Triệu phú bị vợ ly hôn vì bán toàn bộ gia sản để làm từ thiện

Vân Anh,
Chia sẻ

Sau khi chi một số tiền khổng lồ để chữa trị căn bệnh ung thư vú cho vợ, triệu phú Brian Burnie đã quyết định bán toàn bộ gia sản của ông để làm từ thiện. Nhưng ông không ngờ rằng, hành động này đã làm đổ vỡ cuộc hôn nhân của chính mình.

Cách đây 6 năm, khi vợ của Brunie – bà Shirley mắc bệnh ung thư vú, doanh nhân Brian Burnie đã chi trả một số tiền khổng lồ để chữa bệnh cho vợ. Bà Shirley chiến thắng căn bệnh nan y này, nhưng triệu phú Burnie thì lại ám ảnh về sự đau đớn của vợ mình trong cuộc chiến chống lại bệnh tật.

Doanh nhân này đã quyết định bán toàn bộ gia sản của ông, bao gồm tổ hợp bất động sản Doxford Hall trị giá 16 triệu bảng, cùng nhiều vật phẩm có giá trị để làm từ thiện, giúp đỡ những bệnh nhân ung thư khác. Số tiền đó cũng được chi tiêu theo một danh mục do Burnie lập ra. Trong đó có mục mở một trung tâm chăm sóc bệnh nhân ung thư với chi phí 60.000 bảng/năm trong vòng 15 – 20 năm.

Sau khi bán sạch gia sản hai vợ chồng đã dọn tới sống trong một căn hộ cho thuê khiêm nhường có hai phòng ngủ. Brunie dự kiến sẽ sống một cuộc sống tằn tiện hơn, nhưng hạnh phúc bên người vợ và 3 đứa con của mình. Tuy nhiên, ông không thể ngờ rằng, ước mơ đó không thể trở thành hiện thực khi bà Shirley quyết định ly hôn, chấm dứt 30 năm “đầu ấp tay gối”.

Triệu phú bị vợ ly hôn vì bán toàn bộ gia sản để làm từ thiện 1
Vợ chồng doanh nhân Brian Burnie

Bà Sherley cho biết, mọi chuyện bắt đầu từ việc ông Brian đã tự ý mua một căn nhà Gosforth mà không nói gì với bà. “Tôi không hiểu tại sao ông ấy lại làm như thế. Tôi không có ý định chữa khỏi căn bệnh ung thư để rồi phải sống trong một căn nhà tồi tàn và chứng kiến chồng mình ngày đêm kiếm tiền để làm từ thiện”, bà Sherley nói.

Sherley cảm thấy quá mệt mỏi với việc từ thiện của chồng. “Không chỉ tự bỏ tiền túi ra làm từ thiện, ông ấy còn làm việc đến 12h mỗi ngày và hầu như không còn thiết tha gì đến gia đình nữa. Nếu như trước đây, các mối quan tâm của Brunie là từ thiện, gia đình, công việc, thì từ khi tôi khỏi bệnh, ông ấy lúc nào cũng tổ chức từ thiện,tổ chức từ thiện, tổ chức từ thiện. Tôi cảm thấy rằng, chính Brian đã tự tay kết thúc cuộc hôn nhân của chúng tôi”.

(Theo mirror)

Chia sẻ