường và tiến hành sát trùng vùng bụng, ngực rồi tiến hành gây tê vào hai bên hông. Sau đó, BS. Tường dùng dao mổ chích 2 bên thành bụng (mỗi bên 1 mũi) có kích thước khoảng 0,2cm và tiêm 4 chai thuốc gây tê đã pha từ trước vào bụng để gây tê toàn vùng bụng của chị Huyền. Tường dùng xi - lanh cắm vào thành bụng, hút 11 xi -lanh mỡ thành bụng. Sau đó, Tường bơm 11 xi - lanh mỡ này vào ngực chị Huyền.

Đến khoảng 16 giờ cùng ngày công việc này hoàn tất. BS. Tường bảo các nhân viên đưa chị Huyền ra phòng ngoài nằm nghỉ. Khoảng 30 phút sau, thấy chị Huyền có biểu hiện co giật, nháy mắt, sùi bọt mép, BS. Tường đã tiêm 1 mũi an thần. Sau khi tiêm xong, thấy chị Huyền bình thường nên BS. Tường cùng với một người bạn đến chùa Quán Sứ (Hà Nội) để đi lễ.

Đến 17 giờ 45 cùng ngày, nhân viên của TMV Cát Tường gọi điện báo cho BS. Tường biết chị Huyền có biểu hiện tím tái, mạch khó bắt, huyết áp không đo được. BS. Tường chỉ định nhân viên tiêm cho chị Huyền 2 ống thuốc trợ tim loại Adrenalin 2ml và 2 ống thuốc dị ứng loại Dimedro 40mg, truyền dịch muối 9% và cho thở oxy. Nhưng, chị Huyền đã tử vong sau đó.

Sau đó, B.S Tường chỉ đạo các nhân viên thu dọn, tháo dỡ toàn bộ đồ đạc của TMV mang đi cất giấu. Riêng chăn ga, quần áo bệnh nhân có chữ của bệnh viện Bạch Mai, gạc bụng… được cho vào 5 túi nilon màu đen, có trọng lượng khoảng 7kg và 1 bọc ga trải giường… được các nhân viên thuê xe ô tô taxi chở đến vứt tại chân cầu Vĩnh Tuy.

Trong lúc đó, Đào Quang Khánh lợi dụng lúc chị Bùi Thị Hoa nhân viên quản lý tài sản của chị Huyền đi ra ngoài, Khánh đã lấy trộm chiếc điện thoại Iphone 5 để trong túi xách bên cạnh xác của chị Huyền trị giá 12 triệu đồng.

Khoảng 23h cùng ngày, BS. Tường cùng một số nhân viên đưa thi thể chị Huyền lên xe ô tô và chuyển đến Bệnh viện Bưu Điện (số 1, Yên Bái, Hai Bà Trưng, Hà Nội). Đến cổng bệnh viện, thấy đông người và xác chị Huyền đã co cứng, B.S Tường bàn bạc không đưa vào Bệnh viện nữa mà nên ném xác chị Huyền xuống sông. Khánh điều khiển xe máy của chị Huyền đi theo sau xe ô tô.

Đến giữa cầu Vĩnh Tuy, do trên cầu có nhiều người qua lại nên BS. Tường tiếp tục lái xe đến đường Cổ Linh rồi dừng lại. Khánh bỏ lại xe máy cùng túi xách của chị Huyền rồi lên xe đi cùng Tường lên cầu Thanh Trì. Đến giữa cầu, BS. Tường dừng xe ô tô và cùng Khánh bế xác chị Huyền thả xuống sông Hồng.

BS. Nguyễn Mạnh Tường bị truy tố về hai tội: “Xâm phạm thi thể mồ mả, hài cốt” theo khoản 2 điều 246 Bộ Luật hình sự (BLHS) và tội “Vi phạm qui định khám bệnh, chữa bệnh, sản xuất pha chế thuốc, cấp phát thuốc hoặc dịch vụ y tế khác” theo khoản 1 điều 242 Bộ Luật hình sự.

Bị can Đào Quang Khánh bị truy tố về tội “Xâm phạm thi thể, mồ mả, hài cốt”, theo khoản 2, Điều 246 BLHS và tội “Trộm cắp tài sản” theo khoản 1 Điều 138 BLHS.

Chia sẻ