Thánh địa ma túy Mexico, nơi trẻ 9 tuổi đã nghiện đập "đá"

Theo Kênh 14/ Trí thức trẻ,
Chia sẻ

Những mầm non tại Mexico đang chết mòn bởi liều thuốc độc mang tên ma túy đá.

Trung bình, độ tuổi của người nghiện ma túy đá ở các quốc gia thường dao động từ mức 18 - 30 trở lên nhưng ở thành phố Durango, Mexico, trẻ em đã bắt đầu mê mệt loại thuốc độc chết người này khi còn rất nhỏ.

Thánh địa ma túy Mexico, nơi trẻ 9 tuổi đã nghiện đập đá - Ảnh 1.
Có ai tin được rằng Marco đã vào trại cai nghiện tận 3 lần dù mới chỉ 11 tuổi?

Tại Durango, có tới 400 trẻ em tuổi từ 8 - 15 thường xuyên phải ra vào trung tâm cai nghiện Analco Youth, phía bắc Mexico. Trả lời với tờ Daily Mail, bé Marco Leyva (11 tuổi) tiết lộ mình biết đập "đá" khi mới 7 tuổi. Dù còn nhỏ nhưng em đã phải ra vào trại cai nghiện đến 3 lần . Ngoài Marco còn có Angel Alberto (14 tuổi), thường xuyên hút ma túy để có thấy khoan khoái. Sau nhiều đi cai nghiện, giờ cân nặng của em chỉ còn đúng 34kg. Một bệnh nhân khác của trung tâm có tên Javier Ayud (9 tuổi) cho biết ngoài ma túy đá, em còn dùng cả cần sa, thuốc lá và cả rượu.

Được biết, ma túy đá rất dễ mua ở Mexico bởi người bán không quan tâm bạn là ai, bạn bao nhiêu tuổi, thứ duy nhất họ để tâm chỉ là tiền mà thôi. Chỉ cần bỏ ra khoảng 50 pesos (khoảng 63,000 VND), ai cũng có thế ngồi "phê pha" cả ngày.

Có thể thấy, lý do khiến trẻ em lao vào con đường nghiện ngập phần lớn bắt nguồn việc bắt chước cha mẹ. Chính cha đẻ của Marco cũng từng thú nhận: "Nếu không vì nhìn tôi dùng ma túy, Marco đã không như vậy. Tôi đã phải chứng kiến vợ mình bỏ mạng bởi thứ thuốc độc này và giờ đây thật đau đớn khi nhìn con trai lại đi vào vết xe đổ đó.". Mặt khác, nhà trường cũng nên gánh một phần trách nhiệm. Bởi nếu họ quản lý cứng rắn và nghiêm ngặt thì những kẻ buôn ma túy đã không có cơ mà lộng hành đến vậy.

Song, nói đi cũng phải nói lại, việc có sa ngã hay không đều nằm ở ý thức mỗi người. Có những người từng lầm lỡ nhưng nhờ quyết tâm cao, họ đã khiến ma túy biến mất mãi mãi khỏi tâm trí mình. Ví dụ như ông Cuauhtémoc Avellano (56 tuổi), một trong những bệnh nhân cai nghiện thành công của trung tâm Fundacion Durango. Tuy nhiên, cũng có những người chỉ vì đánh đổi phút mơ màng sau làn khói trắng mà cuộc đời đã tuột dốc không phanh.

Thánh địa ma túy Mexico, nơi trẻ 9 tuổi đã nghiện đập đá - Ảnh 2.
Chính vì bắt chước bố mẹ nên thiên thần nhỏ mới sa ngã như vậy.

Thánh địa ma túy Mexico, nơi trẻ 9 tuổi đã nghiện đập đá - Ảnh 3.
Vì nghiện ma túy nên cậu bé Angel Alberto (14 tuổi) giờ chỉ nặng đúng 34kg.

Thánh địa ma túy Mexico, nơi trẻ 9 tuổi đã nghiện đập đá - Ảnh 4.
Nếu không có ma túy, tuổi thơ của em chắc sẽ êm đềm như bao bạn khác.

Thánh địa ma túy Mexico, nơi trẻ 9 tuổi đã nghiện đập đá - Ảnh 5.
Mới 9 tuổi nhưng Javier Ayud đã hút thuốc lá, cần sa, ma túy đá và cả uống rượu.

Thánh địa ma túy Mexico, nơi trẻ 9 tuổi đã nghiện đập đá - Ảnh 6.
Mỗi khi nhìn lại hàm răng bị tàn phá bởi ma túy là ông Cuauhtémoc Avellano lại rùng mình.


Chia sẻ