Trốn việc suốt 35 năm vẫn được nhận lương hưu

Lê Minh ,
Chia sẻ

Câu chuyện một thợ mỏ người Ý thú nhận ông đã không làm việc trong suốt 35 năm nhưng vẫn nhận được lương hưu đã khiến người lao động nước này vô cùng giận dữ.

Ông Carlo Cani bắt đầu làm việc như một thợ mỏ vào năm 1980, nhưng ngay sau đó ông nhận ra rằng mình ghét làm việc ở nơi chật hẹp dưới lòng đất. Ông đã làm tất cả mọi cách để có thể tránh đi xuống làm việc ở hầm mỏ ở Sardinia, nơi ông được thuê làm việc. Ông giả vờ bị mất trí nhớ và bệnh trĩ, ông cọ xát bụi than vào đôi mắt của mình để giả vờ bị nhiễm trùng và đi đứng lảo đảo như người say rượu. 

Người thợ mỏ, giờ đây 60 tuổi, đã cố gắng tích lũy nhiều năm nghỉ ốm với sự trợ giúp của các bác sĩ, để có thể ở nhà thưởng thức niềm đam mê nhạc jazz của mình. Mặc dù ông Carlo nghỉ làm trong một thời gian dài, ông vẫn là nhân viên chính thức của công ty khai thác mỏ Carbosulcis, nên cuối cùng ông vẫn được hưởng lương hưu. 

Trốn việc suốt 35 năm vẫn được nhận lương hưu 1
Ông Carlo Cani đã trốn việc 35 năm vì ghét làm việc ở nơi chật hẹp, tăm tối. Dù vậy ông vẫn được hưởng lương hưu đầy đủ (Ảnh minh họa)

“Tôi đã phát minh ra mọi thứ, mất trí nhớ, bệnh trĩ, tôi gõ ngón tay cái của tôi vào tường và rõ ràng bạn không thể làm việc với một ngón tay cái bị sưng”, ông Carlo thú nhận. “Những lần khác tôi sẽ chà bụi than vào mắt tôi. Tôi không thích công việc này, thợ mỏ không phải là công việc dành cho tôi”.

Thế nhưng thay vì tìm một nghề nghiệp khác, ông Carlo đã cố gắng để trốn việc trong suốt 35 năm để có được suất lương hưu vào năm 2006 khi ông được 52 tuổi. 

Sau tất cả mọi việc. ông Carlo nói rằng ông rất “tôn trọng” những thợ mỏ đồng nghiệp của mình, những người đã kiếm được tiền lương hưu sau khi đã “trải qua những năm tháng đổ mồ hôi vì công việc” trong khi ông chủ yếu là nghỉ ngơi tại nhà.

Câu chuyện của Carlo vừa được đưa ra ánh sáng trong tuần qua và đã gây ra một cuộc tranh luận sôi nổi ở Ý. Một người sống ở miền nam Sardinia giận dữ: “Làm sao một người không làm việc trong bấy nhiêu năm mà vẫn nhận được lương hưu. Ông ta thậm chí còn tự hào về điều đó. Thật đáng xấu hổ. Đây là một khu vực nghèo khó và ít việc làm. Rất nhiều người trẻ đã phải rời khỏi đây và di chuyển đến Anh, Đức để kiếm việc”.

Câu chuyện này cũng làm lộ rõ sự bất cập trong hệ thống tiền lương ở Ý. Trong khi hàng triệu người ở Ý không có việc làm hoặc có việc làm ngắn hạn không ổn định thì cha mẹ hay ông bà của họ vẫn có mức lương hưu rất tốt. 

(Theo Telegraph)
Chia sẻ