Smartphone đã "giết chết" những cuộc chuyện trò như thế nào?

Lê Minh ,
Chia sẻ

"The Death of Conversation", tạm dịch Cái chết của sự giao tiếp, là tên một loạt ảnh của nhiếp ảnh gia đường phố người Anh Babycakes Romero ghi nhận sự thay đổi trong cách con người giao tiếp với nhau từ khi điện thoại thông minh xuất hiện.

Smartphone đã
Hầu hết chúng ta đều trải qua cảm giác khó chịu khi bạn cố gắng nói chuyện với một người nào đó mà họ cứ dán mắt vào màn hình điện thoại, một số người trong chúng ta có thể đã quá quen thuộc và chấp nhận hình ảnh này. Suy nghĩ nhiều về vấn đền này, nhiếp ảnh gia Babycakes Romero đã ghi lại một loạt hình ảnh mọi người cắm cúi với chiếc điện thoại thông minh ở khắp nơi như một lời cảnh báo "sự giao tiếp giữa người với người đang dần mất đi". 

Smartphone đã

Smartphone đã

Smartphone đã
Những con người này đang đi bên nhau, ngồi cùng nhau nhưng họ chỉ quan tâm đến điện thoại của họ, chứ không phải người bạn bên cạnh. 

Smartphone đã

Smartphone đã
"Khi tôi chụp hình những người này, họ dường như không hiện diện trong thế giới thực. Họ đang say mê 'cắm đầu' vào thế giới ảo của riêng mình" - Babycakes Romero nói.

Smartphone đã

Smartphone đã
"Trước khi điện thoại di động được phát minh, người ta không còn lựa chọn nào khác là phải giao tiếp trực tiếp với nhau. “Thế nhưng giờ đây mọi người luôn có điều gì đó để làm trên chiếc điện thoại của mình thay vì nghĩ về điều gì để nói với người đối diện. Những cuộc trò chuyện đã bị giết chết. Tôi tin rằng nó là một vấn đề nhức nhối của xã hội".

Smartphone đã
Nhiếp ảnh gia nói rằng ông không có ác cảm gì với công nghệ di động cả vì các thiết bị công nghệ giúp cuộc sống của chúng ta tốt đẹp hơn nhưng ông nhận thấy nó đang bắt đầu ảnh hưởng đến sự gắn kết xã hội. "Thật kỳ lạ là mọi người cảm thấy vui vẻ hơn khi 'âu yếm' điện thoại của họ hơn việc tương tác với người khác" -  Babycakes bày tỏ suy nghĩ của mình.

Smartphone đã
 "Tôi nhận thấy điện thoại thông minh đã trở thành rào cản giao tiếp giữa người với người. Tôi thấy mọi người sử dụng nó như một chỗ dựa để che giấu sự lúng túng, để lấp đầy sự im lặng của họ khi đối diện với người nào đó. Về cơ bản, điện thoại thông minh khiến con người ta thu mình thay vì cởi mở với mọi người".

Smartphone đã
 "Không bức ảnh nào trong loạt ảnh này là dàn dựng cả. Tôi muốn cho thế giới thấy hiện thực điện thoại thông minh đang ám ảnh cuộc sống hiện đại như thế nào" -  Babycakes nói về ý định thực hiện bộ ảnh của mình.

Smartphone đã
Và ông mong muốn thông qua những bức ảnh này mọi người sẽ giải phóng mình khỏi chiếc điện thoại và quay trở lại với những cuộc trò chuyện trực tiếp với nhau.

(Theo Boredpanda) 
Chia sẻ