Thí sinh và phụ huynh tìm bóng mát để ăn trưa trong cái nắng khủng khiếp ở Hà Nội

,
Chia sẻ

Trưa nay (1/7) hơn 1 triệu sĩ tử kết thúc bài thi môn toán trong kỳ thi THPT Quốc Gia. Ở Hà Nội, nắng nóng gay gắt có nơi lên đến 40 độ C khiến phụ huynh và các thí sinh tỏ ra mệt mỏi, uể oải trong bữa trưa vội vàng để chuẩn bị bước vào buổi thi chiều.

Kỳ thi THPT Quốc gia 2015:

Khoảng 11h trưa nay, hơn 1 triệu thí sinh kết thúc môn thi đầu tiên kỳ thi THPT Quốc gia. Tại Hà Nội, thời tiết ngoài trời lên đến 40 độ C khá oi bức. Một số địa điểm trước cổng trường còn có điểm phát cơm, nước miễn phí phục vụ người nhà và các sĩ tử.

Hàng chục suất cơm miễn phí do các bạn sinh viên các trường đại học nấu được chuyển đến tay những người nhà sĩ tử ở xa lên Hà Nội ứng thí.

Suất cơm miễn phí đầy đủ thức ăn, đảm bảo dinh dưỡng.

Trong lúc phát cơm, nhiều bạn tình nguyện viên pha trò khiến nhiều thí sinh và người nhà tỏ ra vui vẻ và vô cùng thích thú, giảm bớt phần nào mệt mỏi.

Một điểm phát cơm chay miễn phí cho các thí sinh.

Tại hành lang Trung tâm đào tạo liên tục trường Đại học Kinh tế Quốc dân, nhiều phụ huynh và sĩ tử chọn là địa điểm nghỉ ngơi, ăn cơm trưa tại chỗ lấy sức chiều thi môn thứ 2.

Nghe con gái hoàn thành tốt bài thi môn toán trong buổi sáng nay khiến tâm trạng chị Kiều Thị Vân, ở Linh Đàm, Hà Nội bớt lo lắng phần nào. Mặc dù khác mệt mỏi nhưng mẹ con chị Vân vẫn vui vẻ dùng bữa để chuẩn bị cho buổi thi chiều.

Có người chọn cách lót dạ bằng bánh mì và sữa.

Trời oi nóng, chị Nguyễn Thị Mì (quê huyện Xuân Trường, tỉnh Nam Định) quạt rồi động viên con trai là em Lê Đình Trường cố ăn cơm để đảm bảo sức khỏe trong đợt thi kéo dài này. Vừa ăn, Trường vừa tranh thủ ôn lại bài.

Nhiều thí sinh lo lắng vội ngồi giải đáp án cho bài thi sáng nay, ăn uống vội vàng rồi tiếp tục lo chuyện thi cử.

Cô Vũ Thị Liên, quê huyện Phú Xuyên, đưa con gái đi thi nhưng cô con gái út cứ nằng nặc đòi đi theo. Trong lúc ăn cơm trưa con gái cô gọi điện về nhà báo tin về bài thi sáng nay.

Tỏ ra mệt mỏi vì nắng nóng, hai mẹ con chị Lê Thị Xuân (quê xã Hồng Minh, huyện Phú Xuyên, Hà Nội) cũng cố gắng lót dạ để chuẩn bị cho con gái thi môn tiếp theo.

Chia sẻ