Thiếu nữ xinh đẹp bị đánh đến chết do "đào ngũ" khỏi nhóm khủng bố IS

Bích Trâm,
Chia sẻ

Cô gái trẻ xinh đẹp, biểu tượng tuyên truyền cho Nhà nước Hồi giáo IS đã bị chính bọn khủng bố đánh đập cho tới chết khi cố gắng thoát khỏi lực lượng cực đoan này.

Trước đó vào tháng 4 năm 2014, hai cô gái người Áo là Samra Kesinovic, 17 tuổi và Sabina Selimovic, 16 tuổi được thông báo là đã mất tích. Tuy nhiên, sau đó, họ bỗng xuất hiện trên các trang mạng xã hội với bộ dạng của những nữ khủng bố cùng cây súng trường Kalashnikov. Đứng xung quanh họ là rất nhiều người đàn ông có vũ trang. Cảnh sát Áo cho rằng đây là những hình ảnh để tuyên truyền lời chiêu mộ của IS đối với các cô gái trẻ.
 
Chân dung hai thiếu nữ Samra (trái) và Sabina (phải) trước khi gia nhập IS.
 
Từ sau tháng 4 năm 2014, họ kết hôn với lính khủng bố và trở thành tuyên truyền viên cho phiến quân cực đoan.
 
Cuộc điều tra cho biết, hai cô gái này đã rời bỏ tổ ấm của mình ở Viện (Áo) để đến thủ thô Ankara của Thổ Nhĩ Kỳ bằng đường hàng không, rồi đi xuống Adana để vượt biên sang Syria, gia nhập IS. Từ đó, họ trở thành tuyên truyền viên cho phiến quân Hồi giáo IS. Họ cũng kết hôn với những chiến binh khủng bố, cả hai cặp vợ chồng sống cùng trong một căn phòng.
 
Sau khi mất tích, hai cô gái đã gửi lời nhắn tới gia đình rằng họ đang chiến đấu cho IS tại Syria.

Những giả định về cuộc sống của hai cô gái trẻ này sau khi gia nhập IS trở nên nóng hơn bao giờ hết khi vào đầu năm nay, ông David Scharia, quan chức của Liên Hiệp Quốc công bố rằng có thể một trong hai cô gái đã bị giết chết, người còn lại đã mất tích. Mới đây, theo thông tin từ một phụ nữ được cho là đã sống cùng nơi với hai cô gái kia trước khi trốn thoát khỏi Syria, Samra đã bị đánh tới chết tại thủ đô Raqqa khi cô cố gắng rời bỏ IS.
 
Tên Ebu Tejma, nhà giảng thuyết Hồi giáo bị cáo buộc là đã tiêm nhiễm những suy nghĩ cực đoan vào đầu 2 cô gái.

Liên quan tới vụ việc này, một nhà giảng thuyết người Hồi giáo đến từ Bosnia hiện đang sống tại Áo, thường được gọi là Ebu Tejma, bị cáo buộc chịu trách nhiệm về suy nghĩ cực đoan của hai cô gái trẻ. Nhà chức trách cho rằng ông này đã tẩy não họ và mê hoặc họ tham gia vào cuộc thánh chiến. Tuy nhiên, ông Tejma đã phủ nhận cáo buộc này.

Hiện, chính phủ nước Áo từ chối cho biết thêm thông tin về vụ việc của hai cô gái.
Nguồn: Daily Mail
Chia sẻ