Quỹ từ thiện của một nạn nhân MH17 tăng lên gấp đôi sau vụ tai nạn

Lê Minh (Theo Mirror) ,
Chia sẻ

Richard Mayne, một nạn nhân người Anh trong chuyến máy bay MH17, đang tham gia hỗ trợ một tổ chức từ thiện trẻ em vương quốc Anh. Sau khi anh qua đời, người thân và bạn bè đã tiếp tục quyên góp cho dự án còn dang dở của anh

Richard Mayne, 20 tuổi là sinh viên Đại học Leeds. Anh bị bệnh tiểu đường và đang trên đường đến Perth, Úc để làm việc sau khi kết thúc năm thứ hai đại học. Thế nhưng anh đã thay đổi kế hoạch giữa chừng, bay đến Kuala Lumpur trên chiếc máy bay MH17 để rồi mãi mãi không về nhà. 

Quỹ từ thiện của một nạn nhân MH17 tăng lên gấp đôi sau vụ tai nạn 1
Chàng sinh viên Richard Mayne, một trong mười người Anh mất trong thảm họa MH17

Vào tháng 3 vừa qua, Richard đã tham gia một cuộc thám hiểm Everest để hỗ trợ tổ chức từ thiện trẻ em Vương quốc Anh có trụ sở tại Kidasha, quyên góp được số tiền 36 triệu đồng (1.000 bảng Anh). Nhưng số tiền này đã tăng gấp đôi sau khi anh qua đời.

Trang JustGiving mà Richard đang tham gia quyên góp được thành lập bởi một người bị ung thư Stephen Sutton trước khi qua đời ở tuổi 19. Đến nay trang web đã quyên góp được hơn 4 triệu bảng Anh. 

Gia đình của Richard xúc động cho biết họ đã nhận được số tiền 100 triệu đồng (2.772 bảng Anh) quyên góp tại trang web JustGiving sau khi Richard mất.

Dì của Richard, cô Elizabeth Mayne cho biết: “Thật tuyệt vời khi mọi người đã nỗ lực đóng góp, vì điều này làm cho tâm nguyện của Richard được thực hiện. Cậu ấy đã tham gia rất nhiều tổ chức từ thiện, điều đấy cho thấy cuộc sống của cậu ấy không vô ích”.

Vicky, một người ủng hộ, đã viết: “Tôi cố gắng để làm điều gì đó tốt lành hơn sau một thảm họa khủng khiếp như vậy”.

Quỹ Kidasa hoạt động để cải thiện cuộc sống của trẻ em ở Tây Nepal. Tổ chức từ thiện chia sẻ: “Thật buồn khi nghe tin Richard Mayne đã ra đi. Chúng tôi chân thành cảm ơn sự hỗ trợ của anh và chia buồn với gia đình vì sự mất mát to lớn này".

Chia sẻ