Sài Gòn: Nhiều người ướt sũng trong cơn mưa chiều

Tấn Rin,
Chia sẻ

Cơn mưa chiều đến bất ngờ với lượng mưa lớn khiến nhiều người không kịp trở tay nên bị ướt sũng.

Thời tiết Sài Gòn hôm nay vẫn rất nóng nhưng đến đầu giờ chiều, trời khá âm u, đến cuối giờ chiều trời bắt đầu trút mưa. Cơn mưa đầu mùa đến bất ngờ khiến nhiều người không kịp chuẩn bị áo mưa nên bị ướt sũng.

Một số người có chuẩn bị trước mặc áo mưa khi cơn mưa nặng hạt.

Số còn lại không có áo mưa nên đành phải trú tạm ở những nhà dân ven đường.
 
Số khác chọn những chiếc dù để chống chọi lại cơn mưa chiều.
 
Trùm túi nilon kín đầu là một trong những biện pháp tránh mưa không thể tiện lợi hơn.
 
Cậu học sinh này nghĩ ra cách bảo vệ cặp sách.
 
Mưa lớn, lại không chuẩn bị sẵn nên nhiều người chịu cảnh ướt nhẹp khi ra đường.
 
2 bà cháu ướt sũng trong mưa.
 
Người ướt thì chẳng sao nhưng cặp sách thì nhất định không.
 
Hôm nay có lẽ là ngày không may mắn với người phụ nữ này khi phải nghỉ bán sớm hơn thường lệ đã vậy còn bị ướt nhẹp.
 
“Tắm mưa cũng thú vị mà”!
 
Người đàn ông thong thả ngắm mưa.
 
2 mẹ con khá an toàn khi mỗi người khoác 1 chiếc áo mưa.
                                                 
Với ai mưa có thể thú vị chứ với người đàn ông này thì không, vừa phải chịu cảnh nhếch nhác vừa chịu cảnh xe chết máy.
Chia sẻ