Hà Nam:

Rác thải tràn xuống đường cao tốc, bốc mùi hôi thối

Bài và ảnh: Đỗ Đỗ,
Chia sẻ

Tuyến đường cao tốc 21B (Hà Nam) được xây dựng và mới đi vào hoạt động được hơn một năm nay, tuy nhiên, chỉ sau một thời gian ngắn, rác thải đã ngập ngụa, tràn xuống cả lòng đường.

Suýt bị ngã xe vì rác bay thẳng vào mặt

Thời gian gần đây, trên tuyến đường 21B, đoạn qua địa phận thôn Lương Tràng, xã Liêm Tiết, thành phố Phủ Lý, Hà Nam, xuất hiện một bãi rác lớn bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường và làm mất an toàn giao thông.

Được biết, bãi rác này là "sản phẩm" của thôn Lương Tràng. Trước đây, khi chưa có tuyến đường cao tốc thì rác được đổ dịch vào phía trong. Tuy nhiên từ khi có đường to, việc đi lại thuận tiện, người dân ngại đi xa nên tiện tay vứt rác ngay cạnh đường, khiến bãi rác ngày một to dần, dẫn tới đống rác cao hơn cả làn phân cách, rác tràn ra cả xuống lòng đường. 

Một số người dân sống nơi đây phản ánh: Nhiều người dân ý thức kém, tiện tay thường hay đổ trộm rác ngay trên lề đường. Vào những hôm gió to hay trở trời rác thải bay tung tóe ra lòng đường cao tốc, đi xe qua đây không cẩn thận là có thể gặp nguy hiểm, mùi hôi thối bốc lên khiến ai ai cũng khó chịu.

Rác thải tràn xuống đường cao tốc, bốc mùi hôi thối 1
Sau chưa đầy 1 năm, bên đường cao tốc 21B đoạn qua thôn Lương Tràng đã xuất hiện bãi rác lớn.

Những đống rác chất đống dài trên 20m nằm choán lối đi dọc đường cao tốc. Bao người đi qua đi lại đoạn đường này phải cực khổ nín thở vì mùi hôi thối bốc lên nồng nặc.

Đoạn đường đẹp bỗng dưng “xấu xí” vì tràn ngập những đống rác gồm vô số những xác động vật, gia cầm chết thối rữa; quần áo, giấy vệ sinh, chiếu rách cùng bao thứ "thập cẩm" được người dân ngang nhiên vứt bừa bãi thành từng đống. Có những bao rác người dân còn vô tâm vứt ngay ở những vũng nước trũng giữa đường, màu thâm quánh bốc mùi nồng nặc.

Bà Đỗ Thị Hưởng (76 tuổi) chia sẻ: “Những ngày gió nồm, mùi hôi thối bốc lên phả về phía làng tôi, vô cùng khó chịu. Nếu cứ như thế này, chẳng mấy mà ảnh hưởng tới sức khỏe, bệnh tật đầy người".

Rác thải tràn xuống đường cao tốc, bốc mùi hôi thối 2
Người đi đường đeo khẩu trang, đội mũ bảo hiểm kín mít khi qua đường.

Không chỉ mùi hôi làm ảnh hưởng tới bầu không khí nơi đây, Chị Đỗ Hồng Nhung - một người thường xuyên lưu thông qua đoạn đường này búc xúc: “Những hôm trời nắng, đi làm qua đây mùi hôi của rác thải bốc lên ngột ngạt, khó thở. Mấy hôm trước gió mùa về cộng thêm mưa, rác thải tràn ra lòng đường. Hôm trước gió to, tôi đang lái xe, hộp xốp phế liệu bay ra đập ngay vào người, khiến tôi giật mình loạng choạng tay lái. May lúc ấy đường vắng chứ nếu không thì chẳng biết chuyện gì sẽ xảy ra? Nếu tình trạng này còn kéo dài sẽ rất dễ gây nguy hiểm tới người tham gia giao thông như chúng tôi”.

Chú Nguyễn Văn Bình - một người làm nghề xe ôm đứng gần đoạn bãi rác cho biết thêm: “Chẳng hiểu sao, đây là tuyến đường cao tốc mà người ta lại thi nhau đổ rác thải? Đã vậy lại không có biện pháp xử lý kịp thời, thành ra hết ngày này qua ngày khác đống rác ngày một lớn thành ra như vậy kia".

Rác thải tràn xuống đường cao tốc, bốc mùi hôi thối 3
Hàng tấn rác thải được ngang nhiên tập kết nơi đây.

Rác được đổ sát đường và cạnh con mương tưới tiêu, sinh hoạt của người dân, nên việc ô nhiễm nguồn nước là điều không thể tránh khỏi. Bác Thu Hà (người dân thôn Lương Tràng) cho biết: “Con mương này từ trước tới giờ phục vụ cho việc tưới tiêu đồng áng nhưng do đủ các loại rác thải lưu cữu lâu ngày làm ô nhiễm, giờ nguồn nước không được như trước, đã làm ảnh hưởng lớn tới việc tưới tiêu, năng suất cũng như thu hoạch sản phẩm của chúng tôi”.
  
Rác thải tràn xuống đường cao tốc, bốc mùi hôi thối 4
Từ đồ ăn, vật dụng cũ hỏng, xác động vật đến chăn chiếu đều được vứt tại đây.


Ông Đào Văn Dũng (sinh năm 1964) - trưởng thôn Lương Tràng cho biết: "Xã và thôn đã tính đến phương án di dời chỗ chứa rác nhưng hiện tại kinh phí còn rất hạn hẹp và chưa có địa điểm nào thích hợp thuận lợi cho việc đổ rác, xe chở rác thải di chuyển. Để có chỗ tập kết rác thì phải tính đến kinh phí mua mặt bằng rồi thiết kế, xây dựng cho hợp lý. Đây cũng đang là bài toán khó cho địa phương chúng tôi khi mà nguồn vốn đầu tư không có… Người nông dân không dư dả gì vì thế việc kêu gọi quyên góp cũng trở nên khó khăn, khó có thể thực hiện dự án này trong thời gian ngắn. Chúng tôi vẫn đang lưu tâm tới việc này để giải quyết sớm ngày nào thì tốt ngày ấy”. 
Chia sẻ