“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao

Saga,
Chia sẻ

Nhằm mang thêm niềm vui cho những học sinh vùng cao, cải thiện phần nào điều kiện thiếu thốn của những ngôi trường nơi đây, “Rạp phim yêu thương” đã đến và được đón nhận bằng những tiếng hòa reo thích thú, những nụ cười rạng rỡ tràn đầy niềm vui và hạnh phúc…

“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 1

Rạp phim yêu thương là một hoạt động tình nguyện do Công ty LG Electronics Việt Nam thực hiện, nhằm tổ chức các buổi chiếu phim 3D cho trẻ em vùng sâu, vùng xa, trẻ em gặp hoàn cảnh khó khăn, mồ côi và tật nguyền… Suốt hai tháng trời ròng rã trên mọi nẻo đường đất nước từ hải đảo đến biên giới, vùng xa xôi hẻo lánh, đoàn đã tổ chức được 70 điểm chiếu phim tại 25 tỉnh, thành cho hơn 12.000 em nhỏ.
 
“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 2
Những hình ảnh hồn nhiên, vui thích của các em nhỏ mỗi khi tham gia Rạp phim yêu thương

Trong số các điểm mà Rạp phim yêu thương đã đến, những ngôi trường ở các bản làng miền núi luôn để lại cho đoàn phim những cảm xúc khó quên bởi những khó khăn thiếu thốn nơi đây còn quá lớn và cũng vì thế niềm vui sướng và những tình cảm của các em nhỏ, thầy cô giáo nơi đây dành cho đoàn phim cũng thật chân thành.

Trường Khao Mang ở Mù Căng Chải, trường Hợp Thành ở Lào Cai, trường Ninh Thuận ở Sơn La, trường Nam Trà Mi ở Quảng Nam, Thanh Chương ở Nghệ An… những ngôi trường phải đi hàng trăm cây số đường núi mới tới nơi, thậm chí có nơi đoàn đi qua còn đang trong thời gian xẻ núi làm đường. Nhưng đường càng khó khăn, hiểm trở, xa xôi hẻo lảnh, lại càng thúc giục đoàn phim phải đến tận nơi, để mang lại cho các em nhỏ nơi đây một lần được thỏa thích với thế giới phim 3D lý thú.

ThầyQuốc Trường, hiệu phó trườngKhao Mang Mù Căng Chải cho biết “Các em nội trú cả tuần ở trường, cuối tuần mới về với bố mẹ. Một ngày các em được nhà nước cho 15.000 đồng để ăn ở, học hành, nhà trường có cố gắng hết sức cũng chỉ đủ để cho các em tạm no. Đời sống vật chất đã thiếu, đời sống tinh thần còn thiếu hơn. Điện không đủ để chạy quạt, chạy đèn, buổi tối ăn xong là các em tập trung trên lớp học bài rồi về lán ngủ, nên những buổi chiếu phim như thế này là món quà thực sự quý giá với các em”.

“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 3
Một ngôi trường cheo leo đỉnh núi, nơi Rạp phim yêu thương đã đến
 
“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 4
Phòng nội trú lợp mái tôn mùa hè không có quạt, vách ghép gỗ mùa đông không chắn gió

“Rạp phim” được lắp đặt ngay trong các lớp học, các hội trường, thậm chí dựng ngay trên sân trường mà vẫn không đủ chỗ cho các em. Mỗi điểm chiếu thường phải tổ chức thành nhiều suất chiếu, có những buổi suất chiếu cuối cùng kết thúc, cũng là lúc trời sập tối, ô tô đoàn phim phải mò mẫm trong sương mù trên những đoàn đường đèo vô cùng nguy hiểm. Vậy nhưng, sáng hôm sau tỉnh giấc nhớ lại những tiếng reo hò, ánh mắt, nụ cười của các em nhỏ hôm qua là anh, chị em trong đoàn lại như có nguồn sinh lực mới, lại hồ hởi vui vẻ tiếp tục với hành trình “Rạp phim yêu thương” trên những nẻo đường mới.

“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 5
Buổi chiếu phim phải chia làm nhiều suất chiếu, các em ngoan ngoãn xếp hàng đợi đến lượt xem phim.
 
“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 6
Những chiếc TV 3D khổng lồ của LG được nhanh chóng lắp đặt tại mỗi điểm Rạp phim yêu thương đến

Những người làm “Rạp phim yêu thương” hy vọng,nhữngtrải nghiệm thú vị với công nghệ phim 3D và những tình cảm yêu thương, ấm áp của Rạp phim yêu thương sẽ còn theo mãi với các em như một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ.

“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 7
Niềm vui của các bé được lần đầu đeo kính xem phim 3D
 
“Rạp phim yêu thương” rộn rã những ngôi trường vùng cao 8
Rạp phim yêu thương sẽ là một kỷ niệm đẹp của tuổi thơ
Chia sẻ