Thầy giáo email cho học sinh 13 tuổi: "Em là cô gái nóng bỏng nhất trường"

Phăng,
Chia sẻ

Ông thầy này đã gửi một chuỗi thư điện tử với nội dung như vậy tới cô học trò xinh xắn của mình.

Daniel Redshaw, thầy giáo 33 tuổi đã bị cấm dạy học trong vòng 7 năm sau sự việc trên. Thậm chí, anh này dùng luôn máy tính của vợ để... "hành sự" giữa đêm.

Theo hội đồng giáo viên trường trung học Guthlac, nước Anh, giáo viên này đã dùng tên giả để... cầu xin cô bé cho mình số điện thoại và tính kế tán tỉnh học sinh. Sự việc được công bố sau khi gia đình bé gái thông báo với nhà trường. Đây là lần đầu tiên nhà trường nhận được phản ánh từ phụ huynh về tư cách lệch lạc của giáo viên.

Thầy giáo Daniel.

Hồ sơ cho thấy, vào khoảng ngày 7/10/2008, thầy giáo này đã giữ cô học sinh của mình ở lại hàng giờ liền sau khi tan học, và thổ lộ rằng: "Thật tuyệt khi chúng tôi lại ở cùng nhau lần nữa." Một ngày sau đó, ông thầy dò hỏi học sinh của mình về việc kiểm tra emails, và dặn rằng: "Thư nào có tên Bob là thư từ thầy đấy".

Vào ngày 10/10/2008, chừng như không thấy sự việc tiến triển tốt hơn, ông thầy tự nhủ: "Mình phải cố thêm nữa", và tiếp tục hỏi han cô bé về những lá thư.

Ngày 21/10/2008, thầy giáo lại gạn hỏi cô bé liệu đã đọc thư mình chưa, và hẹn hò cô bé nếu chán lớp học ngôn ngữ thì hãy đến gặp nhau, vì: "Thầy muốn được nhìn thấy em".

Trường trung học Guthlac.

Chủ tịch hội đồng giáo viên cho biết: "Những emails của thầy giáo Daniel có nội dung không phù hợp với tư cách giáo viên và quan hệ thầy - trò. Thầy Daniel cũng không tỏ ra hối tiếc về việc mình đã làm. Nhà trường đã tổ chức cuộc điều tra nội bộ về sự việc này."


Chia sẻ