Bà cụ bị cháu ruột cầm dép phang tới tấp vào mặt nói gì

Lê Bảo,
Chia sẻ

Xác minh từ chính những người chứng kiến cũng như xác nhận của bà lão bị nam thanh niên dùng dép tát vào mặt thì hai người có quan hệ ruột thịt, bà lão là bác ruột của nam thanh niên hỗn láo kia.

Đêm qua (2/7), trên nhiều diễn đàn đồng loạt đăng tải một đoạn clip dài gần 2 phút ghi lại cảnh chàng thanh niên khoảng hơn 30 tuổi cầm dép đánh tới tấp vào mặt, vào đầu một bà lão. Với hành vi vô nhân tính trên đã khiến cộng đồng vô cùng phẫn uất cũng như kịch liệt lên án hành vi côn đồ, mất nhân tính của nam thanh niên trên.

Theo nội dung đoạn clip trên thì do mâu thuẫn với một nam thanh niên mặc áo đỏ và nói rằng nếu anh ta uống nước sẽ phải trả tiền chứ không được ăn quỵt. Nam thanh niên này tỏ ra hung hăng định lao vào đánh thanh niên kia nhưng bị người dân can ngăn. Không dừng lại ở đó khi bà lão là bác ruột của nam thanh niên kia đến can ngăn thì bất ngờ nam thanh niên đã dùng ngay chiếc dép cầm trên tay đánh liên tiếp vào mặt khiến bà bị ngã xuống đường.

đánh
Địa điểm xảy ra vụ nam thanh niên dùng dép tát vào mặt bác mình.

Sự việc chỉ dừng lại khi hành động trên bị người dân can ngăn đông đảo.

đánh
Bà L.K chia sẻ sự việc với chúng tôi.

Chiều nay (3/7), sau khi xác minh được địa điểm cũng như vị trí xảy ra vụ việc hôm qua tại số 165 ngõ chợ Khâm Thiên (phường Trung Tự - Đống Đa - Hà Nội), thì chúng tôi đã tìm gặp được bà L.K.

Gặp chúng tôi, bà L.K (68 tuổi, trú tại tổ dân phố số 29) chưa hết bàng hoàng kể lại cho chúng tôi về câu chuyện xảy ra hôm qua. Theo bà L.K thì người hành hung bà là anh D., là cháu ruột của bà L.K và là con trai của ông Lê Mạnh H. (ông H. là anh trai của bà L.K).

đánh
Hành động hỗn láo được xã hội lên án gay gắt.

Bà L.K kể lại: Khoảng 2h30 chiều hôm qua (2/7) tôi có nhờ một người hàng xóm trông quán nước cho bà. Khi anh hành xóm đang trông quán nước thì D. đi vào quán lấy cốc đá. Từ đây, 2 người xảy ra mâu thuẫn cãi vã. Lúc đó, tôi vào can ngăn thì bị chính D. cầm dép tát vào mặt và đầu khiến tôi ngã túi bụi

Theo bà K. chưa dừng lại ở đó, cháu ruột của bà tiếp tục cầm điếu cày hành hung bà đến nứt cả chiếc điếu cày. Bức xúc trước sự việc vợ mình bị chính cháu ruột hành hung, ông Lê Trọng Th. (66 tuổi) chồng bà K. vừa nói vừa đưa chiếc điếu cày bị nứt đầu ra làm minh chứng. 

Ông Th. cho biết: Khi đó ông bận công việc, về đến nhà thì hay vợ mình bị hành hung và rất phẫn nộ trước việc hung thủ chính là cháu mình: “Việc một thanh niên hành hung người già là không thể chấp nhận được nhất lại là người trong gia đình”.

đánh
Bà L.K được người dân che chở trước sự hung hăng của người cháu.

Theo ông Th. và bà K., sau khi xảy ra sự việc con gái bà đã phản ánh lên Công an phường Trung Phụng và sau đó lực lượng đã triệu tập đôi bên lên để làm việc.

Bà K. cũng cho hay: Gia đình bà rất hoàn cảnh và chỉ có mỗi cô con gái vì vậy khi hay tin mẹ bị hành hung con gái bà rất phẫn nộ.

Nhiều người dân khu phố cũng xác nhận sự việc và tỏ ra rất bất bình. Một số người tại khu phố cho biết: “Hôm qua, may mắn có người dân can ngăn và đỡ hộ bà K. đòn đánh không thì cũng không biết chuyện gì sẽ xảy ra?”

Trao đổi với chúng tôi, ông Vương Đức Tiến – Tổ trưởng Tổ dân phố 29 cho biết: D. là thanh niên chưa vợ và không có công việc ổn định. Được biết, ngay sau khi sự việc xảy ra, Công an phường Trung Tự cũng đã nắm được và làm việc với bà L.K và nam thanh niên kia.
Chia sẻ