Sợ cảnh chen chúc, nhà nhà rủ nhau thuê chung xe hơi về quê ăn Tết

Lê Bảo,
Chia sẻ

Chọn đi xe máy về quê ăn Tết thì nguy hiểm, xe khách thì phải chen chúc nên nhiều gia đình và cả hội nhóm sinh viên đã rủ nhau thuê ô tô hoặc sử dụng dịch vụ đi chung xe.

Rủ nhau đi chung cho tiết kiệm...

Đến hẹn lại lên, cứ năm hết Tết đến là người dân lại sôi sục chuyện chọn phương tiện về quê thế nào cho đỡ vất vả, khổ sở vì sợ bị nhà xe "chặt chém", nêm người hoặc chi phí thuê taxi quá tốn kém. Trang Nguyên – một phụ nữ đã có con nhỏ hơn 1 tuổi, tâm sự: “Năm ngoái mình mới sinh nhóc nên phải thuê taxi về quê, từ Hà Nội về Ninh Bình có hơn 90km mà phải trả 1,2 triệu tiền thuê taxi thấy xót lắm, nhưng nếu đi xe khách thì quả là điều khủng khiếp vì người bình thường đi xe khách những ngày ấy đã sợ lắm rồi”.

Chị Nguyên cho biết thêm: “Kinh tế khó khăn khiến mọi khoản chi tiêu trong dịp Tết cũng cần phải cân nhắc nên thay vì cả gia đình thuê xe như năm ngoái, mình quyết định hô hào anh em, bạn bè, đồng nghiệp ai đi cùng quãng đường, cùng ngày sẽ về chung cho tiết kiệm”.

Sợ cảnh chen chúc, nhà nhà rủ nhau thuê chung xe hơi về quê ăn Tết 1
Cuối năm, mỗi khi nghĩ đến việc phải chen chúc trên xe khách nhiều người đã thấy hoảng sợ.

Theo tính toán của chị Nguyên thì năm nay thay vì thuê taxi như năm ngoái, chị sẽ thuê xe hơi của cá nhân chạy dịch vụ như thế sẽ rẻ hơn. Tính ra, quãng đường từ Hà Nội về Ninh Bình 90km chỉ mất khoảng hơn 700 ngàn đồng. Xe 5 chỗ nên chị rủ thêm 2 người nữa đi chung, tính ra mỗi người chỉ mất gần 200 ngàn đồng cho quãng đường trên.

Sợ cảnh chen chúc, nhà nhà rủ nhau thuê chung xe hơi về quê ăn Tết 2
Nhiều người ra đến bến nhưng phải đợi cả giờ đồng hồ mới bắt được xe.

Giống như chị Nguyên, chị Như Nguyệt quê ở TP.Vinh (Nghệ An) sau không mua được vé của nhà xe Văn Minh đã lên diễn đàn kêu gọi mọi người đi chung xe. Chị Nguyệt cho hay:“Tính ra tự thuê xe về quê hay hơn nhiều, vừa có chỗ để đồ, vừa thoải mái và an toàn. Mình định thuê xe 7 chỗ vào đến Vinh khoảng 2 triệu đồng như thế mỗi người chỉ mất khoảng 300 ngàn đồng bao gồm cả phí cầu đường thôi”.

Sợ cảnh chen chúc, nhà nhà rủ nhau thuê chung xe hơi về quê ăn Tết 3
Rủ nhau thuê xe đi chung về ăn Tết đang khá rầm rộ trên các diễn đàn, mạng xã hội.

Ngoài ra trên một số diễn đàn, có khá nhiều lời mời rủ nhau đi xe chung từ Hà Nội về Thanh Hóa; Hà Nội – Hưng Yên; Hà Nội – Thái Bình; Hà Nội – Nam Định…  Theo tính toán của nhiều chị em thì việc rủ nhau đi chung xe vừa tiết kiệm so với thuê xe đi riêng, mặc dù cao hơn một chút, thậm chí gấp rưỡi, gấp đôi so với xe khách nhưng không bị chen chúc, bị "hành tội" trên chuyến xe về quê thì đây cũng là một ý tưởng hay.

... và tránh cảnh chen chúc, nhồi nhét

Theo khảo sát, một số công ty vận tải tại Hà Nội cũng như các địa phương khác đã triển khai dịch vụ cho thuê xe đi chung về quê dịp Tết. Trao đổi với chúng tôi qua điện thoại, đại diện một công ty cho biết: “Dịch vụ thuê xe đi chung mà chúng tôi cung cấp mang lại cho hành khách sự tiện lợi, giá rẻ lại an toàn. Ở dịp Tết Nguyên đán này tất cả các xe của chúng tôi đều hoạt động hết công suất. Riêng đến thời điểm hiện tại ở các ngày từ 27, 28, 29 Tết gần như kín lịch”.

Sợ cảnh chen chúc, nhà nhà rủ nhau thuê chung xe hơi về quê ăn Tết 4
Mức cước các công ty đưa ra cho mỗi chuyến xe loại 5 chỗ.

Anh Hưởng, chị Phương là người ở TP.Thanh Hóa năm ngoái từng chạy xe máy về quê nhưng trên đường về chứng kiến một vụ tai nạn nghiêm trọng  khiến anh chị ám ảnh mãi. Tuy nhiên nếu chọn phương tiện đi lại bằng xe khách như hầu hết mọi người thì hai anh chị cũng "phát hoàng" vì ngoài việc phải chen chúc mua vé xe. Hơn thế, nghe bạn bè kể lại chuyện "hành xác" mỗi năm trên các chuyến xe để về quê ăn Tết anh chị quyết định kêu gọi bạn bè thuê xe hơi đi chung về quê.

“Nếu đi xe máy thì phải chạy xe suốt gần 5 giờ đồng hồ. Với chừng ấy thời gian lái xe, chắc chắn cơ thể mệt mỏi, dễ mất kiểu soát khi điều khiển phương tiện. Cách này không an toàn cho bản thân, thậm chí liên lụy đến người khác. Còn đi xe khách thì tôi sợ nhất cảnh phải ngồi nửa ghế hoặc ngồi bệt, chen chúc dưới sàn xe. Đấy là chưa nói đến chuyện bị nhà xe "hét giá". Chính vì thế vợ chồng mình quyết định rủ bạn bè thuê chung một chuyến xe ô tô vê quê. Xe 7 chỗ, giá chỉ hơn 1 triệu đồng thôi. Chia nhau ra thì mỗi người chỉ hơn 100 nghìn đồng. Giá cả hợp túi tiền lại an toàn và dễ thở”, chị Phương cho hay.

Sợ cảnh chen chúc, nhà nhà rủ nhau thuê chung xe hơi về quê ăn Tết 5
Nhu cầu của người dân tăng lên khiến dịch vụ này nở rộ.

“Đi xe khách đông không thể tưởng được, thậm chí có lần mình phải đứng mà đứng một chân thôi ấy, từ Hà Nội về Nam Định thôi mà sao như 'hành tội' ấy”, chị Hoa ở Nam Định tâm sự.

Không chỉ riêng các gia đình, ngay cả nhiều sinh viên các trường ĐH, CĐ ở Hà Nội cũng tính thuê riêng xe để về quê. Tại các trường ĐH như: ĐH Nông Nghiệp; HV Cảnh sát Nhân dân; ĐH Quốc gia HN… hội đồng hương của các tỉnh năm nào cũng họp bàn với nhau để thuê xe về quê. Thay vì thuê xe cỡ nhỏ 5 chỗ, 7 chỗ thì các bạn sinh viên thường thuê xe 28 chỗ, 40 chỗ. Tiền thuê xe tính ra mỗi người chỉ tương đương, thậm chí thấp hơn so với xe khách nhiều. Việc rủ nhau thuê xe hơi về quê ăn Tết đang trở thành trào lưu và nóng lên từng ngày ở Hà Nội, ai cũng muốn có một chuyến hành trình về quê thật bình an, nhẹ nhàng, đỡ mệt nhọc, vất vả…
Chia sẻ