Thiếu nữ Việt thi nhau "mất tích" khiến gia đình hoang mang, lo lắng

TT,
Chia sẻ

Chỉ cần gõ từ khóa “thiếu nữ bỏ nhà đi”, google sẽ cho ra 1.080.000 kết quả. Con số đó cho thấy một hiện thực đáng suy ngẫm trong cách cư xử của một số thiếu nữ Việt ngày nay.

Các kiểu "mất tích" của thiếu nữ Việt

Tháng 7-2014, em Lê Ngọc Châu (SN 1999, ngụ Bình Chánh) bỗng dưng mất tích sau cuộc gọi gián đoạn đã khiến gia đình vô cùng hoang mang. 

Theo lời kể từ gia đình, ngày 18/7, Châu đến công an huyện để lấy CMND, trên đường về nhà, em nhặt được một chiếc điện thoại của ai đánh rơi nhưng bị hư hỏng nặng nên Châu đem điện thoại đến cửa tiệm cách nhà 1km để sửa. Đến ngày 20/7, vào lúc 10 giờ, Châu xin tiền cha 80 ngàn đồng để lấy điện thoại đã sửa về. Châu đạp xe đi thật lâu nhưng không trở về. Cha em thấy sốt ruột nên chạy đi kiếm nhưng không ai thấy Châu ở đâu. Đến 3 giờ chiều thì Châu gọi về nhưng cuộc gọi ngắn ngủi, khóc lóc thông báo mình bị một người đưa xuống Vũng Tàu và sau đó mất hẳn liên lạc. Theo hàng xóm nhận định, Châu rất nghiện điện thoại, có lúc vừa đi vừa nói chuyện đến rớt cả tập cũng không hay.

Gia đình sau đó đã trình báo lên cơ quan công an và bủa ra đi tìm khắp nơi. Đến hơn 1 tuần sau, Châu đã bình yên vô sự trở về. Em cho biết: “Muốn đi tìm việc làm ở Bình Dương. Cuộc gọi gián đoạn là do điện thoại hết pin”. Dù câu chuyện có nhiều mâu thuẫn trước sau nhưng người thân và hàng xóm cũng không hỏi han thêm để em khỏi khó xử khi về lại nhà, đối mặt với mọi người. 

Được biết, hiện Châu đã trở lại lớp học.

Thiếu nữ Việt thi nhau
Ch. mất tích vì muốn đi làm.

Chung cảnh ngộ đạp đi rồi không thấy về của Châu là cô bé Th.Th. (sinh năm 1997) ở Nhơn Trạch - Đồng Nai.

Cha mẹ Th. là anh L. V. M (sinh năm 1967) và chị Ph. Th. L. (sinh năm 1969). Hai anh chị làm nghề bán hủ tiếu tại nhà - Th. cũng phụ bán cùng cha mẹ. Bình thường, anh chị bán buổi sáng sớm, rồi nghỉ trưa, đến 3 giờ chiều sẽ bán tiếp đến 10 giờ đêm. Tuy nhiên hôm 1/6 vừa qua, sau khi ngủ trưa xong, anh chị không thấy con gái đâu. Đến chiều cũng không tìm thấy, điện thoại không liên lạc được nên đã báo công an. Lúc đầu vụ việc được cho là do: ba mẹ không cho Th. chơi điện thoại nên em rút sim, trả điện thoại và hôm sau đã bỏ đi.

Thiếu nữ Việt thi nhau
Gia đình vô cùng lo lắng vì Th. bỏ nhà đi.

Lúc xem điện thoại con, ba mẹ Th. vô cùng sốc khi phát hiện những tin nhắn ngọt ngào, xưng chồng vợ mà Th. gửi cho các chàng trai khác nhau. Trong đó có các tên được lưu là Dũng, Duy, Nam và cả những số không lưu tên. Thậm chí trong điện thoại còn có ảnh nude của một chàng trai. 

Gia đình Th. sống trong lo lắng bất an trong vài hôm thì TH cót két đạp xe về. Lí do em đưa ra cho vụ mất tích là: "Làm việc cùng ba mẹ thì không được tự chủ về kinh tế nên em muốn đi làm để được làm chủ bản thân”. Tuy nhiên không có chỗ nhận vào làm nên em đã quay về. Ba của Th. bày tỏ sau sự cố: “Chúng tôi cần xem lại cách đối đãi với nhau, để gia đình hiểu nhau về êm ấm hơn”.

Thiếu nữ Việt thi nhau

Hiện tại Th. đã trở về với gia đình

Gần đây nhất, cũng vì con bỏ đi, chị Lan (40 tuổi, tạm trú tại đường Nguyễn Thị Tú, Q.Bình Tân, TP.HCM) đã phải đeo biển tìm con chạy khắp đường phố khiến ai nhìn thấy cũng bần thần xót xa. Theo chia sẻ của chị, con gái chị là Hoàng Thị Phương Thảo (19 tuổi) hiện đang học tại một trường ĐH trên địa bàn TP.HCM. Thảo bỏ nhà đi với một người bạn là nữ, gia đình đã tìm mọi cách liên lạc nhưng đều "bặt vô âm tín". Về lý do Thảo bỏ đi, chị Lan chia sẻ: "Trưa ngày 28/8, nó lặng lẽ bỏ nhà đi mà tôi không hề hay biết. Chắc hai đứa hẹn nhau trước rồi. Nguyên nhân con gái bỏ đi có lẽ vì tôi la rầy chuyện nó chơi game trên mạng quá nhiều".

Thiếu nữ Việt thi nhau
Người mẹ đeo biển tìm con

Từ lúc con gái bỏ đi, chị Lan ân hận rất nhiều. Sợ con gái sa đà hư hỏng hoặc không kiểm soát được chính mình, bị kẻ xấu lợi dụng, chị vội đi tìm con. Tuy nhiên, khi những cố gắng liên hệ như điện thoại, mạng xã hội không thành, người mẹ này nghĩ ra cách tìm con có phần "khác người" là đeo biển, dán hình con và số điện thoại để nhờ những người đi đường giúp đỡ.

Bỏ đi rồi bị hiếp hoặc chết, đối phương đi tù

Đầu tháng 6 vừa qua em V.T.H (12 tuổi, học lớp 8, ngụ quận 9) bỏ nhà đi. Trước khi đi, H. đã viết thư gửi cha mẹ với nội dung buồn chán, không muốn làm phiền lòng cha mẹ, muốn sống tự lập, học tập thật thoải mái mà không bị ép buộc... H. cũng hứa sẽ thành công và trở về nhà sau 10 năm nữa...! Tuy nhiên đến ngày 7/6, H. trở về nhà trong bộ dạng tiều tụy, hoảng loạn. H. khai nhận vì buồn gia đình nên đã gọi điện cho Tưởng là bạn mới quen qua mạng đến đón đi chơi. Tưởng đã đưa H. về nhà của mình và sau đó cả 2 thuê nhà nghỉ trên địa bàn quận Bình Tân để quan hệ tình dục. Sau 5 ngày, H. trở về nhà với sự đau đớn về thể xác lẫn tinh thần.

Vào thời điểm đó, H. chưa đủ 13 tuổi nên hành vi của Tưởng đã cấu thành tội "Hiếp dâm trẻ em". Công an quận 9 đã chuyển hồ sơ cùng đối tượng cho công an quận Bình Tân xử lý theo thẩm quyền.

Cũng bằng cách “cho” khi chưa đủ 16, nhiều "thiếu nữ bỏ nhà đi" cũng đã tiễn bạn trai mình vào tù. Ngày 10/2/2014, do buồn chuyện gia đình nên em L. (SN 1999, trú tại huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đã trốn nhà đi. Do quen biết với Nguyễn Bá Minh (SN 1993, trú tại xã Hậu Lộc, huyện Tam Bình) trước đó nên L. đã đến nhà Minh chơi và ở lại. Khi L. đến thì hai người đã quan hệ tình dục với nhau 1 lần. Đến ngày 16/2, gia đình tìm gặp L. tại nhà Minh nên đến trình báo công an. Qua làm việc, Minh đã thừa nhận có quan hệ tình dục với L. Cơ quan công an đã tiến hành củng cố hồ sơ để xử lý Minh theo đúng tội danh.

Vào tháng 5/2013 cháu N.T.T.T (sinh 25/7/1997) do buồn chuyện gia đình nên tháng, cháu đã bỏ nhà đi bụi và thuê phòng trọ tại hẻm 866 đường 30/4 (TP. Vũng Tàu) để tá túc. Tại đây, T. đã quen biết với Thù và hai người đã sống chung như vợ chồng. 

Đến ngày 18/5/2013, khi biết sự tình, cha mẹ cháu T. mới trình báo cơ quan công an về hành vi quan hệ với trẻ vị thành niên của Thù. Ngày 28/11, TAND TP.Vũng Tàu đã đưa ra xét xử vụ án Nguyễn Việt Thù (38 tuổi, quê Hậu Giang) về tội giao cấu với trẻ em. Còn đối với cháu T., điều đáng buồn là khi đứng trước hội đồng xét xử, T. thản nhiên khai rõ rằng: “Thù không hề cưỡng ép, dọa nạt để cháu phải quan hệ”. T. còn khai thêm, trước đó cô đã quan hệ với một người đàn ông khác tại khu vực cảng Cát Lở (TP.Vũng Tàu) nhưng không biết tên và địa chỉ của anh ta.

Thiếu nữ Việt thi nhau
Đối tượng Đương và Thị M.

Bàng hoàng hơn là cảnh ngộ của Thái Thị M. (21 tuổi). Thị M. và Phạm Đình Đương (SN 1993), trú tại xóm 2, xã Sơn Hồng, huyện Hương Sơn có quan tình cảm với nhau nhưng gia đình không chấp nhận. Ngày 3/8 M. ra ngoài nghe điện thoại của Đường rồi bỏ đi cùng Đương. Đến chiều 21/8 tại dốc Truông Mung, xã Sơn Lễ, huyện Hương Sơn (Hà Tĩnh). Tại cơ quan công an Đương khai nhận đã giết hại M. do mâu thuẫn có tính bột phát.

Chỉ cần gõ từ khóa “thiếu nữ bỏ nhà đi”, google sẽ cho ra 1.080.000 kết quả, điều này cho thấy đây là hiện thực đáng suy ngẫm trong cách cư xử tiêu cực của một số thiếu nữ Việt ngày nay. Những trường hợp trên là tiếng chuông cảnh tỉnh đến các bậc cha mẹ, dù với gia cảnh ra sao, cũng nên thường xuyên trò chuyện cùng con cái và thống nhất cách giải quyết mâu thuẫn gia đình bằng thương lượng, chia sẻ, tránh đến khi có mâu thuẫn, con cái vì hoang mang mà chọn cách bỏ đi, dẫn đến hậu quả đáng tiếc.

Chia sẻ