Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời

Tấn Rin,
Chia sẻ

Đêm đến đường Tây Thạnh (quận Tân Bình, TP.HCM) lại tấp nập kẻ bán người mua, tuy nhiên có một điều khác lạ là kể cả người bán đến kẻ mua đều phải ngước mắt lên trời bởi tất cả các sản phẩm đều được treo trên cây.

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 1
Khu chợ mà người Sài Gòn gọi nôm na là Chợ trên cây đã tồn tại suốt mấy năm nay. Đoạn đường từ ngã ba đường CN4-Tây Thạnh kéo dài đến đường Trường Chinh dài chỉ khoảng 2km nhưng có đến cả trăm điểm bán quần áo, giầy dép…

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 2
Mặt hàng ở đây chủ yếu là các sản phẩm bình dân với giá cả phải chăng.

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 3
Thay vì dùng móc hay giá đỡ, áo quần bày bán nơi đây được những người kinh doanh treo ngay lên các tán cây ven đường.

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 4
Trời ngả tối, những người bán áo quần mắc thêm đèn để lôi kéo khách. Điện được chuẩn bị sẵn trong các ắc quy hoặc kéo từ các hộ dân hai bên đường.

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 5
Quần áo được bán ngay sát lề đường nên khách nào muốn xem thì tấp ngay bên vệ đường gây nên cảnh tượng lộn xộn cho đường Tây Thạnh.

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 6

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 7
Gần như bất kì cây xanh nào ở đường Tây Thạnh cũng đều phải oằn mình do quần áo treo đầy.

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 8
Người mua hay người bán đều phải ngước nhìn lên trời để xem sản phẩm.

Sài Gòn: Chợ quần áo lơ lửng trên cây, khách hàng mỏi cổ ngước lên trời 9
Việc chiếm dụng lòng lề đường để kinh doanh của những hộ trên đường Tây Thạnh ngay sát vỉa hè sẽ gây mất trật tự giao thông, gây mất mỹ quan đô thị.

Chia sẻ