Say rượu mang bình ga 12kg ra đốt phòng để tự tử

Theo Dân trí,
Chia sẻ

Sau khi đi uống rượu say về, giận vợ Trung đã mang bình gas loại 12kg ra mở van, rồi bật lửa đốt cả phòng với ý định tử tự. Khi lực lượng Phòng cháy chữa cháy đến dập đám cháy thì Trung ra sức ngăn cản.up

Vào khoảng 5 giờ 30 phút chiều ngày 20/1, sau khi đi nhậu say xỉn về, Phan Quang Trung (SN 1986, quê Hà Tĩnh) đang thuê trọ tại 131/10, đường Lê Duẩn, TP.Pleiku, Gia Lai đã chốt cửa phòng, rồi mang bình gas loại 12kg mở van để đốt toàn bộ đồ đạc trong nhà, và định tự tử. Sau khi đồ đạc trong nhà bốc cháy, do ngộp thở chịu không được, Trung đã mở cửa phòng chạy ra ngoài.
 
Phòng trọ bị Trung đốt cháy đen.


Theo anh Trần Văn Sơn và bà Vũ Thị Sen, chủ nhà cho Trung thuê trọ nguyên nhân Trung đốt phòng tự tử vì buồn chuyện vợ con, do nói vợ không nghe, cộng với việc đã say nên Trung nảy sinh ý định trên. “Buổi chiều bà cô nó đến chở vợ con nó đi, nó đi nhậu về không thấy nên gọi điện bắt vợ con nó về, nhưng vợ nó không về nên nó tức nó đốt nhà để tự sát. Toàn bộ đồ đạc trong nhà từ quần áo, ti vi, giường chiếu… đều cháy hết. Không có xe cứu hỏa đến dập lửa thì cũng không ai dám vào”, bà Sen cho biết.

Được biết, vợ chồng Trung mới đến thuê trọ nhà ông Sơn được 4 tháng nay, vợ Sơn mới sinh con được 3 tháng. Còn Sơn thường xuyên nhậu nhẹt và rủ bạn về phòng để nhậu.

Khi sự việc xảy ra, lực lượng PCCC đến dập lửa thì Trung lại ra sức ngăn cản. Rất may, các chiến sỹ PCCC đã xử lý kịp thời khi vỏ ngoài của bình gas đã bị nung đỏ và có khả năng phát nổ lớn.
 
Hiện Trung đang bị Công an TP.Pleiku tạm giữ để làm rõ vụ việc.
Chia sẻ