Tai nạn thảm khốc ở Đà Nẵng: Đại tang của một gia đình

Theo Người đưa tin,
Chia sẻ

Nhân kỳ nghỉ lễ dài ngày, gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh tổ chức đi du lịch, thế nhưng chuyến đi đã biến thành đại tang của gia đình anh trong ngày nghỉ lễ.

Sau chuyến du lịch từ khu vui chơi giải trí Bà Nà Hills (TP. Đà Nẵng) trở về, gia đình anh Nguyễn Hoàng Anh (SN 1987, ngụ quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng) đã gặp phải tai nạn thảm khốc khiến 7 người trên xe thì 4 người tử vong tại chỗ, 1 một tử vong tại bệnh viện. 2 người còn lại bị thương nặng, tiên liệu khả năng sống sót rất thấp.

Cả nhà gặp nạn khi đi du lịch

Sáng 30/4, chị Nguyễn Thị Cẩm Tú (ngụ huyện Hòa Vang, TP. Đà Nẵng), một nhân chứng có mặt tại thời điểm xảy ra vụ tai nạn, bàng hoàng kể lại: “Khoảng 9h30 ngày 29/4, tôi và chồng đi ngang đoạn đường tránh Nam Hải Vân – Túy Loan với đường Hoàng Văn Thái đi Bà Nà-Suối Mơ (đoạn qua địa phận thôn Phú Hạ, xã Hòa Sơn, huyện Hòa Vang), bất ngờ nghe ở phía sau lưng có một tiếng va chạm mạnh.

Biết xảy ra tai nạn nên tôi và chồng quay đầu xe trở lại. Hiện ra trước mắt chúng tôi là một cảnh tượng kinh hoàng. Chiếc Camry 4 chỗ, BKS 43 – 123.25 bị chiếc xe khách BKS 74B-002.37 tông nát. Ngay lập tức, chúng tôi đã điện thoại cấp báo sự việc cho lực lượng công an và cứu thương. Thế nhưng, khi đưa 7 nạn nhân ra khỏi xe thì có 4 người đã ngừng thở. Trong số đó có 1 đứa trẻ chỉ khoảng 1 – 2 tuổi”.


Cú va chạm mạnh khiến chiếc Camry bị nghiền nát, 7 người thương vong.

Theo thông tin ban đầu, xe khách giường nằm thuộc nhà xe Tiến Hành, do tài xế Lê Nhật Phương (quê tỉnh Quảng Trị) điều khiển (chạy tuyến bến xe miền Đông - Đông Hà). Sau cuộc va chạm với chiếc xe Camry, gần 20 người trên xe tuy không bị thương vong, nhưng vì hoảng loạn đã nhảy khỏi xe khách bằng nhiều cách để thoát thân. Còn tài xế Phương bỏ trốn khỏi hiện trường.

Chiếc xe gặp nạn do anh Nguyễn Hoàng Anh điều khiển, chở theo 6 người thân, gồm bà Nguyễn Thị Bảy (SN 1965, mẹ ruột anh Anh), cháu Nguyễn Chí Hoàng Nguyên (SN 2014, con ruột anh Anh, cùng trú Q. Hải Châu, TP Đà Nẵng); ông Nguyễn Văn Bình (SN 1965, bố vợ anh Anh), bà Phan Thị Bích Huế (SN 1960, mẹ vợ anh Anh) và 2 người phụ nữ là chị Nguyễn Thị Hương Mai (SN 1988, vợ anh Anh), chị Nguyễn Thị Hương Trang (SN 1991, tất cả cùng ngụ tỉnh Quảng Bình). Nhân dịp nghỉ lễ 30/4 và 1/5, họ cùng nhau lên khu vui chơi giải trí Bà Nà Hills, khi đang trên đường trở về thì gặp tai nạn.

Theo ghi nhận của PV, đây là vụ tai nạn đặc biệt nghiêm trọng, lại xảy ra đúng vào thời điểm nghỉ lễ, lượng du khách và xe du lịch đi lên khu du lịch Bà Nà Hills rất đông, nên khiến đoạn đường ách tắc một thời gian dài. Đến khoảng 11h30 cùng ngày, lực lượng công an, CSGT mới giải tán đám đông hiếu kỳ, và phân luồng ách tắc giao thông trên tuyến.

Nỗi đau kép của một gia đình

Gần 12h trưa ngày 29/4, 4 chiếc xe cứu thương nối dài chở thi thể các nạn nhân về gia đình để lo hậu sự. Trong đó, chiếc xe chở ông Bình thì chạy thẳng về quê nhà tại Quảng Bình. Tai nạn xảy ra bất ngờ khiến nỗi đau càng nhân lên gấp nhiều lần.

Bên cạnh đó, thân nhân của gia đình ông Bình cũng lập tức đón xe vào Đà Nẵng, túc trực tại bệnh viện để theo dõi tình hình của bà Huế, chị Mai, và chị Trang. Thế nhưng, một lần nữa, họ lại nhận tin dữ từ các bác sĩ Bệnh viện Đà Nẵng, dù được hồi sức tích cực nhưng bà Huế đã tử vong do vết thương quá nặng.

Được biết, những người trên chuyến xe tử thần ấy là người thân của gia đình của ông Nguyễn Chí Thức, Giám đốc Trung tâm phát triển quỹ đất Đà Nẵng. Hiện ông Thức đang đi công tác nước ngoài và đang thu xếp công việc để về nước.

Gia đình ông Thức cho hay, cả nhà ông Bình là sui gia từ Quảng Bình mới vào Đà Nẵng ngày 28/4 để xem pháo hoa. Trong sáng 29/4, hai bên gia đình tổ chức đi tham quan Bà Nà Hills. Biết tuyến đường mới Bà Nà - Suối Mơ vừa được khánh thành vào ngày 25/4, là con đường rút ngắn khoảng cách và thời gian dịch chuyển từ trung tâm TP. Đà Nẵng tới thắng cảnh Bà Nà, nên cả gia đình quyết định đi con đường mới. Thế nhưng, không ngờ cả nhà lại gặp tai nạn thảm khốc.

Bà Nguyễn Thị Nhật, hàng xóm của gia đình ông Thức bàng hoàng cho biết: “Không thể tin được sự việc này lại xảy ra. Mới hồi sáng tôi còn nghe cháu Nguyên bập bẹ khoe hôm nay được đi du lịch cùng cả nhà. Còn bé Mai thì dù đang có thai đến tháng thứ 3, nhưng vẫn muốn đi chơi một chuyến trước khi sinh nở. Vậy mà không ngờ, chuyến du lịch này lại cướp đi mạng sống của cháu và nhiều người trong gia đình. Đây quả thật là nỗi đau quá lớn. Hàng xóm chúng tôi chỉ biết chia nhau túc trực tại nhà bà Bảy để phụ giúp việc lo hậu sự”.

Có mặt tại khoa Hồi sức cấp cứu của Bệnh viện Đà Nẵng, một không khí tang thương, u ám tương tự cũng hiện diện tại đây. Chị Nguyễn Thị Hương Ngọc, em ruột của chị Mai và Trang nghẹn ngào nhìn vào phòng cấp cứu, nói: “Nhà em có 3 chị em gái, chị Mai lấy chồng và ở Đà Nẵng. Em và Trang hiện vẫn đang đi học. Nhân dịp lễ, được nghỉ học dài ngày, cả gia đình tổ chức vào Đà Nẵng xem pháo hoa, tiện thể thăm gia đình thông gia. Nếu em không bận công việc phải ở nhà, thì bây giờ chắc em cũng đang nằm trong đó…

Ba mẹ em đã qua đời, tính mạng 2 chị thì không biết như thế nào. Nếu 2 chị có mệnh hệ gì, thì em biết phải làm sao? Chưa kể đến chuyện anh rể và cháu Nguyên, cô Bảy cũng qua đời, thật sự em không thể tin đây là sự thật”.

Khi được hỏi về tình hình 2 nạn nhân, chị Ngọc nói không thành lời: “Chị Mai hiện đang có thai tháng thứ 3. Các bác sĩ cho biết, cái thai không giữ được, chị hiện đã chết lâm sàng, hôn mê sâu; còn chị Trang bị chấn thương nặng, giập phổi... hiện đang tiếp tục được điều trị tích cực. Tuy nhiên, theo các bác sĩ, khả năng sống sót của cả 2… rất thấp”.


Chị Ngọc nghẹn ngào chia sẻ với PV.

Trao đổi với PV, ông Nguyễn Đình D. (ngụ tỉnh Quảng Bình), thân nhân của gia đình ông Bình cho biết: “Thông tin ban đầu của lực lượng cảnh sát giao thông cho biết, nguyên nhân vụ tai nạn là do cả xe khách giường nằm và xe ô tô con đều chạy với tốc độ cao.

Tuy nhiên, điều làm gia đình vô cùng bức xúc đó là, sau khi gây tai nạn, tài xế xe khách đã bỏ trốn khỏi hiện trường, để mặc sự sống chết của các nạn nhân trên xe. Bây giờ, chuyện cũng đã xảy ra rồi, người chết cũng không thể sống lại, chúng tôi chỉ mong cơ quan chức năng sớm tìm ra kẻ gây tai nạn và xử lý nghiêm trước pháp luật”.

Được biết, sau khi xảy ra vụ tai nạn, Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng đã đến thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân tử vong và những người bị thương đang điều trị tại Bệnh viện Đà Nẵng; đồng thời hỗ trợ 5 triệu đồng cho gia đình có nạn nhân tử vong và 3 triệu đồng cho gia đình có người bị thương. Bên cạnh đó, cơ quan này cũng chỉ đạo các lực lượng chức năng điều tra làm rõ nguyên nhân vụ việc, phân luồng giao thông, đảm bảo an toàn giao thông tại nơi xảy ra tai nạn.

Xem xét, đề xuất lắp hệ thông đèn tín hiệu giao thông

Trung tá Nguyễn Văn Tăng, Trưởng Công an huyện Hòa Vang (TP. Đà Nẵng) cho biết: “Đây là vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng nhất xảy ra trên địa bàn từ đầu năm đến giờ. Trước mắt, Ban An toàn giao thông TP. Đà Nẵng sẽ hỗ trợ cho 5 triệu đồng cho mỗi nạn nhân tử vong, 3 triệu đồng với những nạn nhân bị thương. Về việc hệ thống đèn tín hiệu, sau khi xử lý xong vụ tai nạn, chúng tôi sẽ nghiên cứu và có đề xuất”.

Chia sẻ