Sập nhà lầu 4 tầng, 12 người may mắn thoát chết

Theo Lao động ,
Chia sẻ

Một căn nhà lầu bốn tầng đang xây dựng hoàn thiện (gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu) nằm trên đường 66 (khu phố 2, phường Phú Tân, thành phố Thủ Dầu Một, Bình Dương) đột nhiên bị sập. Vụ việc xảy ra vào đêm qua (22.10), 12 người đã may mắn thoát chết trong gang tất.

Sập nhà lầu 4 tầng, 12 người may mắn thoát chết 1
Căn nhà lầu 4 tầng ( gồm 1 tầng trệt và 3 tầng lầu) bị sập tầng trệt, kéo đổ 3 tầng lầu đề lên một căn nhà bên cạnh.

Đến chiều 23.10, Cơ quan chức năng tỉnh Bình Dương đang khẩn trương làm rõ nguyên nhân, đồng thời cử lực lượng đến phong tỏa hiện trường, đảm bảo an toàn và tính mạng của người dân.

Căn nhà bị sập là của anh Tạ Quốc Lân (sinh năm 1982) làm chủ. Anh Lân cho biết, quá trình xây nhà được ký hợp đồng với Công ty Trách nhiệm hữu hạn Xây dựng - Trang trí nội thất Hiệp Phước ( Quận 12, thành phố Hồ Chí Minh) – đơn vị chịu trách nhiệm thi công trọn gói (theo hình thức chìa khóa trao tay). Sự việc quá bang hoàng khi căn nhà đang phủ sơn, sắp hoàn thiện để dọn vào ở thì bất ngờ đổ sập.

Tại hiện trường, căn nhà bốn tầng bị sập hoàn toàn tầng trệt, kéo theo 3 tầng lầu đổ xuống đè nghiêng qua căn nhà bên cạnh là của anh Tạ Quốc Bửu (sinh năm 1978 - anh ruột của anh Lân) cũng bị sập và hư hại hoàn toàn. Rất may vào thời điểm căn nhà bốn tầng bị sập khoảng 20 giờ tối đè lên căn nhà bên cạnh có 12 người đang sinh hoạt ở căn nhà bên cạnh thì bất ngờ căn nhà lung lắc dữ dội, rồi nghe tiếng nổ rung chuyển làm đổ nát cả hai căn nhà nằm liền kề nhau. "Mọi người trong nhà khi đó chỉ biết tháo chạy thoát nạn ra khỏi nhà đổ nát.

Ông Tạ Văn Tân (59 tuổi, bố của anh Lân - chủ căn nhà bị sập) – cho biết sự việc quá điếng người, may 12 người trong nhà thoát chết. Ông Tân bang hoàng nói: Vào thời điểm căn nhà bốn tầng bị sập khoảng 20 giờ tối, khi đó trong nhà gồm 12 người (gồm ông Tân và 11 người con, cháu trong gia đình) đang sinh hoạt ở căn nhà bên cạnh thì bất ngờ căn nhà lung lắc dữ dội, rồi nghe tiếng nổ rung chuyển làm đổ nát cả hai căn nhà nằm liền kề nhau. "Mọi người trong nhà khi đó chỉ biết tháo chạy thoát nạn ra khỏi nhà đổ nát. Rất may có 2 người chỉ bị thương nhẹ" - ông Tân cho biết.

Ngụ hàng xóm căn nhà lầu sập ( KP2, P.Phú Tân-TP.TDM- Bình Dương) - ông Nguyễn Văn Toàn, cho biết khí nhà sập tạo ra tiếng động dữ dằn lắm, tôi tưởng đâu sấm sét đánh vào nhà mình. Nào ngờ nhà của gia đình ông Tân hàng xóm độ sập bên cạnh. Ông Toàn cho biết, nền đất ở đây cứng lắm, chỉ có kết cấu không ổn mới dẫn đến đổ sập cả căn nhà lầu.

Ông Nguyễn Văn Trung, Trưởng KP2, P.Phú Tân-TP.TDM- Bình Dương: Vụ này không phải nhà nghiêng mà sập 2 căn rõ ràng. Nguyên nhân căn nhà 4 tầng lầu bị sập tầng trệt dẫn đến 3 tầng lầu đổ xuống gây chấn động cho khu phố. Ông Trung nói may mà không xảy ra chết người. Hiện chính quyền đang cử người túc trực, đề phòng khối bê tông hàng tấn có nguy cơ đổ sập tiếp. Riêng gia đình ông Tân và các con, cháu 12 người đang được phường bố trí nơi ở, chờ khắc phục hậu quả.

Theo ghi nhận tại hiện trường, căn nhà bốn tầng do anh Lân làm chủ bị sập đã dịch chuyển khỏi vị trí nền móng đang xây dựng khoảng 2m, lòi ra sắt thép và đống gạch đổ nát.

Anh Lân – chủ căn nhà vừa sập - cho hay, căn nhà lầu được khởi công xây dựng vào ngày 18.4 và dự kiến hoàn thành sau 90 ngày. “Trước khi đổ bê tông tầng trệt, mặt sàn bê tông của căn nhà có dấu hiệu nghiêng về bên phải. Tuy nhiên, đơn vị thi công cho rằng độ nghiêng nằm trong giới hạn cho phép nên tiếp tục thi công đổ thêm 3 tầng lầu” – anh Lần nói với phóng viên.
Chia sẻ